Khác: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia sẻ ạ

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi vongdautam, 14/8/2013.

Tags:
  1. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    tập 1 tớ nghe mùi cá là chạy cách vài chục m ấy, kg ăn được gì vì cảm giác ngán đến tận cổ... bởi vậy ngày nào cũng luộc 1 bọc khoai mang đến cquan ăn những lúc đói, và cơm canh phải có chanh vắt vào cho đỡ ngán. Tập 2 tớ cũng bắt đầu ngán thức ăn rồi nhưng vẫn còn cố gắng ăn dc ít hoặc đổi món lạ là ok, chưa đến nỗi phải ăn khoai lang luộc, hihi
    chị ở sg nên kg giúp em được rồi... 12w chị đi siêu am có 2d thôi nên kg biết trai gái gì cả... chị cũng kg hiểu sao phòng khám đó cách đây hơn 2 năm thì 12w siêu âm 4d, giờ lại siêum âm 2d, 16w họ hẹn siêu âm 3d... chắc là siêu âm 4d nhiều kg tốt nên họ hạn chế lại chăng
     
    Đang tải...


  2. Ms XH

    Ms XH Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/6/2010
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Mình cũng qua mốc 12w an toàn rồi,
     
    vongdautam thích bài này.
  3. muadong_TV

    muadong_TV Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    chúc mừng các mẹ đã qua mốc 12 tuần an toàn, em đang mong ngóng từng ngày, đếm lịch từng ngày mới chính thức 9 tuần mai sang tuần 10, em nghén ko biết là nhiều hay ít nữa nhưng thấy khổ sở lắm rồi, vẫn cố đi làm đc, và tập 1 25 tháng công chúa vẫn bám và nhõng nhẽo lắm, khó chịu nên hay cáu gắt với con, khổ thân nhưng những lúc ấy mẹ ko còn nghĩ đc gì nữa, khó chịu hết tả.mong nhanh qua 12 tuần để nhanh hết nghén, tập 1 14 tuần hết nghén.
     
    vongdautam thích bài này.
  4. Ms XH

    Ms XH Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/6/2010
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Tớ vẫn nghén, nôn , ăn không ngon, miệng đắng ngắt
     
    vongdautam thích bài này.
  5. tuanmai0080

    tuanmai0080 Japan Oder

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    7,170
    Đã được thích:
    1,273
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    e chưa chống lầy mà vào đây ngeh các bác bàn tán là cư sốt sình sịch lên rồi nhé :D
     
    vongdautam thích bài này.
  6. Mẹ Nhím88

    Mẹ Nhím88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Hom qua e vua sieu am 4D o 32 Phung Hung, bsi sieu am can than lam, cung may e qua moc 12w an toan rui, trom via nhin tay chan no ngọ nguậy ghét lắm, e ko hỏi nhưng bsi cũng nói giới tính luôn, chỉ là 12w thì chưa chắc chắn lắm đâu. Mẹ nó thử qua đó xem sao, e theo bsi MInh ở đó lâu rồi, thấy cũng ổn lắm, bsi nhẹ nhàng, nhiệt tình
     
    vongdautam thích bài này.
  7. lyly1009

    lyly1009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Mình siêu âm ở 87 Nguyễn Du, bsi Cảnh Chương, hình như giờ làm phó khoa D5 PSHN đó b, t nghe nói bsi đẻ mổ mát tay lắm, t định nhờ bác đỡ đẻ thường mà k biết bác chịu k?
     
    vongdautam thích bài này.
  8. anhtuyen82

    anhtuyen82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Nhà em cũng có công chúa 25 tháng. Mẹ mệt nhưng cố gắng ko cáu với con. Dưng mà em chả muốn ăn nên cứ cho con ăn xong thì mẹ cũng chả ăn nữa. Tập 1 ăn uống thoải mái mà tập 2 sợ đồ ăn quá :(
     
    vongdautam thích bài này.
  9. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    hic tập 1 mình là bé trai cũng nhõng nhẽo lắm, cứ bám mẹ bắt mẹ chơi trò trốn tìm, đu quay, cõng, trèo thuyền, đá bóng... mẹ thì mệt mà con cứ túm mẹ gọi mẹ ơi mẹ à bà còng....
     
  10. BonshopUSA

    BonshopUSA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Chi ơi sáng nay em đã đi SA 4d kết quả là ngôi thai: chưa cố định. Khoảng sáng sau gáy:2.0. Em bé đc 46g còn tất cả các chỉ số khác đều bình thường. Em hỏi bác sĩ SA chẳng nói gì cả lại bảo đi khám bác sĩ sản khoa nghe mà chán luôn ah!
     
