Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em thì ngay khi xác định có e bé thì tiết kiệm bằng cách chơi hụi ở cquan, 1 tháng 2 triệu, hên là tháng 11 này bốc thăm đúng mình nhận luôn, đc 24tr nên tiền sinh mình k phải lo.
Re: Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào con e đeọt này ngày nào cg nấc,cuồng nhiệt lắm có lần 15-20p í
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào tớ thấy ở PSHN bây giờ có dịch vụ đẻ trọn gói, có mẹ nào đăng kýko, tháng 11 tớ cũng vỡ chum, đang lăn tăn quá
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mn thích thế, lương e đc 5tr , góp chung với ck 2tr còn 3tr tiêu linh tinh, chả có tiền mà góp họ với cả quỹ đen quỹ đỏ ý , hic, chết chết
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào đã có mẹ nào làm hồ sơ sinh ở Phụ sản Hà Nội chưa?????????????????? em đính sang tuần. dự kiến đầu tháng 11 tầm 3-4 sinh mà giờ em đi làm vẫn phi ầm ầm, cả đi giao hàng nữa chớ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mẹ nó giỏi nhỷ, e từ khi mang bầu đi đâu ck đưa đón, ck bận thì mẹ ck đưa đi , chả dám lang thang 1 mình, 20-11 e mới sinh nên dự là ngoài 20-10 mới đi làm HSS , e cũng đẻ ở PSHN .
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình lúc yêu đến lúc lấy chưa bao giờ nghĩ sẽ quản lý tiền của chồng vì 1 là mình thu nhập cũng khá, tiết kiệm cũng được mấy trăm triệu, 2 là sợ nhất cảnh vợ chồng đay nghiến nhau chỉ vì tiền bạc. Hic, nhưng nghĩ lại hóa ra mình dại, để chồng tiêu pha hết chẳng để được đồng nào, mình thì cứ tiền túi mình bỏ ra, có khi mẹ chồng vẫn tưởng con trai bà nuôi vợ nuôi con. Nếu cầm lương chồng ko tiêu cất đi cũng tiết kiệm được vài trăm nữa. Thế rồi khi nghỉ đi làm thuê, mở trường mầm non, nhà chồng ko hỗ trợ gì, lại còn vay ông bà ngoại và dốc hết số tiền tiết kiệm được ra. Thế là tay trắng bắt đầu từ đầu. Đúng thời điểm đó chồng lại nghỉ cty cũ, chuyển vào làm nhà nước lương 3 cọc 3 đồng chỉ với lí do hết sức dở hơi là vì giúp cho ông bạn đang làm ở đó cần người hỗ trợ 1 mảng mà chỉ có ông ý mới làm được (nó nịnh thế mà cũng tin, hic). Giờ thì ca bài ca vô sản! ^^ Còn vụ đất thì giờ mẹ chồng vẫn đang quản lý hết. Có mấy cái nhà cho thuê, đất đai nhà cửa đang ở bà quản hết, 3 ông con giai thì đều ham chơi, vô lo vô nghĩ, gì cũng 1 mẹ 2 mẹ. Nên nói thì ác mồm chứ phải đợi bà hai 50 may ra mới được tự chủ. Lúc đó, chắc mình cũng hết tuổi mà ăn chơi hưởng thụ rồi.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hơ hơ. nói ác mồm chứ mẹ ck chị có hai 50 mà có đến 3 ông con giai thì chị có tự chủ được ko ?
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chị bạn mình vừa mới đẻ dịch vụ trọn gói về khen lắm. Quan trọng là chọn được bác sĩ tốt. Chị ý chọn bác sĩ Đính. Còn nhà mình thì có bà ngoại làm bên Sở Y tế nên bà tác động được, lúc nào đẻ thì vào, viện họ sẽ sắp xếp cho bác sĩ tốt. Như thế đỡ phải đăng ký gói dịch vụ 10tr ý, chỉ cần đóng tiền phòng dịch vụ và đẻ mổ thôi, cũng tiết kiệm được mấy triệu để mua sữa cho con.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hic, chí ít chắc bà chia cho 3 ông con mỗi ông 1 suất thì mình tự chủ được suất của mình. Còn hiện giờ vẫn sống chung dưới 1 mái nhà, bà chợ búa cơm nước quyết hết mọi việc từ mua cái tăm đến xây cái nhà. Thôi mẹ cháu để tớ có tí niềm tin vào hậu vận chứ!
