Trùi nhà mình có bà thầy bói mà mình quên......,hủm rày còn giải đáp dùm cho các mom vụ sinh con trai hay gái gì không ngà?Ọp lần này ráng đi nhé.En đi hướng cầu phú long cũng gần mà.
đúng đó em, ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ. Có người vô coi cho sếp chị, ông đó là việt kiều mỹ day ben truong dai hoc ben đó luôn, ổng cũng nói đừng tin vô đó 100%, vì có những nguoi ngay sinh rat xau nhưng tâm tốt thì vẫn tốt, va nguoc lai
em, tự làm duoc đó, hom chị có bầu có làm nè, mà không biết phải hên xui không, lấy cây kim xỏ vô sợi chỉ hoặc chiếc nhẫn xỏ vô sợi tóc, rồi cầm sợi tóc hướng thằng lên trên bụng mình, mình nghĩ " nếu con trai thì quay vòng, con gái quay ngang" , em coi chiec nhan quay theo kieu sao, Mặc dù tay mình để yên mà sợi day va chiec nhan van quay đó
xem bói thì xem chứ chị ai chẳng phải tu nhân tích đức ..... nhỉ mà cũng như câu có làm thì mới có ăn vậy ..... mặc dù vậy cũng ko phủ nhận là nhưng con ngừi cũng có số , có người sinh ra trong nhung lụa còn có người làm lụng cả đời mà vẫn ko có đủ cái ăn cái mặc ...... vậy là ông xem cũng đúng rồi đấy chứ nhỉ ????
dạo này buôn bán có đắt khách ko chị ??? rảnh thì đi xem thử xem thầy phán có đúng ko , từ trước tới giờ em có xem 1 vài người thì thấy ông thầy này coi hay đấy ....
e làm chị quyết tâm giảm cân ghê á!...giảm cân kiểu này cũng sỡ quá,nhưng chỉ có cách này mới kg bị tăng cân lại em ơi!
Hùi sáng đi vui hem nhỏ????mấy giờ tan tiệc????Vụ đi Mỹ tho seo rùi?Hùi sáng Hada và chị Yến có đi không?