  11. nini.chris

    nini.chris Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/5/2013
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    em mới đi siêu âm về 9 tuần ma 22.1mm thi to hay nhỏ các mẹ nhỉ ,nghe bác sĩ nói mà mừng lắm .bác sĩ cho em xem thấy nó cựa quậy ,bác sĩ bảo rất khỏe mạnh .trộm vía mong sao được như lời bác sĩ nói .
     
    vongdautam thích bài này.
  12. lyly1009

    lyly1009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    9w từ 23-30mm là chuẩn mn nhé :) nhưng t nghĩ còn theo gen của bme nữa, t thấy bạn kia hơn 11w mà con đã 63mm r, trong khi các mẹ khác chỉ từ 51-56mm thôi
     
  13. nini.chris

    nini.chris Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/5/2013
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    vậy hả chị .em cũng không biết nữa .bố nhỏ con mẹ nhỏ con giờ không biết sao ,nhưng nhìn khi siêu âm thì con nhúc nhích dễ thương lắmn .bác sĩ thì nói con phát triển khỏe nên củng mừng .mong sao nhanh tới 12 tuần
     
  14. kingcloud

    kingcloud Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Các mẹ cho em hỏi,em có tiền sử đau dạ dày,mấy hôm nay uống sữa bầu thì bị đau nhiều hơn,mà e đã uống vào lúc sau ăn no rồi vẫn bị đau dạ dày.Vậy e nên uống nữa không các chị ?E đang có bầu 11 tuần ạ
     
  15. me cubbin

    me cubbin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Bạn thử sữa khác xem thế nào, bạn ăn đc thì uống sữa hay ko cũng ko quan trọng lắm bởi mình ăn đuc cũng cung cấp đủ chất cho con rồi.
     
  16. voicon9989

    voicon9989 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    chúc mừng các mẹ nhé. Niềm vui khi làm mẹ thật lớn quá.
    bé nhà em cũng là ngựa nhưng ngựa đầu tháng 2.
     
  17. quyenkute love

    quyenkute love Thành viên mới

    Tham gia:
    4/6/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    chị oi e hoi tí hi chậm bao nhiêu ngày thì siêu am thai vào tử cung ah? em chậm 15 ngày siêu âm vãn chưa thấy, niêm mac day 13mm là như thê nào chị. e gà quá
     
  18. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Hic hic, các mẹ ơi, em được khoảng 8 - 9 tuần rùi, từ hôm qua đến nay chán ăn kinh khủng, chưa thấy buồn nôn nhưng chẳng thiết ăn cơm gì cả, chỉ thích ăn hoa quả thôi. Giờ em phải làm thế nào cho hạn chế cảm giác chán ăn được nhỉ?!!
     
  19. muadong_TV

    muadong_TV Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    công chúa nhà mẹ nó cũng 25 tháng à, đi học hay ai trông, trộm vía bao nhieu kg, ăn nói..tốt không.nhà em thì đi sáng mẹ đi almf thì đưa con đi lớp, chiều về mẹ đón, em khổ nỗi cứ chiều tối là nghén dữ hơn ban ngày, đau đầu, khó chịu, ăn ko nổi, mà con cứ đòi mẹ này kia, ngồi cả lên bụng mẹ, mẹ nói lại khóc....mẹ lạnh đắp chăn thì nó khóc ko cho mẹ đắp......thế ko cáu ko đc, trộm vía cũng ngoan thỉnh thoảng mới thế thôi.
     
  20. anhtuyen82

    anhtuyen82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Công chúa nhà em 25 tháng. Đi học được 3 tháng rồi. Trộm vía 13kg, ăn thì bình thường, mẹ cho ăn thì ăn hết,bà cho ăn thì nhởn nhơ,thích uống sữa, nói nhiều, cái gì cũng hỏi mẹ"cái gì đây mẹ"" con gì đây mẹ" "mẹ làm gì ấy" "ai mua cái này đây". Hát được các bài hát kiểu cháu yêu bà, đêm qua em mơ gặp bác hồ, cả nhà thương nhau, đi học về.
    Mẹ cũng đi làm cả ngày, tối về là "mẹ bế con" nhưng được cái sợ mẹ, mẹ nói là nghe không dám đòi. Con bé nhà em nó nhát đòn :) dù mẹ cũng ít khi đánh đòn. Ah, còn vụ đắp chăn thì cũng không thích đắp, mẹ đắp cho thì bảo không đắp, mẹ đắp đi.
    Mẹ nó cố gắng vậy, dù sao nó cũng đang được cưng chiều, mình có bầu mệt hơn nên con cũng thèm mẹ. Em không khó chịu lắm nhưng sợ đồ ăn, cứ cố ăn thì lại muốn nôn ra nên chả cố được. tập 1 em chả nghén gì, ăn ngủ như người thường luôn . Giờ nghĩ mà thèm
     

Chia sẻ trang này