Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hehe. Hôm nay là ngày các mẹ kêu ca về các ông chồng
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Xả tress đầu tháng chị ạ. hj. Nói chung các ông chồng thì mình có kêu hay không vẫn vậy thôi, tính cách của con người khó thay đổi lắm. Phải thích nghi dần,,,hj
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Uh cũng may được nhờ bà khoản đó, ko phải lo chợ búa cơm nước. Nhưng mà chồng mình với 2 ông anh chồng ỷ lại mẹ quá nên thành ra mình thấy cũng ngứa mắt, chả được nhờ gì cả.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hic, trộm vía mẹ chồng mình cũng khỏe lắm. 77 tuổi rồi mà vẫn đi chợ, cơm nước, ma chay hiếu hỉ gì vẫn đi, giấy tờ sổ sách vẫn ôm hết. Trí nhớ thì còn hơn cả bọn mình, hic.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em lại chả học được cái tính tiết kiệm của mn , hayda , có bao nhiêu ăn bấy nhiêu , hết tháng là hết tiền, rõ là chỉ ăn sáng với ăn trưa còn chi phí sinh hoạt hằng ngày ông bà nội lo hết , hic hic
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nhà mình ơi, đầu tháng mà, nói chuyện gì vui vẻ nhẻ, kêu than k giải quyết vấn đề gì mà. Phải tìm cách giải quyết k kêu nữa nha!
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hì, nói chung có nhiều tiêu nhiều ít tiêu ít các mẹ nhỉ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chuyện vui à? xem nào? Vui nhất với mình là đi làm về có thằng con 2 tuổi, 4 tháng! Nói đủ điều, như con chim non, thích lắm í!!! Hôm qua bị ngã xe. về chàng hỏi: - Mẹ làm sao thế? - Mẹ đi xe ngã con ạ? - Ai bảo mẹ nghịch lắm vào cơ. Tối ăn xong mình tự nhiên đau bụng. - Con: Mẹ đau bụng à? Rồi vỗ vai mẹ: Thôi, không sao. Ai bảo mẹ khôgn uống sữa cơ. Yêu lắm các nàng ạ? chúc các nàng mẹ tròn con vuông, đủ 9 tháng 10 ngày/ Tớ về với cái bạn hay lý sự, hay cãi của tớ đây!
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hehehe... Tại em tại em. Em khơi mào cho cái chiến dịch than thở này. Cũng chẳng để ý ngày tháng nữa. Hồi tối qua thì chồng bảo tiền sinh nở mượn bà ngoại. Sáng nay lại bị chồng & mẹ chồng ca 1 bài về cái bảo hiểm của con bé. Lên cty sếp khó ở lại bị la nữa. Vừa tức thì chồng gọi điện bảo con bé ở nhà cả ngày bị đau bụng, xì xoẹt cả ngày hôm nay, hỏi em có cho nó ăn gì bậy bạ ko. Vậy đó. Ngày gì xui ghê! Cho em than nốt quả này nữa thôi =)))
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào đúng rùi, đầu tháng nói chuyện j cho vui vẻ ti cm nhỉ??? Thằng cu nhà tớ cả ngày nay quấy quá đi mất!
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Lâu lâu than cho vui vậy thôi chứ vẫn yêu chồng yêu con nhất các mẹ à. Chúc các mẹ sau ngày than thở hôm nay, ngày mai sẽ luôn tươi đẹp và khỏe mạnh để chào đón rắn vàng của chúng ta.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Tin vui của em là sau nửa tháng lay lắt với 2 triệu trong túi thì hôm qua cả 2 vc đã cùng có lương, 2 vợ chồng cắp nhau đi ăn ốc, về nhà mới phát hiện ra vứt điện thoại ở hàng ốc mà quay lại vẫn k mất Và cả đêm qua thì Gấu nhỏ đạp khỏe chưa từng thấy (trộm vía con và huhu)
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào CHúc mừng mẹ nóa. May mắn thế. Sếp em bảo có con là có lộc, chả biết đúng ko, nhưng em tin là thế, vì mình làm gì cũng có con bên cạnh mà
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình thì nghĩ, riêng việc có con đã là cái lộc lớn nhất rồi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chúc mừng e nhé! Gấu nhỏ có vẻ hợp mạng với ba mẹ. hehehe...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Niềm zui của mình là gái lớn đã hết bịnh! Niềm zui thứ 2 là đã đan xong 1 nửa cái áo len cho gái nhỏ. Trời lạnh lạnh ngồi đan đan móc móc thiệt có hứng thú =)))
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào tin vui của em là em vẫn có lương như thường lệ ạ. 5 hàng tháng là có lương.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nhà mình cũng săn rắn tháng 11 nhưng lại trượt sanng tháng 12 âm rùi. Con cái là lộc trời cho mà các mẹ nhỉ, dù không đúng như ý muốn nhưng có con là điều mẹ rất hạnh phúc . Các mẹ sinh rắn cuối năm cùng cố gắng vượt cạn thành công nhé
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Dự sinh của em là 11-13/11 mà việc cty, việc xã hội, việc nhà ... những người liên quan cứ xoắn hết cả lên. Ai cũng muốn em làm xong mọi việc ... vì sợ sinh sớm! Giờ lúc nào cũng quay quay ^^