Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi đào lan hương, 2/10/2013.

  1. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Bé nhà mình được 28 tháng. Bé có tật khóc rất lâu, và hay ăn vạ kiểu dãy dụa có thể đang ở trên giường, rồi xuống nền nhà rồi lăn xuống đất mỗi lần như vậy phải tiếng đồng hồ. Căn nguyên của việc đó hết sức bình thường chỉ do yêu cầu không đáp ứng hoặc không đúng ý bé. Nên nhiều lúc mình không thể kiên nhẫn đều dùng đòn roi, và hôm qua cũng vậy. Mình có tét vào má, tét vào mông mà mình dùng doi chứ không phải dùng tay. Mỗi lần đánh xong lại rớt nước mắt như bây giờ đi làm lại nghĩ về tâm trạng tối qua.
    Bé mới có 2 tuổi mà sao dạy khó vậy, mặc dù mình là giáo viên nhưng đôi khi mình không biết dạy con nghe lời, nhất là kiểu bướng bỉnh, khóc dai và ăn vạ kinh khủng như vậy
    Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ với. Chứ mình đi làm không tập trung phần thương con phần vì dạy con làm sao cho đúng
    Thanks các mẹ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi đào lan hương
    Đang tải...


  2. Me_copcon

    Me_copcon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/4/2011
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Hic, cùng cảnh ngộ, cái vòng luẩn quẩn thôi mẹ nó ơi, đánh con-hối hận- con hư- lại không kiềm chế được, lại đánh- lại hối hận...chậc chậc,, thật là đau đầu, hi vọng qua giai đoạn 3 tuổi ương bướng này bé sẽ khác.
     
    đào lan hương thích bài này.
  3. nguyenthithuy78

    nguyenthithuy78 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/9/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Đừng chiều bé quá không mai sau không dậy được đâu thường thì ở nhà mình là người hay đánh bé còn bố nó toàn quát đánh trận nào ra trận đấy nên nó sợ bố nó lắm đang khóc mà bố quát cũng phải nín ngay.
     
    đào lan hương thích bài này.
  4. Mebillbong

    Mebillbong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    1,597
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Đúng là cố gắng dạy con ko đòn roi mà sao khó quá! Với những đứa trẻ ương bướng thì quả thật là....gian nan!
     
    đào lan hương thích bài này.
  5. Nhim_XuXi0301

    Nhim_XuXi0301 MiTu House

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    3,343
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Nếu rơi vào hoàn cảnh của chị e cũng không bít fai làm sao, có thể là do cháu được ông bà chiều hay người nào gần gũi với cháu nhìu nhất cưng nên cháu sinh tính bướng bỉnh, bé tầm này rất thích được mọi người để ý, quan tâm, sẽ nói đến khi có người nghe thì thôi. Con em cũng bướng nhưng được cái em nói là nghe, trừng mắt là dừng mặc dù e chưa đánh đau con bjo haizzz cố gắng chị ạ, đôi khi cũng là tính cách của cháu, lớn dần cháu sẽ có nhìu trải nghiệm và ngẫm ra đc (ngxua e cũng lì lắm, bjo ngoan nhìu rồi hihi) Cố lên chị. Nếu k thay đổi được cháu thì mình cũng dần fai thích nghi, tìm đc cái điểm trọng yếu để đánh vào chứ c đừng nghĩ theo chiều chán nản, tiêu cực. sẽ ảnh hưởng đến bé đến gđình.
     
    đào lan hương thích bài này.
  6. đinhmai

    đinhmai uy tín là chính

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    2,645
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Cái này công nhận khó thật....haizzz..nhưng ko đánh lầnd sau nó lại hư...hic
     
    đào lan hương thích bài này.
  7. TiLun19

    TiLun19 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/10/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    nhìn con bướng bỉnh rất mún đánh cho 1 trận. nhưng cứ nghĩ nếu đánh nhiều làm bé nhờn thì việc dạy con lại càng khó nên em ít đánh bé lắm
     
    đào lan hương thích bài này.
  8. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,940
    Đã được thích:
    5,062
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    em cũng đã rất rất nhiều lần đánh con
    cảm giác lúc ấy bất lực vô cùng
    nhưng là lúc con bướng quá thôi
    còn ăn vạ thì em kệ cho khóc và đi ra chỗ khác
    con ko thấy ai thì chạy theo bảo mẹ bế
    em bảo: khi nào con nín thì mẹ bế
    thế là sụt sịt chứ ko dám khóc nữa
    khóc nữa em lại bỏ đi ra chỗ khác
     
  9. ngophuongan

    ngophuongan ĐỒ SƠ SINH CHỈ TỪ 3K

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    15,723
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Hóng vụ này thôi, hi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    đào lan hương thích bài này.
  10. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    cu nhà mình cũng hay ăn vạ, động tý là khóc nhưng bố quát là sợ, bố mà cầm roi là chạy đi núp chứ không dám gào khóc nữa, mẹ thì cu không sợ.
     
