nghe các chị nói chuyện bé cắn...e lại thương ku tý, bé nhà e cai sữa sớm lắm, lúc đó chưa mọc răng hay sao ý, nên ko có động tác ngứa răng cắn mẹ, sau này, có thời gian e bận công việc, cu cậu phải chơi 1 mình nhiều, lại ko chịu ngậm ti giả, nên toàn bặm môi dưới vào thôi (thay thế động tác mút ý) giờ e đang cố gắng tập cho cháu thôi bặm môi, mà khó quá, cứ hễ bé ko hào hứng tham gia chơi cái gì là lại bặm môi dưới và chơi 1 mình có bé nào giống bé nhà em ko nhỉ?
Hihi thương bé thế, vậy là giống bé Tony kế nhà em, cứ bặm môi chứ ko cắn ai cả, vì bé bú bìh từ nhỏ hehe. Còn Kutin nhà em thì hết cắn tí mẹ lại nắm được vật gì hay mặt,tay của ba mẹ thì anh chơi lun hehe
Thanh đi làm ở Bh làm sao chạy lên thủ đức ăn trưa được, còn Không biết thì nghĩ làm ở Cty nên nhà không có mạng để chat
e ơi, nếu chị ko lầm, thì bác ý hỏi cái bộ quây cũi, là cái bộ có lớp mút êm êm, bên ngoài bọc vải xinh xắn, để buộc xung quanh cũi bé ý cái này mình thấy trên mạng có mẹ đang thanh lý hàng mới luôn đó, ko biết mẹ nó còn ko, bạn thử search trên google xem sao nhé
hè hè, đagn lội mà nhảy cóc tí, chào bác thanh, bác có tham gia ọp ko, đi đê, lần này hội mình ọp đông lém đó, cho cả bé đi nữa nhé
akakak, chị chưa kịp sắp xếp đi xem, thì đã đi làm túi bụi, tối còn về muộn, thì lấy đâu ra thời gian đi xem giờ, tiếc ghê để mai mốt có dịp tranh thủ đi
bà ơi, dân đen giờ cũng bị dí ký nè, mỏi tay vì ký, cho nằm ........tý, .......xong rồi ký :finga::finga::finga:
em ko đi xem ông tử vi bữa trước đâu vì em đâu có biết chính xác ngày sinh của em đâu lên xem khó chính xác ..... cái này là em xem bói bài thôi .... thấy cũng có niềm tin vào ông thầy bói này lắm chị ah ......