.................................................. ........................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi violettron, 12/9/2013.

  1. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    các mẹ lấy chồng làm bộ đội dũng cảm thật, chồng tớ hay đi công tác xa mà nhiêu flucs tớ cũng cư snghix như là chồng mình làm bộ đội đóng quân xa nhà ấy
     
  2. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    ox e lại ko được về phép đợt này rồi, ôi chao là buồn
     
  3. trangmoon11

    trangmoon11 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    Hi chúc mừng mẹ đã mẹ tròn con vuông, người yêu em không bên bộ đội nhưng cũng bên ngành công an mẹ ak. Em hiểu tâm trạng của mẹ, mẹ cứ vui tươi để chăm em bé nha.
     
  4. thgau143

    thgau143 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2012
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    oi cung canh voi to roi. to lay chong la bo doi. cuoi nhau 12 nam rui. co 2 be yeu xinh xan ma khong duoc mot lan chong cho di kham luc mang thai. con om nam vien cap cuu ca tuan ma chang co bo ve . tui than lam. nhung lai nghi thuong chong. minh con co con o ben. chu cac xa la nho con lam. Thui co len cac me nhe.
     
    violettron thích bài này.
  5. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    e cũng tủi thân lắm, một mình e chắc cũng chẳng nên cơm cháo gì, may mà bố mẹ e lúc nào cũng bên cạnh. Bố mẹ chồng phải tâm lý cơ, chứ cái cảnh sống ở nhà chồng mà ko có chồng, sống với bố mẹ chồng, với em trai, e dâu chồng, nhiều chuyện tủi nhục lắm chị ơi
     
  6. Lúa Mạch

    Lúa Mạch Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    chồng mình không làm bộ đội nhưng cũng là dân công trình, đi mấy tháng mới về một lần. Haiz, nghĩ thân đàn bà thật khổ, nhưng yêu rồi phải chấp nhận, biết làm sao được :S
     
  7. hienha81

    hienha81 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2013
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    Mình cũng lấy chồng bộ đội đây. Nhưng may mắn hơn bạn vì chồng m đc ở HN (đợt đấy đơn vị giải thể có danh sách đi Nam rồi may mà xin ở lại đc), tuy cũng có những đợt đi huấn luyện chiến sĩ mấy tháng mới về. Lấy chồng bộ đội vất vả lắm. Mình 2 lần chửa đẻ được đúng 2 lần đưa đón. Còn lại cứ một mình đi về đến lúc sinh (đứa đầu một ngày phải đi xe máy mất 30km). Đợt này chồng đi vắng, không có ai hỗ trợ, một mình mình ko thể đưa đón, chăm sóc 2 đứa đc, phải gửi em bé mới 12 tháng về ông bà. Vừa buồn vừa lo. Mn cố gắng nhé. Hiểu cho các anh, họ cũng ko muốn m vất vả đâu nhưng ko làm cách nào khác đc.
     
    violettron thích bài này.
  8. Gấu bự 1672011

    Gấu bự 1672011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    Mình ko lấy chồng bộ đội mà lấy chồng quản lý bay nhưng hoàn cảnh cũng ko khác mn là mấy. Mình ở HN còn chồng mình ở HCM. Do vướng bận việc học dở dang (học liên thông ĐH 5 năm) nên cứ 2 tháng chồng mình mới ra thăm vợ con được. Cũng hi vọng cuối năm nay lấy được bằng để sang năm chuyển công tác ra HN với vợ con và gia đình mà không biết thế nào? 24-12 tới là kỉ niệm 3 năm ngày cưới.
     
  9. me_minhtrang

    me_minhtrang Những ngày buồn muốn khóc

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    3,920
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    thôi cố vậy mn nhỉ? ai bảo lấy bd mừ.hì. sau nay ông ấy mà lại làm ông này ông kia thì lại được NHỜ hihi.lấy bd thì thời nào cũng có cái khổ ( sướng thì chưa bít ) nhưng trc mắt thì thấy 1 cơ số nhưng kk vấp phải.
     
