cái vụ bặm môi này nghi là còi học ở mẹ nè..... tội nghiệp quá chơi 1 mình buồn lắm, thỉnh thoảng cho bé đi đây đó vui chơi với các bạn nhỏ để tránh bệnh tự kỷ nhé....
ah...nhắc đến vụ xin chữ...hỏng biết nhà mình đi xin chữ thế nào roài ko thấy ai nói gì vậy ta???? hỏng biết xin được ko mà im lặng quá
Ủa, dậy hen, đâu biết, tưởng nguyên cái cũi, vô danh mục đồ cho bé của lamchame nè, thấy có n chị bán đó
kêu ổng ẵm con chim cưng của ổng lên phuơng nam biêt đâu lại gặp bạn., lại cưới vợ cho nó được nữa..ehehhehe
số tk của em có trong link offline tháng 4 đó chị....hahahah...vui quá được biết mặt cả gia đình chị roài
alo alo ...tại đây nhận giữ trẻ cho ba me vào phòng khách sạn tại phuơng nam theo giờ nhé.... 1 giờ là 50k....lalalallala