mấy hôm nay mưa gió rét, thèm được ăn khoai nướng kinh khủng mà chả thấy các xe hàng quen thuộc ;_; nhớ mùa đông năm ngoái đi đâu cũng thấy ;_; ko biết có mẹ nào thèm ăn như mình ko :-k
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng tiết trời lành lạnh đang thích, thèm ăn khoai nướng, h lại nắng lên ;_; bùn ko đỡ
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng hơi xa chỗ t ;_; trc ra bách khoa lúc nào cũng có mấy hàng, mà h toàn thấy bán chè với bún gì gì ý ;_;
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng ừa, cơ mà lại nắng lên, chán thế chứ, cơ mà thời tiết kiểu này thế nào tối cũng se se lạnh, được như tối hôm qua thì thích phải biết, mặc vào khoác mỏng phóng đi trg tiết trời lành lạnh >"< rồi vòng tay ôm ny :"> thích lắm ý, sau đó tấp vào ăn khoai nướng thì đúng là quá tuyệt ;_; mỗi tội hôm qua t đi thì ko tìm thấy hàng nào nên rẽ vào ăn mỳ vằn thắn
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng ngon ngon, e vừa ăn khoai rán hum nay xong, mùa này dễ chọn được nhiều món ngon lămms ý, khoai chiên, khoai nướng,,,,
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng Ngày xưa còn ở nhà, mỗi lần nấu cơm bằng bếp củi lại nhón củ khoai nướng ăn hihi Thơm và nóng hổi. Thật đã đời
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng ôi, nhìn mà em thèm quá ah, trời lạnh thế này, buổi tối ăn khoai lang nướng thì thật là tuyệt đấy ah
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng trời lạnh mà được ăn 1 củ khoai lang nướng thì ko còn gì ngon bằng rồi, đúng như ngày xưa hồi còn bé mình cũng dc ăn như vậy, thích lắm cớ....
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng Mình cũng thèm ăn khoai nướng mà mình toàn tự nướng lấy hi hi , ngày xưa nướng bằng củi , giờ không có củi nữa thì mình nướng bằng bếp hồng ngoại , nướng tý là chín chả cháy tẹo nào . Công nhận giờ công nghệ cao , tiên tiến đỡ khổ hiiiii . Mỗi tội nướng bằng bếp hồng ngoại thì nó không thơm như củi .
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng ừa, nghe các chị cm mà em nhớ tới hồi xưa toàn nướng khoai ở bếp củi, mặt mũi tay đen nhẻm cơ mà ăn thì ngon thôi rồi, khoai hồi xưa rất là ngọt ý, khoai bây h to nhưng ăn ko ngọt bằng
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng trời lạnh ngồi bên bếp củi nướng ngô, khoai ăn thì đúng là ko gì tuyệt bằng!
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng thật ra em cũng không thèm lắm đâu ạ nhưng mẹ nó up ảnh chi tiết quá nên lại thèm rồi hic
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng =)) đến h này t đã được ăn miếng khoai nướng vào đâu, cũng thèm rồi kiếm ảnh thì càng thèm thui, ăn tạm khoai lang rán cũng ngọt, cơ mà tất nhiên ko thơm và bùi = khoai nướng ;_;
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng Nhìn khoai nướng mà lại thèm quá hic hic......................
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng tháng 10 mở đầu y như tháng 9, trời lại mưa mưa, nằm nhà lại thấy thèm khoai nướng ;_;
Ðề: gió mùa về, lại thèm ăn khoai nướng khoai nướng trực tiếp mới ngon chứ luộc xong mới nướng thì mất ngon