Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em có cảm giác chị là người phụ nữ rất nhu mì , nhường nhịn nhá. Ngưỡng mộ nhưng mà cũng thương quá Hic, chồng em mà nói thế này chắc em cho lanh tanh bành lên mất
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Con em thì nấc liên tục ấy,1 ngày chắc 1 lần mất,em chả biết làm gì,kệ thôi,dc 5' thì em thay đổi tư thế nằm hoặc ngồi là con lại hết,em nghe thấy bảo đấy là do bé tập thở trong bụng nên mới thế
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hi, hn e di sieu am 31w2d con được 1933g các mẹ ah, trộm vía con đã ko bị vòng nhau quấn cổ nữa rồi, ngôi thuân, bảo sĩ bảo con phát triển tốt......nhẹ cả ngừoi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Sắp sinh rồi, các mẹ đặt tên cho con chưa? Nhà tớ đau đầu vụ đặt tên này quá.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chồng e thì thời chưa lấy vợ phá gia chi tử,giờ tu chí rồi nhưng mà vẫn chưa lo dc hết hậu quả ngày xưa,lắm lúc chán chả biết tỏ cùng ai,mỗi nhà mỗi cảnh
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Thế là trộm vía đấy mẹ nó ạ. Nhà tớ 31 tuần 6 ngày mới đc 1771g thôi! Nhưng vẫn nằm trong tiêu chuẩn.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em định đặt tên con là Nguyễn Trần Dạ Thảo. Thấy tên nhiều vẫn trắc quá nên đang lăn tăn nhưng xem phong thủy thì lại được.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nói chung là ở trong hoàn cảnh mới hiểu được chị ạ.... Nhiều khi nói chả có tác dụng, thà chả nói còn hơn, nghĩ tưng tửng cho mẹ khỏe con khỏe. Chồng e đc cái có trách nhiệm, giờ các khoản trong nhà ông ý lo hết, tiền thuê nhà, điện nước, tiền để dành... Tiền đi đẻ cũng phải lo hết. Nhưng mà cục tính, động tý là rú rít lên, em ghét, ban đầu cũng nghĩ ngợi nhưng giờ tưng tửng thui... Vụ đón rước thì cũng na ná chồng chị, nhưng ko phũ bằng thôi. Em có bảo đón thì bảo e tự bắt xe về đê, anh bận, bỏ làm ko tiền lấy gì đút mồm... Nói chung là phũ, dù mới cưới đc gần năm
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mebehant ơi, link xem tên cho con đây nhé: http://w.xemtuong.net/xem_ngu_hanh/index.php?action=hoten
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chị em mình cùng cảnh ngộ rồi. Từ ngày lấy chồng về, bao nhiêu của nả, tích cóp được từ hồi đi làm đều mua sắm, lo cho nhà chồng hết, chưa được cầm đồng lương nào của chồng (lương chồng chỉ đủ cho xăng xe, chơi tennis, bóng đá và bia bọt). Bố mẹ đẻ ra mình, nuôi mình mấy chục năm chưa đền đáp được ngày nào đã phải đi lo cho nhà người, buồn lắm. Hồi mới mở trường ko đủ tiền trả tiền thuê nhà 6 tháng, hỏi mẹ chồng thì bà bảo mẹ ko có tiền, hỏi chồng chồng bảo anh làm gì có tiền. Đã thế còn bảo: thế ông bà ngoại ko hỗ trợ được ah? Chỉ biết thở dài cái số mình nó thế, tự thân lập nghiệp và chăm nuôi con cái. Hy vọng số mình phát về hậu vận vì nhà chồng giữa thủ đô nhưng đất rộng bao la bát ngát, hớ hớ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào 1 lần/ngày là ít đấy bạn ạ. Bé nhà mình có ngày cứ cách mấy tiếng lại nấc,stress luôn. Đổi tư thể hoặc đi lại cũng thỉnh thoảng có tác dụng thật
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nghe các mẹ nói mà buồn ghê. Thế mới biết là chồng em vẫn còn thương vợ chán (mặc dù nhiều lúc chày bửa muốn sút cho 1 phát) Thôi tự an ủi là nhà ngoại cho tiền còn nhà nội cho đất cũng được vậy.Nghĩ cho thoải mái đầu óc. Nhưng mà cũng nên có quỹ đen quỹ đỏ mà phòng thân các mẹ nhỉ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào phân biệt con nấc với con đạp thế nào các mẹ nhỉ? em chưa biết, thấy cu cậu trồi lên trồi xuống thì rõ nhất thoai
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào nấc là mình thấy như tiếng đập của tim ấy, nhưng không phải tim em bé đập mà là đang nấc, bé đầu nhà tớ cũng thế, nấc liên tục, đẻ ra y xì, cười to là nấc, suốt ngày chữa mẹo, uống nước. bé thứ 2 thấy ít nấc hơn anh
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hehe... Đúng là lấy chồng 5 năm lãi đc mỗi 2 đứa con. M đã ko giúp gì đc ba mẹ đẻ, còn thỉnh thoảng hỏi vay tiền, nhụt ghê gớm. Chồng m ko phải loại ki bo bủn xỉn, nhưng vô tư quá sức. Mẹ chồng cũng vậy. Nhà chồng thì tiền ko có, đất cũng ko luôn. Thôi đành ki cóp quỹ đen mà phòng thân thôi. hờ hờ...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em cứ tưởng tượng như có cái đồng hồ tích tắc tích tắc trong bụng mình ế =))) Lúc đầu thấy hay hay, làm riết rồi điên lên đc. 1 ngày nàng bé nhà c phải nấc tới 5 lần. huhu...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào ui mẹ nó tưởng tượng hay thế, bé nhà b thế nấc nhiều nhỉ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nấc là nó đều đều liên tục như nhịp tim í em ạ, nhưng sờ bụng cũng cảm thấy được. Còn các bạn ấy đạp hoặc cựa thì chỉ nhát một, không đều mà mạnh hơn,chồi cả bụng lên cơ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Uh. Đứa trc nó đâu có nấc mà em này nấc nhiều thía. Tối hum qua kỷ lục ẻm nấc 15 phút =.=
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Bé nhà em đợt này tự nhiên đỡ chị ạ, vài ngày mới thấy nấc 1 lần (trộm vía con)