Ðề: Những lần đầu tiên... hiện tại thì sao chồng hôn kiểu gì toàn thấy lưỡi là lưỡi cứ ghê nhưng lúc say đắm rồi cũng lấy lưỡi đáp trả hic, mà lần đầu bao năm mới được cái, giờ ngày nào cũng hôn mà
Ðề: Những lần đầu tiên... Lần đầu tiên, năm 20 tuổi, mối tình đầu của em hẹn đi uống nước tán tỉnh, mon men cầm tay, em bối rối quá, phải giấu tay đi các mẹ ạ . Chạm vào người em, em cứ co rúm lại. Cứ thấy hắn nguy hiểm thế nào ấy. hì hì. Giờ thì em đã tuyên bố không bao giờ thèm nhìn mặt hắn nữa
Ðề: Những lần đầu tiên... Khà khà, lần đầu tiên hôn bà xã tớ là dựa chặt người vào tường mím răng mím lợi, tay nắm chặt và ngọt ngào đến nỗi về đánh răng xúc miệng nhiều lần, keke đúng là gà thật đến bây giờ nằm bên nhau thủ thỉ lại chuyện đó nghĩ chết cả cười và có người xấu hổ đấy
Ðề: Những lần đầu tiên... hì, lần đầu tiên thứ 3 của em hay thật đây , thế rút cuộc có nên duyên không em?
Ðề: Những lần đầu tiên... thơm trộm mà rung rinh mất mấy ngày thôi á mình thích mấy trò vụng trộm đó lắm, chắc phải rung rinh nhớ đến cả đời )
Ðề: Những lần đầu tiên... ổi ôi bận thì ai chả bận chứ bocuquang nhưng mà thỉnh thoảng nhớ về kỷ niệm hồi yêu nhau cho nó thấy yêu đời lãng mạn xôi thịt quá đâm mất thi vị cuộc sống thế nên mới lên đây ôn chuyện cũ cho nó vui í mà
Ðề: Những lần đầu tiên... trời ơi mẹ nó kể mà mình đọc thấy hài hước quá ) thế ra chọn người yêu cao bao nhiêu cũng quan trọng thế đấy ) mà hôn kiểu Pháp nó mới thích chứ mẹ nó ) nó mới mãnh xờ liệt )
Ðề: Những lần đầu tiên... ôi chuẩn thế nên mẹ bluxinh mới bỏ anh 1m83 kia, còn mẹ nó vẫn đang yêu anh gần 2m đúng ko khác nhau nó là ở chỗ đó
Ðề: Những lần đầu tiên... mình cũng khắc bố dã man í mẹ nó ạ. bố tuổi Hổ mình tuổi Khỉ, tứ hành xung, ngồi với nhau muốn nói chuyện tình cảm nhưng cứ 2 câu là đã cãi nhau, nên cũng ko muốn gần gũi bố nhiều, vì chẳng đi đến đâu. cũng chỉ vì khác quan điểm.
Ðề: Những lần đầu tiên... hi, mình xa chồng nên có khi 2 3 tháng mới được hôn một lần í, nhưng được cái 1 lần nó kéo dài đến cae 20 phút )) ko biết nên khóc hay nên cười đây )
Ðề: Những lần đầu tiên... Hy vọng là thế........................................................................................................
Ðề: Những lần đầu tiên... ) ai dựa vào tường mím răng mím lợi cơ gatrong? mà sao ngọt ngào mà lại phải súc miệng nhiều lần cơ? )
Ðề: Những lần đầu tiên... sao lại thế? vì hắn ta nguy hiểm thật hay là sao? chứ lần đầu con trai phải chủ động thế là đúng rồi?
Ðề: Những lần đầu tiên... MÌnh thì còn nhớ lắm, lần đầu tiên được anh ôm , anh cũng là người đầu tiên của mình luôn. Một cảm giác thật khác. Không biết phải tả như thế nào..........
Ðề: Những lần đầu tiên... Lần đầu tiên hôn, cảm giác ...hư vô không thực! mắt mở to rất to...nhìn trời, mình nhớ rõ hôm đó trời trong và xanh lắm, cao nữa chứ. Về nhà nghĩ lại, hơ! mình bị hôn rồi!hihi
Ðề: Những lần đầu tiên... Hì, tại lần đầu mà chị. Em gà lắm . Nên bị động vào vai, vào tay mà cứ dúm người lại, sợ hết hồn, đến nỗi phải dấu tay dưới cái gối (ở quán cà phê) cho hắn khỏi cầm chị ạ . Ngồi không, nói chuyện bt thì ko sao, nhưng cứ động tay động chân là thấy nguy hiểm . Tình đầu nên ngơ ngác lắm ạ Lúc hắn tỏ tình, em phải cố tránh mặt, xem phim trên lap hoặc nhìn đi chỗ khác, cố tình ko nghe, và bảo hắn tập trung vào xem phim đi. hic. Lúc đó em chỉ ước em tàng hình đi được, vì em sợ bị tỏ tình lắm, từng có thời gian hơn 2 năm trốn tránh để khỏi bị tỏ tình Giờ thì hình như ê sắc rồi Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo T_T
Ðề: Những lần đầu tiên... đôi này giống mình lắm, nhưng ko phải là ôm mà là hôn ) cả hai đều là đầu tiên của nhau chứ ôm thì á, ... ko đếm xuể )
Ðề: Những lần đầu tiên... theo tình tình chạy, chạy tình tình theo chuẩn quá ) làm nhớ đến câu thơ "tình yêu như chó chạy ngoài đường" gì gì đó )