Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Cảm ơn mn nhiều nhiều ạ. E sẽ thử xem kết quả nó ra làm sao......Các mẹ gầy thử xem và thông báo kết quả nhé.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi ôi, đồng cảnh ngộ, e cũng gầy lắm, suốt ngày bị nói, nghe nhàm cả tai rồi
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Cách này hay ạ! Nhiều bài thuốc phải học hỏi chị thôi ^^!
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi mẹ nó ơi, tự nó chín à, mình ngâm thế để ở ngoài hay phải cho vào tủ lạnh?
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Người ta thì muốn gọt mặt gọt cằm cho thon lại Còn em đây chỉ muốn mặt mình phúng phính núc na núc ních thịt mà ko được đây Ăn bao nhiêu mà cái mặt nó ko béo lên được, mọi ng nhìn đều bảo con này quá gầy ( Trong khi em m57, nặng 44kg, gầy đâu mà gầy (
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Uh. Buồn lắm em ah. Gầy và chống lầy là hai cái vấn đề nghe nhiều lắm rồi ấy. Mặc áo sơmi vừa mua có người kêu mặc áo này gầy lắm đừng mặc nữa. Cười xoà em gầy mặc cái gì chẳng gầy. Chẳng lẽ vứt hết quần âu, áo sơmi đi. Có phải lúc nào cũng mặc được váy đâu.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Câu hỏi muôn thủa mn ah. Chắc cơ địa tụi mình giờ chưa béo được. Nhưng sẽ có ngày phát tướng thôi. Trước đây có 1 năm mình đã phát tướng người nặng nề lắm. Giờ thì lại nhẹ nhàng quá, sợ gió thổi bay. hihi. Mà nghe bão bão suốt các mẹ gầy cũng sợ nhỉ.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Rất chia sẽ với mẹ nó, vì em đang muốn tăng kg mà không thể nào tăng, nhin chán đời vô cùng.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Hô...............hô.............có người nói giống hẹt mình rồi đây "em gầy ắặc gì chả gầy"..rồi mặc gì cũng bị đem ra hội đồng binh luận
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Hihi. Đợi mặt béo thì người cũng sẽ phát phì. Bạn xem để kiểu tóc nào cho phù hợp với khuôn mặt, nhìn mặt sẽ béo hơn đấy.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Hihi. Vẫn biết là cố gắng chọn lựa thì cũng tìm được cái gọi là bớt gầy thôi. Mình đi mua đồ cái quan trọng nhất là nhìn bớt gầy chứ cũng có dám bon chen đâu. Huhu. Khổ lắm các mẹ ạ. Chân tay dài loàng ngoàng, bề ngang thì chẳng thấy đâu, eo thì eo con kiến thật. Các mẹ có bí kíp gì chia sẻ với chị em gầy bọn mình đi. Muốn béo mũm mĩm một chút.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi hĩ, chị ơi, mấy chi cơ quan em bảo là uống thuốc bắc đó, em đang bị đau dạ dày uông thuốc tây nhiều nên em chưa uống thuốc bắc được, chị thử thử xem sao nhé..
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Hihi. Mắc bệnh lười mn ah. Đợt này mình đang ăn ngon miệng, đang cố bữa sáng ăn nhiều cơm mn ah. E thấy các mẹ béo kiêng ko ăn cơm, em làm ngược lại em gầy em cố ăn nhiều cơm hơn bình thường. Nhưng khổ nỗi em mà ăn nhiều cơm thì lại ko ăn được nhiều thức ăn. Nhưng tất cả vì nghĩ đến tăng cân em sẽ cố. Định uống sữa ensure mà ko biết có tác dụng ko mn ah. Muốn ăn vặt nhưng ko có thời gian mà ăn. Buổi tối ăn xong bữa tối ăn hoa quả là no rồi, ko ăn thêm được gì nữa.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Mẹ nó thử đi cắt thuốc bắc uống xem sao, trước e cũng cò hương lắm, uống thuốc bắc cộng với tập thể dục cũng lên cân nh đây ah.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Uh. Đấy cũng là phương pháp tốt. Dạo này da xỉn màu quá, mặt hốc hác chán quá mn ah.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Mẹ nó uống thuốc bắc da dẻ có hồng hào lên ko Mình đang muốn béo thêm 2kg nữa
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi đúng là ông trời chẳng công bằng gì.ng thì gầy quá muốn tăng ko đc ng thì béo quá muốn giảm cũng ko xong.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Hi bạn, Bạn có ăn uống ngon miệng không? Có đợt mình gầy khủng khiếp là vì mình ăn uống không ngon miệng, tinh thần không thoải mái. Đợt nào ăn ngon mà tinh thần thoải mái là tăng cân nhanh vèo vèo luôn.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Mình cũng gầy khủng khiếp cũng cố ăn , cố bồi dưỡng mà ko béo được chắc tại tinh thần lo nghĩ nhiều quá hic