Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hic, tớ không biết cách nào giúp bé hết nấc cả, toàn thấy bé tự hết nấc không à.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào T ko nhớ b ơi. Bữa có mẹ nào đó cho cái link trên FB, t bấm vô coi thôi. hehe...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hic. Hum nay c đi họp. Con cũng căng thẳng theo hay sao mà cứ nấc rùi đạp, đạp xong lại nấc. Sốt ruột điên lên được
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Giống mình quá, con thi thoảng cũng nấc, không biết có sao không nhỉ? Chẳng biết làm thế nào cả, xong tự nhiên lại ko thấy nấc nữa. Lúc nấc cảm giác như tim đập ấy
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em cũng thế, hic, sốt hết cả ruột , zai nhà e dạo này còn ngủ ngày thức đêm nữa, cứ đêm là đạp, hic, e ngủ ko đc , sáng đến công ty ngồi ngáp dài ngáp ngắn, mệt ghê ý ạ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ô giống nhà tớ, cũng ngủ ngày cày đêm, có đêm đạp đến 3h sáng, mẹ nằm ngủ con vẫn đạp he he.....
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Giờ Vân đang thức vì giữa đêm con dậy đáp đây các mẹ ạ, sáng lại phải đi làm nữa chứ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào E cũng thế mừ. Em hôm nào cũng 2-3g mới ngủ, sáng lên cq vẫn ngáp lên ngáp xuống
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Khổ thân mẹ nó, hồi em mang bầu thì lại ngủ ngon lắm, bé nhà em cũng ít đạp làm mẹ đau, chỉ trườn trườn nhẹ nhàng thôi.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hôm qua chồng bảo đang gom tiền cho bà nội nó mở hàng tạp hóa. M bảo thế tiền sinh con thì sao? Chồng tỉnh bơ: Thì mượn bà ngoại. Chán ko buồn nói nữa các mẹ ạh
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Link đây mn ạ! http://www3.xemtuong.net/xem_ngu_hanh/index.php?action=hoten
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hic. đúng là ...em thấy chị nói thế mà em thấy nẫu cả ruột. em mà thế thì em nhảy xổ ra em nói cho ấy chứ. em mà những kiểu như thế này là em phản ứng mạnh lắm.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Con nấc là do nuốt nước ối, điều này bình thường thôi mn ạ, hầu như bé nào cũng vậy, ko cần phải lo.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào E chán quá, Thằng lớn bị đau mắt đỏ, lây ở trường về lây sang cả bố và mẹ. Ở nhà cấm cung 3ng đánh vật với nhau mấy ngày rồi, chán phát điên. Rồi vừa hết đau mắt lại chuyển sang ho với sốt.Tối qua E thức suốt, vừa vì con đạp, vừa vì thằng lớn cứ quấy suốt. Sáng nay lên cty thì ngất. Chắc tại vừa thiếu oxy vừa vì thiếu ngủ. Đã thế trưa hôm qua lại căng thẳng với chồng. Giờ E đi làm lương cũng đủ nuôi lo cho thằng lớn đi học và chợ búa cả nhà, cả bản thân E. Thế mà Bố nó vẫn còn muốn E tìm hiểu kinh doanh buôn bán. Chả hiểu sao nữa. Ông ấy nghĩ gì ko biết. Buồn, tủi thân, khóc nhiều ơi là nhiều.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Bầu bí mn phải vui vẻ, tinh thần thoải mái thì con sinh ra mới khỏe mạnh, đáng yêu chứ. Chồng mn chắc cũng vì nghĩ cho gđ, sau này thêm 1 đứa con nữa sẽ khó khăn hơn thôi. Mn cứ suy nghĩ về hướng kinh doanh, sinh con xong thì bắt tay vào làm cũng đc. Như mình đây, lương mình cũng đủ cho chi tiêu gia đình, tuy giờ chưa kinh doanh nhưng luôn suy nghĩ và muốn thử sức, bàn với chồng thì chồng sợ vất vả nên cản nhưng sinh con xong có lẽ mình sẽ tập tành buôn bán tí. Hehe.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hic, bé nấc thế nào các mẹ ơi? mình không biết khi nào là con đang nấc nữa.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào E bó tay ck chị luôn ạ , hic, phải e thì ko xong với e ý, còn có hơn 1 tháng nữa mà cũng mở mồm ra nói như thế, vô trách nhiệm dã man , chị nhịn được e bái chị làm thầy luôn
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hic. nếu chồng chị ấy mà nghĩ được hướng kinh doanh thì chẳng phải lấy tiền đưa mẹ mở cửa hàng tạp hóa chị ạ. mẹ chồng chị ấy bán chứ có phải vợ chồng chị ấy đâu ạ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào C cũng chẳng hiểu sao lại quyết định buôn với bán vào lúc này. C cũng xác định từ trc là ko nhờ bà nội chăm cháu rồi, vì thế nào c với bà cũng cãi nhau, hồi chăm con bé lớn đến giờ cũng vậy. Nhưng chồng mà dửng dưng đến nỗi bán hết vợ con cho bà ngoại lo thì hết thuốc chữa. Bà ngoại đang bị tim nữa chứ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào đúng đấy. chị cứ phải nói cho rõ ràng, chứ những thứ thế này phải phân minh dứt khoát, chị còn đang bầu bí thì còn được lợi, chứ sinh xong rùi thì làm thế nào.