    đào lan hương thích bài này.
  11. anhtuyen82

    anhtuyen82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Mình trước kia cũng rất dễ nổi nóng và đánh con, Bé nhà mình cũng 25 tháng. Mình chỉ đánh vào mông thôi. Nhưng sau khi đi nghe hội thảo "kỷ luật không nước mắt" mình cũng hiểu ra nhiều điều, đặc biệt là rất kiềm chế, hầu như không đánh bé nữa. Hồi đầu, bé cũng hay lăn ra ăn vạ. Mình chỉ bảo "con nằm khóc nhé, mẹ không chơi với ai khóc nhè, khi nào khóc xong thì vào với mẹ". Thế là em đi chỗ khác, bé thấy mẹ đi thì vội dậy chạy theo, em bế rồi nói "nín ngay mẹ bế, còn khóc thì mẹ không bế" sau đó chỉ trỏ cái này kia cho bé quên đi. Thế là 2-3 lần, sau không dám ăn vạ mẹ kiểu đó nữa. Bây giờ bé cũng biết rồi, em không đánh, nói to là nó đã mếu rồi. Trẻ con hay quấn mẹ, em toàn lấy cái đó ra để nói kiểu như" hư thì mẹ không yêu, hư thì chơi 1 mình, mẹ không chơi với". Kiểu nói thế dần dần nó quen mẹ nó ah. Lúc bé khóc mẹ nó nên dỗ kiểu chỉ cái nọ cái kia cho bé quên đi, không là nó cứ với cái ý ăn vạ tiếp ấy.
    Kiên trì mẹ nó ạ. trẻ con đứa nào cũng thế, tuổi nó mà.
    Chúc mẹ nó khỏe, bé ngoan
     
  12. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Cảm ơn sự chia sẻ của mẹ nó
    Hôm qua đọc nhiều về tâm lý trẻ nên tối qua dù rất bực vì nhà mình có khách mà bé mè nheo khóc lăn từ đầu nhà đến cuối nhà, ôi lúc đó là điên lắm đấy nhưng mình cố nhịn. Rồi cũng nhịn, vậy 1 ngày không đánh con. Mỗi khi đánh con đêm ngủ thỉng thoảng còn khóc vì thương con và vỗ về đấy.
     
  13. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Mình biết vậy, vòng luẩn quẩn nhưng giờ mình cần đề ra nguyên tắt, hiz không biết có thực hiện được không
     
  14. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    gian nan lắm...........hiz...............
     
  15. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    đúng đấy mẹ cháu ah. Ngày xưa mình có để con cho ông bà nội mấy tháng và từ lúc đó thì bướng vô cùng. Mình lo ngại nếu đánh quá bé sẽ nhờn, từ lúc nhỏ mình sai bố mình có đánh mình 1 cái mà giờ mình vẫn nhớ.
     
  16. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Mình hiểu lắm, nhưng lúc mà không thể thì............
     
  17. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Bé nhà mình lúc mà khóc thì mắt nhắm tịt, chân tay người giãy giụa hết mức. Gào thật to. ôi.......
     
  18. MeZinZin2012

    MeZinZin2012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Em cũng có bé hơn 12 tháng, trộm vía giờ bé đang nhỏ chưa ương bướng, nhưng cái kiểu ăn vạ như bé nhà chị thì sợ quá. Em sợ nghe con khóc, xót ruột sao ý, nhưng mà đánh con thì sợ nó lại lì hơn. Khó quá!
     
    đào lan hương thích bài này.
  19. mein10

    mein10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    1,797
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    hix, mình cũng cùng cảnh ngộ, nhưng bé nhà m ko lăn lộn mà chỉ khóc thôi, có lần mình cứ kệ cho khóc chán thì thôi, có lần thì bực quá mình cho 1 trận, tóm lại mình cũng ko biết phải làm như thế nào
     
    đào lan hương thích bài này.
  20. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Nhà tớ thì bố không đánh con, chỉ có mẹ thôi. Mà không sợ bố chỉ sợ mẹ thôi, mà mẹ nhiều khi còn đầu hàng
     

Chia sẻ trang này