  10. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    ôi, e chỉ mong xã xin ra ngoài này được thôi, chứ làm ông này ông kia thì ko đến lượt đâu ạ
     
  11. me_minhtrang

    me_minhtrang Những ngày buồn muốn khóc

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    3,920
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    uh. đùa thì đùa vậy thôi, chứ chẳng gì bằng được gần. làm ông này hay ông kia thì mục đích chính vẫn là gd. mình cách xã có 35km mà nhiều khi cũng thấy bùn vì khi cần chẳng có mặt. về được lúc lại đi. dù sao cơm nhà má vợ vẫn tốt hơn nhỉ?hì. mà sao ko liên hệ ra ngoài này đi. chịu tốn kém 1 chút là ra được thui mà. xã mình trc cũng ở nhà trang rồi mới ra HN
     
  12. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    e cũng muốn lắm, nhưng xã bảo là chưa xin được, chả biết đến bao giờ. bố mẹ chồng thì trách e gây áp lực cho chồng, ko để cho chồng yên tâm công tác. Nói thật là e chả yên tâm
     
  13. me_minhtrang

    me_minhtrang Những ngày buồn muốn khóc

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    3,920
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    oh bm chồng bạn lạ thật. sao lại nói vậy. đã thế tìm cách mà vào đó với chồng đi. vc đã xa nhau ông bà ko động viên thì thôi lại bảo mình gây áp lực.botay. cái thời như của ông bà ấy qua và xưa lém rồi. giờ người ta vc trẻ mà ko hiểu tâm lý gì cả.thế mn có hay vào thăm chồng ko? bd thời nay khác xưa lém nhé. vớ vỉn là buồn lém đấy.tất nhiên là cũng tùy người nhưng xã hồi giờ nó ko như xưa đâu.kiểu như bản chất tốt nhưng do dòng đời đưa đẩy ý mà.
     
    violettron thích bài này.
  14. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    e đã vào đấy bao giờ đâu, tại e đang học liên thông, con còn bé nữa. Hi, xa xôi thế này e cũng chả biết được, bình thường thì xã e hiền lành lắm, vẫn quan tâm vợ con, nhưng hay ghen. Dạo này vì chuyện tiền bạc mà vợ chồng hay đôi co. Bình thường thì vẫn gửi tiền cho e, nhưng 2 tháng nay lại gửi hết tiền cho mẹ chồng rồi bảo e về lấy. E không muốn phật ý mẹ chồng, nhưng như thế e nuôi con e thế nào. E đang đau đầu lắm chị ạ
     
  15. me_minhtrang

    me_minhtrang Những ngày buồn muốn khóc

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    3,920
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    uh mỗi gd mỗi cảnh mà. nhưng cưới nhau rồi có con rồi mà chưa vào xem chỗ ăn ở và đv chồng là cũng hơi bị bùn đây, tốn kém chút nhưng coi như đi du lịch, con bạn mình chồng bị điều vào quảng bình ctac 3 năm. đi được 5 tháng nó bảo vào thăm chồng bảo thôi để đi phép đi lại tốn kém, nó xin phép bm chồng về ngoại 1 tuần. nó về gửi con nó ở ngoại mấy hum rồi bắt xem vào thẳng đv. vì chồng ko nói dv mà chỉ nghe sơ sơ qua, mà nó cũng tài hởi thế nào mà vào tận cổng đv chồng. gọi chồng ra chồng còn giật mình. sau lần đó cug ko cản được nó vậy là cho mc nó vào ở. cũng vào được 2,5n rồi, giờ sắp tòi ra đứa nữa roài. thuê nhà ở đó, cho con đi mần non tư nữa. còn TH của bạn cũng khó nhỉ? nhưng thứ nc với chồng cho vào thăm xem sao? nếu là mình chắc kiểu gì cũng phải tìm cách vào thăm chồng mí được. mẹ chồng bạn hay nhỉ? cầm lương của chồng bạn làm cái gì cơ chứ. nếu con bà ấy chưa lấy vợ thì bà ấy múm làm gì thì làm, giờ con bà ấy có gd riêng rồi phải lo cho gd nhỏ của ngươi ra chứ.
     
    violettron thích bài này.
  16. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    e cũng muốn vào, hè vừa rồi e cũng định mò vào, nhưng chồng bảo tháng 9 chồng về, giờ hết tháng 9 rồi lại bảo bận huấn luyện, ko về được, sang tháng 10. E bảo học xong e với con vào thì bố mẹ chồng bảo e chả có trách nhiệm với gia đình, dòng họ (chồng e là trưởng mà),có vào thì vào một mình, để thằng đích tôn ở nhà. Thế có buồn cười ko. hi
     
  17. me_minhtrang

    me_minhtrang Những ngày buồn muốn khóc

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    3,920
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    bài của họ mà. mình vào nhất là đợi chồng đi phép cùng ra sợ gì. mà mn hiền nhỉ? nghe lời xã ghê.hì. ông bà ấy trông được thì nhờ ông bà ấy trông cho ít ngày. càng tốt.xã mẹ nó ở đơn vị nào? bít đâu tớ bít đv đó dò hỏi cho.hihi. hay xã nhà mn làm ở vị trí quan trọng hoặc đang đánh án nên ko thể bỏ vị trí về được hoặc làm sếp to thì chắc bận rộn.
     
