Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Ôi vc chị giỏi quá, chi tiêu kiểu gì mà 1 tháng tiêu hết có 3,5tr vậy. Cho em kinh nghiệm với ?
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! mẹ chủ top thế là tiết kiệm giỏi đó ạ, giờ em tự an ủi mình, khéo nằm thì no, khéo co thì ấm chứ ko biết phải thế nào đây
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Chứng tỏ nhà mẹ nó làm nghề tay trái cũng khá kiếm ấy chứ. Lương 2 vợ chồng na ná giống nhau và cũng ko cao mà vẫn tích cop được vậy thì hiếm lắm. Thôi cố lên, nghèo thì lâu giàu thì mấy, nhà mình còn đang một mình mình kiếm xiền đây... Vẫn sống nhăn răng.....
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! vô đây thấy nhiều mẹ giỏi quá , học hỏi các mẹ mới dc
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mua nhà ở tp thì khó,như mình nè ko mua dc nhà tp thì mua nhà ở quê,cũng mặt tiền đường gần chợ cho thê mb cũng dc.mẹ nó tiết kiệm cũng giỏi rồi từ từ sẽ dc mà.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! ui thế này là nhà chị vẫn siêu đấy. nhà em còn k bỏ ra đc đồng nào và k biết làm thế nào để có thẻ mua nhà ở đất này đây
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mẹ nó giỏi quá, em chả để dành được mấy, cũng phải cố gắng học hỏi các mẹ và cày cuốc thôi.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Báo cáo cả nhà là mình mua được nhà rồi, trung tâm thành phố nhưng chỉ có 41m2 thôi. đang ôm 1 đống nợ nhưng tinh thần vẫn rất vui vì đợi đến ngày dọn đến nhà mới ở. Hiện tại mình mới sinh bé nên chưa có kế hoạch ra riêng vì ko ai giúp đỡ trông hộ con.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Cố gắng lên bạn ah, mình đây cũng chạy vạy vay mượn chứ dành dụm cũng chỉ dc 1 phần thôi. Vc mình đánh liều luôn, có thể mới lo làm để có tiền mà trả nợ.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mình chả giỏi đến thế đâu, cũng nín nhịn nhiều thứ cho bản thân lắm. Mình sợ cảnh làm lụng vất vả cả đời mà đến cuối đời vẫn ko có cái gọi là nhà riêng. Cơ bản là mình được sự giúp đỡ hết mình từ phía nhà mình nữa chứ vay ngoài thì lấy đâu ra tiền mà trả lãi suất.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Đúng là làm công ăn lương vài triệu 1 tháng thì rất khó để mua được nhà HN, lại còn con cái, vớ phải cảnh đi thuê nhà nữa cũng tốn lắm các mẹ ah, mỗi tháng cũng mất vài triệu tiền nhà, chắc là để mua được nhà HN thì các mẹ pải tính trước khi lấy chồng nhắm xem có anh nào ở HN thì lấy, sẽ không pải lo khoản này lắm
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! hic khó nhỉ, 2 vc tớ, thu nhập tầm 30tr/tháng nhưng trả lãi ngân hàng vay trả nợ, tháng chi tiêu ăn uống, học hành cho 2 cu là vừa hết, chả để ra đc mấy
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Thu nhập tầm đó là niềm mơ ước của vc mình đấy. Nếu từ khi lấy nhau mà vc mình có mức thu nhập như vậy thì đã có nhà riêg từ lâu rồi.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Thời buổi khó khăn chung rồi mn ạ. Nếu chỉ dựa vào lương mà tích cóp mua nhà thì đúng là 1 bài toán dài và khó lắm
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Sống như mẹ nó mệt mỏi lắm. Mẹ nó cho thuê nhà này ra đi thuê chỗ khác rộng rãi hơn chút mà ở. Chứ ở thế này chả mấy tí mà mất lòng nhau mà lại đau đầu
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! hic, tớ an phận ở chung thui,... ko dám bon chen ở riêng đâu ạh.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Huhu, tiền tiêu chẳng có nói gì tới nhà cửa................................