Hôm nay em phải đi làm, thật sự là rất oải. Đã thế công việc còn không giải quyết xong được ngay mà phải chờ cái nọ, cái chai mới làm tiếp được. Không biết lúc nào mới xong mà sếp đòi hôm nay phải có hồ sơ hichic!!! Lúc thì ngồi chơi lúc thì chạy việc như này đây!! Cảm giác của các mẹ phải đi làm chủ nhật như thế nào?
Ðề: Chủ nhật đi làm!!!!!!!! em đang ở nhà đây ạ, chán ngủ suốt vì làm cả ngày thứ 7 rùi, hihcic, chắc hnay chị phải làm thêm giờ ạ
Ðề: Chủ nhật đi làm!!!!!!!! Bình thường cứ chơi dài. Đến deadline thì chạy. Nhưng công việc của mình là khâu cuối cùng, các khâu khác chưa xong thì chưa làm được mà vẫn phải đi làm để chờ. Hic!
Ðề: Chủ nhật đi làm!!!!!!!! ai cũng buồn ngày chủ nhật thế các mẹ. ..............................
Ðề: Chủ nhật đi làm!!!!!!!! Mềnh thì thích đi làm chủ nhật vì đi làm chủ nhật được 200% lương thì mềnh mới đi làm. Không thì ở nhà ngủ thôi.
Ðề: Chủ nhật đi làm!!!!!!!! Hic! Đúng là mình vô cùng ghét đi làm ngày nghỉ và ngày lễ nhưng vì công việc nên vẫn phải đi. Hôm nay 9h tối mới về tới nhà. Sáng mai là 5h sáng phải xuất phát đi công tác. Oải quá thể! Hic!
Ðề: Chủ nhật đi làm!!!!!!!! e ghét nhất là lúc rong chơi cả ngày rồi đến lúc lại fai cuống đít lên...haizzzzz
Ðề: Chủ nhật đi làm!!!!!!!! hihi việc thì làm mãi cũng ko hết được, nên biết cách sắp xếp và tổ chức công việc một cách khoa học để mọi thứ dễ dàng hơn///// Đi làm chủ nhật thật chẳng thích tẹo nào rồi, được ngày nghỉ mà đi cày thì chán quá!!!!! Nhưng mà nếu nghĩ đc hưởng thêm tiền thì cố mà làm đi nàng ah! hihi
Ðề: Chủ nhật đi làm!!!!!!!! Được hưởng thêm tiền thì đã vui mn ah! Công ty mình dạo này hết việc cho nghỉ luôn cả thứ 7 ý chứ nhưng với điều kiện là khi cần thì phải làm thêm ko được tiền thêm giờ. Trong khi tính chất công việc của mình là chạy tiến độ mình làm khâu cuối cùng nên khổ vậy đó!
Ðề: Chủ nhật đi làm!!!!!!!! Tớ thì thích thêm vài cái chủ nhật nữa để nghỉ cho khỏi stress. Công việc thì ko phải là quá nặng nhọc (cơ quan nhà nước) nhưng sếp thì giời ơi xin lỗi các mẹ chứ đéo ai chịu được con người như thế
Ðề: Chủ nhật đi làm!!!!!!!! Hihi! Bạn mình cũng làm cơ quan nhà nước cũng kêu như mn! Nó kêu họ chả để ý mình làm được việc gì mà toàn để ý mấy chuyện linh tinh như là có niềm nở không, bla...bla...