cám ơn các chị đã nghe em tâm sự và cho em lời khuyên, em nghĩ chỉ có con em khó thôi, nhưng hnay em mới biết có nhiều ng còn cực hơn em, em sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn này, các chị có món ăn nào ngon thích hợp cho bé chưa có răng giới thiệu cho em với,em nấu ăn dở lắm.
bắt chưn mẹ nó cái nè....nhà này cũng i chang zậy á...cũng may nhờ bà ngoại trông nên chưa đến nỗi ép con ăn món mẹ nấu....hì hì hì
CHị ơi,qua chị quỳnh anh nhé.Chị ý mới nhập về mấy món ăn cho bé của nhật.Rất an toàn mà giá cũng ok lắm.
oh là la, bác mí bác ngocthu270 là hàng xóm của nhau hay sao thế, đã bắt tay giao lưu chưa bác :drinkers:
bé nhà e cũng đỡ rùi chị.Trộm vía là hôm qua đi bác sĩ về thì hết.Hôm nay ngủ li bì nên em mới lên mạng được nè.
Có võng nhé bạn,mát mẽ nửa,bạn cứ cho bé theo,đừng lp nhé,có phòng khách sạn nửa,nếu bé không chịu nằm võng thì thuê một phòng cho bé nhũ heheehehehehehe.
mọi ngừi bàn chiện ọp ẹp zui quá à, hixhixxx, hổng đi được roài....bùn............................................
Cả nhà ơi cho em hỏi ti', em tính cho Kutin đi chich ngừa buổi chiều liệu có sao ko? Vì hồi đó giờ em toan cho đi buổi sáng ko áh.
ui làm ch mừng hụt..susu và bo mê chị xí muội lắm nè!chắc 2 đứa buồn rồi.. xắp xếp lại công việc rồi đi cho vui e ui..