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hết đời bà già đời tôi. liêu chị có chờ được hem??? hi hi. như bà trẻ em này, lấy chồng mẹ chồng ghê gớm nhưng giờ bà cụ đã 100 tuổi rồi, bà cũng làm và vừa về hưu rồi. hàng ngày vẫn chăm đây
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hì hì. em là em đang xây đắp cho hậu vận của c tốt hơn thôi. bà quyết thì tự bà khổ thôi. thế càng nhàn chị ạ, đỡ phải đau đầu nghĩ hôm nay ăn gì, mai sắm sửa cái gì. chỉ tổ hao mòn sắc đẹp. ^^
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào ít nhất là ko chỉ có mình em dìm hậu vận của chị nhỉ. thấy an ủi phần nào. hihi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào tùy hoàn cảnh thôi mẹ nó ạ! chồng đi làm sớm lắm, 7h đã tểnh tềnh tênh ra khỏi nhà, 7h tối về. chả cần biết con ở nhà ăn uống thế nào, Mình thì bầu bí, vẫn phải chăm cho thằng nhớn 2 tuổi ăn xong rồi mới đi làm được. Không yên tâm giao cả cho giúp việc. Trên đường đi làm tranh thủ té tạt đưa những đơn gần. Đơn xa thì thuê. May được cái ông sếp dễ tính, không quản về giờ giấc, chỉ miễn hoàn thành công việc.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mỗi nhà mỗi cảnh đó mẹ nó. Như mẹ chồng m thì chẳng thu vén gì cho gia đình, vô tư vô địch luôn. Ông bà ko làm gì ra tiền lâu rồi. 2 ông con thì lương bèo nhèo (mình cũng vậy, chỉ đủ nuôi con). Thế nên trong nhà có việc thì lại đi vay tiền. Hồi cưới mình cũng đi vay ông cậu, xong tiệc là trả nợ trắng tay luôn =.= Thôi thì cố chăm sóc cho 2 mầm non tương lai, mai mốt hy vọng đời con khá khẩm hơn ba mẹ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nói chung là hy vọng ở hậu vận các mẹ ạ, chứ từ khi lấy chồng đến giờ mình cũng k đc mẹ chồng cho vchong mình và cháu 1 đồng dù con mình là cháu đích tôn và sống chung 1 mái nhà mặc dù mỗi năm bà có vài trăm triệu tiền cổ phần. Thôi thì như mẹ tueanh nói sống phải có niềm tin vậy, chỉ hi vọng niềm tin ơi mau đến nhanh,hihihi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Haizzzzzzz, nghĩ thì ai cũng khổ, chán , thôi thì tự an ủi mình được cái nọ mất cái kia mn ạ , vui vẻ cho đời tươi trẻ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ôi lương mình còn thấp hơn ý, chỉ được gần 4tr thôi nhưng cũng phải tiết kiệm chi tiêu để sinh thôi, nhờ nội k đc, nhờ ngoại lại càng k. Nói chung là tự thân vận động, nhờ vậy mà nuôi con k ai có ý kiến gì, cực nhưng thoải mái, hehehe
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào có người lo cho mình càng đỡ mẹ nó ạ! đỡ hao tổn sắc đẹp. Em thì nhà em, em tự chủ hết nên cái gì cũng đến tay. Từ mua cái tăm hết chồng cũng ới, đến xây nhà, mua sắm đồ đạc, 1 mình em phải tự xem, tự khảo giá, tự cân đối, tự đàm phán với thợ... Kết luận: sau 3 năm cưới, 2 đứa con em già hơn chồng cả vài tuổi. huhu, mà em kém xã 5 tuổi. Mặt mũi thfi theo đánh giá của mọi người (trước khi lây chồng là trẻ hơn tuổi, 27 tuổi nhhuwng chỉ như 23-24 thui). Thế mà giờ như 34t. Nhan sắc vốn đã ít ỏi, giờ xuống dốc không phanh.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mẹ cháu chăm chỉ thật đó. Mình thì lo cho cái thân còn chưa xong nè. Không biết mai này khi có 1 con rùi sẽ vất vả thế nào đây? Mới mang thai đứa đầu mà đã thấy mệt mỏi lắm rùi. Đến đứa thứ 2 vừa chăm đứa lớn, vừa bụng bầu, nghĩ đến khoản đó mà sợ. Đằng này mẹ cháu còn bán thêm dược hàng nữa, thật ngưỡng mộ quá