đi mà, đk đầu danh sách rùi, kekekeke, đi đi bà, cho e bé đi lun, đi trong ngày thì vô tư, cho bố cháu ra mắt luôn nhé
e mà giảm làm gì..mặt e xương mà giảm nữa nhìn già lắm đấy chị ăn theo chế độ low card í! toàn ăn thịt mỡ,chả ăn cơm..cũng k ăn được trái cây.. huhu sợ nhất là thịt mỡ,cũng k ăn được đường..kệ ráng phấn đấu ..
tội nghiệp e tường nè!toàn đi xa nên k đi được ,đành phải canh nhà.. hôm nào vào sa kê hú e ra ăn trưa nha!
sms cho chị số di động e nữa đi,..chứ hôm e pm chị lỡ cancel mất rùi. e gọi di động cho chị hà đi chứ dạo này chị ấy lượn spa suốt..
oạch...cái zụ Ka này em hụt, em khóc 3 ngày chưa nín á...](*,)](*,)](*,) mà sake là ở đâu hở chị? thành phần trưa nay gồm những ai zị chị??? em xem có đánh đu được hem..he he he
Đúng rồi, em mà gầy quá nhìn mặt cứ đen đen già già nhưng mà em vẫn thích gầy hơn, k thích mập chị ợ. Em sợ nhất là thịt mỡ, từ bé k bao h ăn, trái cây thì chén tì tì.
Báo cáo cả nhà, 2 vợ chồng bongcuame mới đi xem bói chỗ mẹ beHuy chỉ về nè. Ổng nói mà 2 vợ chồng ngồi sửng sốt, ổng nói đúng quá, có những việc không ngờ ổng cũng biết.
Có dễ tìm nhà không chị??? Mà ông nói quá khứ, tương lai, hay nói gì nữa không.... Mình muốn hỏi mấy việc thì ổng có trả lời k chị?
hí hí hí...chị giờ sướng lắm đó em...mún bùng lúc nào cũng được. còn lại là do cái hứng thui ...lêu lêu...xèm chưa :drinkers::drinkers::drinkers: