Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nghe bùng bục , cảm giác như tim đập nhưng mạnh hơn mn ạ , vì con quay đầu xuống nên nghe ở dưới đáy ý , nghe thương lắm, hic, toàn nấc 5-10p
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào các mẹ ơi, còn chút time nưa là lên thớt rùi... hic... em tập 2 rùi mà lo ghê cơ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chị ko nhịn. Nhưng chán ko buồn nói nữa em. Đợt trc c đi mổ u nang cũng vậy, tiền c gom góp và mượn bà ngoại 1 ít, chứ nhà nội chả lo đc gì. Đến đi chăm c trên BV cũng ko ai đi, c cũng nhờ nhà ngoại. Hôm c xuất viện về, say xe ko đi taxi được nên bảo chồng đón về, chồng bảo nghỉ 1 ngày làm mất 500k, ko đi đâu. thế là lại nhờ con dì nó nghỉ làm lên đón. Ôi... nghĩ đến chồng mà oải
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hic. cái này em nghĩ là giải quyết với chồng chị thôi, chứ ko nên nói với mẹ chồng. em nghĩ là phải dứt khoát tư tưởng của chồng chị . em từ hồi làm dâu, may là không ở với mẹ chồng nhưng mà có vấn đề gì thì chồng em nói với mẹ, em ko nói trực tiếp, có gì em về em nói với chồng em. nhưng mà em chỉ thấy có gì khác một cái là chết với em ngay.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hì hì... nhầm rùi em. Bạn ý comment chuyện của mẹ zinzin mà. Đúng là sinh nở đến nơi cũng ko được yên. Chồng c cũng suốt ngày bảo c bạn với bè ko lo giúp nhau làm ăn, toàn đàn đúm tám chuyện (mà c tám trên diễn đàn toàn chuyện chăm mẹ chăm bé chứ có gì đâu). C bực mình bảo ổng sao bạn bè anh ko thấy ai giúp anh làm ăn mà nuôi vợ con vậy? thế là im =.=
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào nhà chồng e thế. mình có ốm đau thì cũng chỉ bố mẹ mình lo thôi , chồng em cũng có lúc không có tiền bảo em vay mẹ em, em dứt khoát bảo không. nên đói thì đầu gối phải bò. Em thà chịu khổ chứ nhất định không nhờ bố mẹ, em noí thẳng luôn chứ cứ lần này còn lần khác, thấy nhờ được là cứ ỷ lại . chứ cứ thấy mình lo được là thế đấy chị ạ. Như đợt này, em nói em mới để dành được 5tr đi sinh, nhưng thực ra em có thêm 5tr ngoài nhưng không nói với chồng, mình cũng phải phòng chứ. chồng em chỉ biết là mới có 5tr thui nên chắc cũng phải nghĩ cách nào kiếm tiền chứ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hihi. em đang bức xức cái chuyện của mẹ thỏ nên hơi nhầm tý.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mẹ nó ơi đừng suy nghĩ nhiều nhé. Đến đâu lo đến đấy. Buồn ít thôi kẻo lại ảnh hưởng đến e bé. Tớ ước được có e bé như mn lắm ý. hai vc đang phấn đấu nè. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh đến ngày cáng đích nhé.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chồng mỗi ông mỗi tính chị nhỉ. Tháng trước em có việc mà tiền người ta vay chưa trả nên có vay con em 2 triệu, chồng bảo thì nói ứng lương nhưng hôm sau lại nói thật với chồng. Chồng em bảo: "Em dốt thế, mượn dì rồi nhỡ đến tai bố mẹ lại bảo là chồng làm ko đủ nuôi vợ con".
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hơ. chị tập 2 rùi còn sợ gì. em tập 1 phẩy mà còn xác đình tinh thần là cho vào được thì cũng cho ra được. hihi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Cảm ơn Mẹ Nghe 90 đã giải thích giúp mình nhé, mình sẽ để ý xem bé nhà mình có nấc như thế không. Bình thường mình chỉ để ý bé đạp thôi, hihi!
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào em là em thích các ông chồng kiểu này.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Uh. C cũng gom đc 1 ít để dành, nhưng nói với chồng là c ko có đồng nào đâu. vậy mà chồng cứ tỉnh bơ chứ. Chẳng biết đến ngày c sinh thì ổng tính thế nào. Chứ giờ c bảo ko có tiền thì ổng bảo c đàn bà mà tiêu xài hoang phí nên ko để đc đồng nào =.=
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào bà ơi, chắc đúng là phải xuống máu chân 3 lần cơ bà ạ, hôm trước cũng nghe bà ngoại bảo vậy, mấy hôm trước chân tôi cũng xẹp rồi, chả thấy sưng gì nữa ấy.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào haha. em thì em lên kế hoạch tiết kiệm ngay khi biết có bầu, em nói thẳng chồng là mỗi tháng em để được từng này, tháng nào ko có thì bảo không. nên coi như vẫn có một khoản rất minh bạch. còn tiền kia là tiền phòng thân của em, vì ngoài e còn có em trai và bố mẹ, cũng phải để dành lúc bố mẹ ốm đau còn có cái mà tiêu. nên nếu đợt này mà chồng em ko lo được thì em cũng phải bỏ ra. nhưng được cái là nói mới có 5tr thôi mà sắp sinh rùi thì chồng em cũng lo lắng, nhưng hôm qua em vẫn bực vì bảo vợ cho anh xin tiền mua điện thoại mới. nghĩ thế có bực ko chị. mấy tháng nay đã ko có lương rùi mà vẫn có cái tính thích tiêu tiền.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào T thấy bữa nay bàn chân nó mập mập lên 1 tí thôi chứ ko sưng. Đợt có Thỏ cũng vậy à. Chắc tùy từng người nhỉ?
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Bé nhà em thì mỗi lần mẹ sờ bụng là bé hưởng ứng ngay.Nên khi nào bé nấc thì mình hay sờ sờ trêu trêu để con nghịch cái khác cho hết nấc.Nhưng cũng lúc có tác dụng lúc không
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ha ha , e nể ck các mẹ quá, ck e mỗi tháng nộp cho e 2 tr , xong kêu là ck hết tiền ùi, điệp khúc, may mà sống với bố mẹ ck dễ tính, ông bà lo hết cho
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nhóc nhà e nấc e sờ sờ cũng chả bảo gì, ko thèm chơi với mẹ hay sao ý ạ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hồi thỏ tôi cũng bị xuống máu chân, nhưng mà do tập 1 không biết điều đó nên khi để ý hết sưng là chuẩn bị đi sinh rồi nên không biết có đủ 3 lần không, tập này được 1 lần rồi, để ý theo dõi thử xem