Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoangmanhquan41189, 3/10/2013.

  1. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu như các mẹ liền 1 lúc mất hết cả niềm tin từ gia đình,uy tín từ người thân mà mình phải xây dựng bao nhiêu năm mới đc,mất nốt công việc,hướng đi cho tương lai,người yêu liền 1 lúc,tất cả chỉ xảy ra trong có 3 ngày thì csc mẹ sẽ làm gì tiếp theo......e đang bi bách quá,xin các mẹ lời khuyên để e tháo gỡ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hoangmanhquan41189
    Đang tải...


  2. mẹ_pepsi

    mẹ_pepsi Guest

    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    men nó tâm sự cụ thế đi ạ.1 lúc mà mất nhiều thế thì sốc lắm ạ............
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  3. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cámn ơn chị Mẹ_pepsi đã quan tâm,gia đình e bố mẹ làm ăn chân chính,đề cao thành quả lao động của bản thân,chứ ko thích con đường xã hội,e thì cũng ko phải ng đề cao vật chất lắm vì mọi thứ đều đc bố mẹ chiều hết mực,e sống với họ hàng ng thân luôn biết trên biết dười,lấy chữ tín làm đầu,thời gian vừa qua vì nóng lòng muốn có công việc trong nhà nước nhanh,e lại hiểu lầm là bố mẹ tiếc tiền ko chạy cho,tự ra ngoài vay tiền làm lô đề với mục đích tự chạy việc cho mình,thua gần 200tr, bố mẹ e đã trả cho nhưng h mọi ng nhìn e bằng con mắt khác,mất hết gia đình,niềm tin,uy tín,và hướng đi công việc,tiếc nhất là chữ tín với ng thân trong gia đình,tuy e sống ko đề cao vật chất nhưng từ bé e đã là đứa sống rất có uy tín,h chỉ vì nông nổi mà mất hết đi thành quả bao nhiêu năm tạo dựng chữ tín,rồi mọi thứ cứ thế kéo đến theo hệ quả đen thì đen cả dây,mất quá nhiều như thế h e nghĩ khác rất nhiều,nhưng e chưa biết nên bắt đầu lại từ đâu,xin mẹ cho e lời khuyên để thoát ra khỏi cảnh này
     
  4. tantanpeanut

    tantanpeanut Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/9/2013
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    chia buồn cùng bạn, cố gắng vượt qua bạn ah, thay đổi bản thân tốt hơn, cho mọi người thấy đó chỉ là sai lầm do mình suy nghĩ chưa kỹ thôi, dần dần mọi chuyện qua đi, mọi người sẽ nhìn nhận cố gắng của bạn thôi
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  5. thao_hc_mtv

    thao_hc_mtv ĐỒ ĂN NHÀ TÍ

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    2,749
    Đã được thích:
    541
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    Em sinh năm 89 thôi mà đã nản sớm thế. Cuộc song có lúc nọ lúc kia, đâu có con đường nào toàn màu hồng cho mình đi đâu em. Em dính vào lô đề thì không sớm thì muộn cũng sẽ đến lúc này. Vậy em hãy tích cực hơn đi, nghĩ rằng may mà mình tỉnh ngộ sớm nên vẫn còn giải quyết được. Em còn it tuổi, cứ đi làm đi cho có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm cuộc song chứ đã vội vào nhà nước làm gì. Cố gắng tự động viên mình mau vượt qua giai đoạn này em ạ.
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  6. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cám ơn chị đã chia sẻ nỗi buồn với e,đây là bài học lớn trong đời và e cũng thấy tiếc những j đã mất nhất,mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột,có lễ e cầnt hời gian tĩnh tâm hơn cho bớt tính nóng vội của mình,cám ơn chị đã chia sẻ,chúc chị luôn gặp may mắn trong cuộc sống
     
  7. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cám ơn chị đã cho e lời khuyên và chia sẻ với e,thực sự e sống bình yên lắm ko bao h đặt tiền bạc lên đầu nhưng vì tính e vội vã quá,quen đc chiều chuộng,muốn có j phải có ngay và phải có bằng đc,nên làm những việc thiếu suy nghĩ,qua chuyện vừa rồi e cxung rút ra rất nhiều bài học cho sau này về cái tính vội vã và nông nổi của e,thật lòng cám ơn chị rát nhiều,chúc chị luôn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống
     
  8. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    Mất thì bây giờ mình xây lại từ đầu thôi bạn ạ, con đường phía trước chắn chắn sẽ gian nan và khó khăn hơn nhưng cố gắng lên bạn nhé.
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  9. linhcnt

    linhcnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    1,806
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    Mình nghĩ bạn không trách mọi người được!!! Nếu đánh lô đề sao lên tới 200tr?
    Mọi người mất niềm tin cũng phải thôi. Con người mà! Cả 1 tờ giấy chỉ có 1 vết mực. Nhưng hỏi về tờ giấy ngta sẽ nói nó có 1 vết mực mà không nhìn thấy cả 1 tờ còn trắng!!!
    Lòng tin không bao giờ mất, nó chỉ đang bị lu mờ thôi. Bạn cố gắng tu chí làm ăn, tự bản thân mình vực dậy! Có tài năng,có sức khỏe... CV lương cao ko tới nhưng bình thường như mọi người thì thiếu gì... Cố gắng lên!!! Rồi niềm tin sẽ trở lại thôi!
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  10. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cám ơn chị đã động viên,e sẽ cố gắng hết sức để lấy lại những gì đã mất,cám ơn chị rất nhiều chúc chị luôn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống
     
