Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? hihi, hôm t6 tuần trước e đi ht pp dạy con glenn doman, nghe chuyên gia nói e về sửa đổi luôn. cả tuần nay e chưa quát mắng con lần nào. con ăn ngoan hơn. nhưng bố cháu thì vẫn thế. quát, mắng và hay đùa thái quá với con làm e bực quá cơ. mai e lại đi ht "kỷ luật ko nước mắt" đấy mn ah. e jo chịu khó đi nghe và tìm tòi pp dạy con, coi như 2 mẹ con cùng học cùng chơi luôn ấy
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? làm mẹ cũng nên học mà, cuộc sống bận rộn,chẳng ai tự nhiên biết làm tất cả mọi thứ mà mọi thứ đều phải học, nên tham dự các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm dạy con mẹ nó nhé.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? "Kỷ luật ko nước mắt " của diễn giả Trần Thị Ái Liên các bà mẹ trẻ nên bớt chút thời gian đi nghe cũng hữu ích lắm lắm đấy .
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? e thấy mọi người khen pp này nhiều. bạn e cũng đi rùi, nó cũng nói nhiều, e thấy hay, có ý nghĩa đối với việc gd con cái mà e đang cần để ad, thay cho pp chả ra làm sao của e đang dùng nên e phải đi đấy mn ah
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? em chua co time di dau duoc, nen len you tube nghe, cung duoc cac me ạ. hữu ích!!!
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Khi cáu quá các mẹ hãy thử nhắm mắt đi chỗ khác hít thở 10 giây sau quay lại xem sao ah e cũng hay cáu lắm!!! để e đi tìm tư liệu tham khảo cũng các mẹ tìm cách giải quyết
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? thật sự lúc cáu em cũng không làm chủ được bản thân đâu. cũng không biết sửa từ đâu nữa các mẹ ạ
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? chắc do 1 mình với con nên mẹ nó xì trét thế thui. Con em 1 tuổi nhưng chưa bao h đánh con. CK thì mấy lần rùi. Nhiều lúc ức chế lắm nhưng toàn kìm chế bằng cách ôm hôn con thật chặt và nói : mẹ ghét con quá... hoặc hun tay, hun chân con thui. hihi thấy cũng đỡ stress lắm
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Sinh con song cơ thể và tâm lý của người mẹ có nhiều thay đổi,cộng thêm hoàn cảnh tác động nên chắc mẹ nó mới vậy.Mẹ nó cố gắng nghĩ đến chuyện vui để cho tinh thần thoải mái hơn nhé! Chúc 2 mẹ con khỏe!
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Thời gian ở nhà với con dễ bị stress lắm chị ạ. Em hồi còn ở nhà với con cũng thế, sau này đỡ hơn, đôi khi cũng là do tính cách nóng nảy của mình. Nếu ko chị xem mấy bài diễn thuyết của "kỷ luật ko nước mắt ý" em nghe bảo cũng hay
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Hic ... bé nhà mình sắp 2,5 tuổi rồi, nghịch kinh hồn luôn. Nhiều phen điên tiết cố lắm cũng k kìm chế đc lại cho roi vào mông hu hu ............
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Em rất giống chị. Lúc trước chưa lấy chồng cứ nghĩ mình là người mát tính, thế mà có con rồi mới biết mình nóng tính thật. Hơi tí là cáu với con, là quát, là mắng, là gắt ỏm tỏi lên. Xong đâu đấy, lúc đi làm hay lúc nào rảnh rảnh nghĩ lại ân hận sao mình lại quát con như thế? Ân hận dc mấy tí, xong đâu lại vào đấy.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Tớ cũng nóng tính với con, nhưng chỉ lúc bé lớn mà vẫn lười ăn thôi, chứ ngày nó bé thì cảm giác thương con vẫn nhiều hơn, nên ko quát nhiều, mắng nhiều thậm chí cho roi vào mông như bây giờ
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình cũng hay cáu, đánh con nữa nè. Nhưng con tình cảm lắm, lúc mình nguôi giận thương con lại ôm con vỗ về thế mà con bảo thế này chứ: "Mẹ ơi, lần sau mẹ đừng cáu, nhìn mẹ như ngoáo ộp ấy con sợ". "Ngoáo ộp như thế nào" - "Thì mẹ làm thế này này" xong nó trợn mắt,với bặm môi lại cho mình xem. Huhu, con ơi là con... Từ đó em toàn phải kiềm chế, nên nhiều khi con ăn xong con chớ hết. Mẹ đứng dậy bỏ ra ngoài đứng hít thở mấy hơi thật sâu, 1 lúc quay lại dọn bãi chiến trường. Mà lúc ấy để ý con sợ lắm ý, lấm lét nhìn mình xong tự chạy đi rót nước để xúc miệng.