  18. me hoa hong

    me hoa hong Bán hàng uy tín.

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    4,994
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    Khô thân em quá. Côgawsng lên nhé. Cả nhaminhf từ bme minh là bộ đội đến mình giờ cũng là bộ đội. Ngày trc mẹ mình lấy bố, bố cũng ở trong miền nam gần 20 năm, đến khi chị e mình lớn gd mới đoàn tụ. Mẹ mình khổ lắm, 1 thân 1 mình 1 nách 2 con khổ lắm mà bố có bit đâu , bgio mẹ già hơn bố nhiều lắm. . . Vì thế 2 chịe mình ko lây chồng xa nữa và bắt chồng phải chia sẻ việc nhà và trông con ốm đau.
    Thui mn cố gắng nhé. Trên này có hội vợ lấy chồng bộ đội nhà cao tầng lắm. Mn vào mà chơi, bít đâu quen bit mà xin ra.
    Ah xã em ở trong đó là lương cao lăm đấy nhé. Gấp mấy lần bọnminhf ngoài này nên e phải quản lý nhé. Ah xã mn làm ở đvi nào, nếu muốn xin ra đây thì định xin ra đvi nào, mình hỏi bố mình xem.
     
  19. me_minhtrang

    me_minhtrang Những ngày buồn muốn khóc

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    3,920
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    ui lương cao nhưng đảm bảo ko nói đâu trừ khi mình bít thui. vì cái lương vùng ít ông nói ra lắm, chồng cô bạn mình cứ bảo lương cơ bản như nn thui. đưa hết. vợ sướng. hum kể bảo đưa 100% lương nuôi con ko bớt xu nào? mình hỏi nó thế ông ấy tiêu vặt bằng gì? bảo chắc làm thêm được tí. chồng mình bảo nó chồng em ở khu vưc đó hưởng 200% lương. nó cầm dt. allo chồng ah?anh ăn cơm chưa? chồng rồi! nó làm ngay câu. anh có con riêng hay đang có bồ? chồng bảo. em dở chứng ah sao hôm nay lại ăn nói linh tinh thế. vợ: thế mỗi tháng 10tr kia anh giữ để làm gì? tiêu vặt ah? chồng cãi. 10tr nào? vợ: con bạn em chồng nó cũng thiếu tá như anh vừa chuyển vào đó ctac được 3 tháng. lương bảo nhận gấp đôi ngoài HN mà. chồng nó: đv chồng bạn em khác đv anh khác..... nó chạy ra ngoài 2 vc cãi nhau vài phút. quay lại nó bảo chồng nó nhận là lg gấp đôi nhưng giữ lại để chi phí vì còn phải chi tiêu và sếp.......... tuy nhiên đến tháng sau thì lương chồng gửi về ko phải 10tr nữa mà được 15tr roài.hic. nói thì nói vậy tuy nhiên tiền cũng chỉ là 1 phần quan trọng là giờ là thời bình rồi. dù xa cách thế nào nên tạo ĐK vào thăm nhau.lâu quá ko gặp nhau cũng bùn lắm.hơn nữa nghỉ phép của chồng bạn cũng gấp đôi những bạn ở ngoài này nhé.mấy anh bd xa nhà là lắm chuyện lắm đấy. gần nhà mà còn nhìu chuyện huống chi xa nhà. tuy nhiên mình vânc phải có lòng tin chút. bít đâu xã bạn lại là số ít những người tốt thì oan uổng cho xã lắm
     
  20. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ lấy chồng là bộ đội xa nhà vào chia sẻ với e

    xã e ở đơn vị Phòng không không quân trong Cam Ranh ạ. e có thấy bảo làm gì quan trọng đâu, chỉ bảo là dạo này căng thẳng biển Đông nên về phép khó. Ngày nào e cũng nhắn tin hỏi đang làm gì thì toàn bảo "đang lao động, học đi, học dốt mà suốt ngày điện thoại, thể nào cũng bị gọi lên bảng". Mà xã e chỉ là trung úy thôi, quản lính chứ có to tát gì đâu, làm chân le ve ý mà, làm ko được việc thì ăn chửi no. Bố mẹ chồng không muốn e theo vào đấy nên nói thế chứ giờ thằng ku nhà e ở với ông bà ngoại, e dâu chồng mới sinh nên ông bà nội bận, ko trông nổi đâu
     
    Sửa lần cuối: 29/9/2013

Chia sẻ trang này