  11. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    thực sự là e ko hề trách ai cả,vì bố mẹ quá hiền và chiều chuộng e,có trách thì chỉ trách bản thân sướng ko bit đường sướng thôi ạ,cám ơn chị đã cho e lời khuyên,h e sẽ cố gắng để xây dựng lại từ đâu và tìm lại những j đã mất,cám ơn chị rất nhiều,chúc chị luôn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống
     
  12. susukt

    susukt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/6/2012
    Bài viết:
    2,112
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    Tuổi trẻ bồng bột thì không tránh khỏi những sai lầm.Bạn nên biết kiềm chế bản thân hơn nữa.Bìnhtĩnh giải quyết tất cả các vấn đề.
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  13. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    vâng ạ e quá nông nổi nên mới gây ra hậu quả này,sẽ phải cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân ạ,cám ơn bạn đã chia sẻ và cho lời khuyên,chúc bạn luôn vui vẻ,may mắn thật nhiều trong cuộc sống
     
  14. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    Ngã ở đâu thì đứng lên từ đó
    Quan trọng tiền có thể làm ra nhưng lòng tin của mọi người thì em lấy lại mới khó. Tất cả điều lấy lại đều cần thời gian và sự chín chắn của mình.
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  15. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    rất cám ơn sự chia sẻ và lời khuyên của chị,rất ngắn gọn nhưng rất ý nghĩa,tính e là đứa hiếu thắng,e cũng ko chấp nhận thua cuộc đâu chị ah,e sẽ cố gắng đứng lên bằng nơi mình ngã và đi tiếp tìm lại tất cả,cám ơn chị rất nhiều ạ,chúc chị luôn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống với tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với chị
     
    đào lan hương thích bài này.
  16. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    rất cám ơn sự chia sẻ và lời khuyên của chị,rất ngắn gọn nhưng rất ý nghĩa,tính e là đứa hiếu thắng,e cũng ko chấp nhận thua cuộc đâu chị ah,e sẽ cố gắng đứng lên bằng nơi mình ngã và đi tiếp tìm lại tất cả,cám ơn chị rất nhiều ạ,chúc chị luôn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống với tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với chị
     
  17. bluxinh

    bluxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    lý do bạn chơi lô đề thật khó hiểu
    Chỉ vì ko có tiền chạy vào nhà nc mà bạn đi lô đề bóng bánh nợ nần 200tr
    Các con bạc luôn có lý do để biện mình mà
    Chỉ là nguỵ biện cho 1 con người lười lao động, thích chơi hơn thích làm, muốn ăn sổi ngay món tiền lớn cho mình nên mới thế.
    Việc đã đến nc này rồi ấy, thì chỉ có làm lại từ con số âm thôi, ko phải ngồi mà tiếc dĩ vãng nhé bạn
    Lời khuyên chân thành
    Chỉ có ko chơi lô đề nữa, tu chí làm ăn khắc gia đình bạn bè sẽ bao dung cho bạn
    Lao động nào cũng là vinh quang, chỉ cần bỏ cái công cái sức của m ra thì đồng tiền đó là đồng tiền sạch, dù bạn có nghèo thế nào đi chăng nữa, ng y bạn cũng vẫn yêu thương bạn, bởi con gái yêu và lấy ng có thể bảo bọc cô ấy (ko phải là nh tiền nhé, chỉ cần 1 ng tu chí làm ăn, suy nghĩ chín chắn và luôn yêu thương vợ con đã đủ với 1 cô gái chân thật- bỏ qua loại con gái chạy theo tiền nhé) chứ ko lấy kẻ một chốc đem cả nhà ra đê ở bất cứ lúc nào.
    Mong bạn suy xét thật kỹ trc khi tiếp tục ngụp lặn trong đỏ đen.
     
    medodo1 thích bài này.
  18. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cái này thì thật khó giải thích, .
     
  19. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cố gắng phấn đấu lấy lại niềm tin thôi em ạ,mạnh mẽ và dũng cảm lên nhé.
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  20. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    Dù gì thì vẫn phải cố sống tốt thôi. Chỉ còn cách làm lại từ đầu thôi, ko còn cách nào khác... Sẽ gian nan, nhưng khó khăn sẽ làm bạn kiên cường hơn nhiều đấy!
     
    Sửa lần cuối: 4/10/2013

Chia sẻ trang này