Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Gầy nước da sẽ xấu, mặc đồ phải lựa chọn khó hơn. Nói chung mình muốn tăng cân lắm lắm.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Mình đang cố gắng ăn vặt và ăn nhiều. Giá được nghỉ phép dài ngày thì sẽ về quê, về quê là tinh thần vô cùng thoải mái, mẹ bồi bổ 1 tháng là tăng cân rồi. Có năm tết về với mẹ ít ngày mà cũng khá khẩm hơn.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Uh. Cũng có người lấy chồng rồi sinh con xong vẫn gầy bạn ah. Nhưng đa số mình thấy tỉ lệ tăng cân nhiều hơn.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Khả năng hấp thụ của mình kém nàng ah. Không biết khả năng hấp thụ kém thì có đồ ăn gì dễ hấp thụ hơn không nhỉ. Cảm ơn nàng nhiều nhiều nhé.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi em thì tỉ lệ tuổi tác tương ứng với cân nặng và vòng bụng càng tăng cao. mẹ nó thử sữa cho người gầy hoặc cho người già ấy. nó béo lên đấy
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi hix, cô e chồng m cũng thế cao 1m63 mà nặng có 40kg, ăn mà mãi ko lên cân đc, cứ lèo khèo ấy, đang uống thuốc bắc ko biết có cải thiện hơn ko nữa
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Mình chưa lập gia đình nàng ah. Công việc thì ko vất vả, môi trường khá thoải mái, thứ 7, cn nghỉ, có chăng thì nghèo vì làm cơ quan nhà nước nhưng mà tạm thời vẫn sống được, cũng từng đi khám nhưng ko bệnh gì. Khả năng hấp thụ kém nàng ạ. Mùa đông ăn nhiều ngủ nhiều vẫn tăng được. Hy vọng mùa đông này sẽ tăng cân. Bị gầy đi từ hồi mới ra trường rồi đi làm luôn, công việc áp lực. Giờ thì ổn nhưng muốn tăng lại cân thì khó. Mùa đông này mình sẽ tích cực ăn và ăn, ngủ và ngủ, tinh thần thoái mái.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Mập mập chút nhìn có da có thịt mới đẹp mẹ nó ah. Đừng ép cân nhiều quá nhé.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi m cũng thế chả thể nào béo lên được chỉ có nhân đà bầu bì mà béo lên cân nào thì béo thôi.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Hihi. Mình tưởng mình cò hương hóa ra cô em chồng chị còn gầy hơn em. Em cao 1,63m nặng 46kg mà đã cảm thấy gầy lắm rồi. Em cũng từng uống thuốc bắc ạ. Nhưng thuốc bắc phải ngấm từ từ với lại cũng hợp với từng cơ địa ạ. Chúc em chị mau mau tăng cân ạ.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Bạn em bảo uống sữa dành cho bà bầu đi. Vì bạn em bầu bí uống sữa bầu tăng cân vù vù. Nhưng em không bầu bí uống được không mẹ nó???Chúc mẹ nó luôn vui vẻ, hạnh phúc, bán đắt hàng.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Em thấy đúng là đời nhiều khi bất công em thì vất vả giảm cân người thì ăn mãi không béo. haizzz. Bù cho nhau tí có khi cũng thấy công bằng ah
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Các bác gầy quá cũng khổ mà béo quá cũng khổ, em ở dạng ngửi mùi thức ăn cũng tăng cân
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi trứng gà+ mật ong + cam, ngày 2 lần thì có phanh cũng hem nổi bác nhá, e uống có buổi sáng thôi mà lên 2kg, phải dừng lại đới
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Nàng này rất giống con bạn thân của mình. Mình hay đùa nó người gì mà không cần ăn vẫn tròn. Một phần do cơ địa nữa nàng nhỉ. Nhìn avatar của nang là chuẩn rồi. Mình thích người đầy đặn.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Mẹ nó ơi trứng gà 1 quả cả lòng trắng và đỏ đánh với mật ong và cam ạ????Mẹ nó chia sẻ cho em và các mẹ gầy nhé. Em cảm ơn mẹ nó nhiều ạ
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Hihi. Chưa chắc nàng ah. Mọi người đều nói mình là gầy nhưng may...ko bị nhỏ. Con bạn học cùng đại học của em người gầy nhưng vòng ngực thì big chứ ko hề nhỏ ạ. Vẫn còn may mắn chán. Nhưng eo hơi dây. Đang cố gắng tăng cân diện đồ cho đẹp.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi bác cứ mỗi bữa cố chan nước canh ngon húp 2 bát, đabaorr 1 tháng bác tăng 2 kg luôn