Khác: sau bao nhiêu ngày mong đợi giờ em đã có thai

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi huongvan, 9/4/2010.

  1. huongvan

    huongvan mẹ yêu con trai lắm

    Tham gia:
    18/6/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    em đã có bài viết về 5 lần phá thai của mình,1 năm qua em đã sống trong sự ân hận,nước mắt và đau khổ,em vô cùng buồn khi để người thân của mình phải lo lắng và chờ đợi ,mỗi tháng qua đi,mỗi tháng lại thấy ra kinh và lại một lần thất vọng não nề,em thường ủ rũ,ngồi 1 mình và khóc,khóc trong nỗi niềm một người phụ nữ 30 tuổi và đã mang thai 6 lần rồi tự mình bỏ đi những đứa con thân yêu đó ,nhưng 6 lần đó thì lần thứ 6 là lần em ân hận nhất,vì khi đó vợ chồng em đã cưới,mọi thứ ko còn là rào cản nhưng chỉ vì em quá nghén mà em đã phá bỏ đứa con của mình,1 năm qua chờ đợi và em cũng ko đi khám,mỗi lần đi khám và trình bày với bác sĩ là 1 lần em thêm mệt mỏi,ân hận,giờ thì tin vui cũng đã đến,sáng hôm nay khi em thử thì đã lên 2 vạch,em đã khóc,khóc ngay trong nhà vệ sinh,khóc vì vui mừng và khóc vì một lần nưa em lại có thể làm mẹ,đã 6 lần em vào nhà vệ sinh buổi sáng và em thử lên 2 vạch nhưng 6 lần đó em đều đã đi vào bệnh viện và từ bỏ con của mình,giờ em lại được làm mẹ sau nhiều ngày ân hận và cầu mong,em đã cầu mong rất nhiều,em đã xin ông trời cho em thêm cơ hội,càng ngày càng có nhiều người phụ nữ vô vọng khi đi chữa hiếm muộn,em luôn bị dằn vặt và lo lắng ko yên,có những người chưa từng 1 lần thấy 2 vạch trên que thử,em thật là đáng trách,tuy em chưa đi siêu âm,mới chỉ thử que thử thôi,nhưng 6 lần trước em thử đều chuẩn,bản năng làm mẹ mách bảo em rằng giọt máu của em và ông xã đang tồn tại trong cơ thể em,xin chia sẻ với các anh chị niềm vui này,xin những người chưa có hay đang điều trị để mong được làm cha mẹ hãy luôn tin và hy vọng nhé,và cuối cùng em mong các anh chị đã làm cha mẹ rồi hãy truyền cho em những kinh nghiệm quý báu để giữ gìn sức khỏe của người mẹ trong suốt quá trình mang thai,em xin kinh nghiệm của các anh chị về tất cả mọi điều,ví dụ như nên sinh ở đâu?nên khám bác sĩ nào?nên ăn gì và ko nên ăn gì?rồi nên và ko nên ?và đặc biệt 6 lần trước em đều bị ốm nghén nặng ,giờ thì em chưa thấy nghén nặng,chỉ hơi hơi thôi,nhưng em sợ một thời gian nữa mình sẽ bị nghén,xin các anh chị giúp đỡ em nhé
    em chân thành cảm ơn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huongvan
    Đang tải...


  2. Meo_mup

    Meo_mup Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    1,464
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    103
    Trước hết là chúc mừng bạn thật nhiều!
    Không biết bạn ở đâu nhỉ?
    Nghén đôi khi cũng là do tâm lý nữa đó bạn ơi! Bây giờ trước hết bạn phải KHÔNG TẠO ÁP LỰC CHO BẢN THÂN, cứ bình tĩnh, mọi chuyện đâu còn có đó!
    Những món kiêng ăn bao gồm có đu đủ xanh, ương
    Bạn tham khảo thêm topic này nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=2336329#post2336329
     
    huongvan thích bài này.
  3. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    chúc mừng bạn và hãy vì những sai lầm trước kia mà chăm sóc bản thân mình thật tốt trong thời kỳ này nhé để em bé chào đời khỏe manh vui tươi.
    Mình có 1 vỉ thuốc chống nôn nghén do bệnh việt Việt Hàn ( 9 ngô thì nhậm- bác sĩ Nguyệt, nguyên trưởng khoa BvPS kê đơn cho).
    Nhưng trộm vía tập 2 này mình cũng không bị nghén (hiện mình đang mang bầu tháng 7 rùi, lúc khám là mình mang bầu 2 tháng) nên mình mới dùng 1 viên thui, vẫn nguyên xi đate sử dụng thì đến tận 2014 cơ, thuốc cực đắt luôn đó.
    Nếu bạn lấy mình sẽ tặng bạn hoặc tùy tâm bạn mua quà cho bé con 2 tuổi của mình :)
     
    huongvan thích bài này.
  4. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    chúc mừng chị chủ top nhé.Chúc mẹ tròn con vuông
     
    huongvan thích bài này.
  5. mẹ An Khang

    mẹ An Khang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,885
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Mình không biết phải nói gì nữa. Bạn thật dũng cảm đấy, dũng cảm vì dám lên diễn đàn nói ra mình đã từng làm cái việc mà xã hội đang lên án: nạo hút thai nhiều lần. Mình không đồng tình với bạn. Lý do gì khiến bạn 6 lần có thai, và rồi 6 lần bỏ thai? Có những nguyên nhân có thể chấp nhận được, người ta gọi là bất khả kháng, nhưng những nguyên nhân như bạn nói thì không thể chấp nhận được (quan hệ trước hôn nhân, sợ nghén...). Mình không phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân, bạn đã yêu, đã quan hệ với bạn trai, và chẳng lẽ bạn lại không có biện pháp gì để bảo vệ bản thân? Để phải gây ra hậu quả là 5 lần có thai rồi lại bỏ? Bạn có nghĩ rằng nếu bỏ thai nhiều lần thì tỷ lệ vô sinh là rất cao? Mình đã từng nằm trong viện Phụ Sản, mình đã từng biết rất nhiều trường hợp nghén đủ 9 tháng 10 ngày, có những người ko ăn ko uống được, phải truyền đạm đến tận lúc sinh.... Những người đó tưởng có thể chết đi được, nhưng họ nghĩ đến con cái, đến tương lai của họ để tiếp tục sống, bảo vệ giọt máu của họ, bạn có nghén như họ không? Bạn có biết có những người hàng ngày cần mẫn vào bệnh viện, các phòng khám tư để thu gom những hài nhi bé nhỏ ấy mang đi chôn cất, mong cho các em được siêu thoát. Khi đọc chúng, mình đã khóc, khóc nhiều lắm, mình không tưởng tượng được xã hội này lại có những bà mẹ quá tàn nhẫn như vậy? Bạn là một trong những bà mẹ tàn nhẫn đó đấy. Mình không chúc mừng bạn như những người khác đâu vì Ông Trời đã quá ưu ái đối với bạn rồi. Mình mong lần này bạn hãy bù đắp lại cho bé tất cả những gì mà anh, chị của bé đã không được hưởng, và điều cuối cùng mình muốn nói với bạn: Bạn không phải là một người mẹ tốt đâu.
     
  6. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    773
    Chúc mừng bạn nhé .!!!:ANAL::ANAL::ANAL:
     
    huongvan thích bài này.
  7. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    bạn này nói đúng đấy, nghén cũng do tâm lý đó. bạn chủ tóp hãy xác định tư tưởng rằng ai có bầu cũng đều nghén, không ngoại trừ bạn. Như vậy bạn sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Mình trộm vía tập 1 hơi nghén chút nhưng tinh thần thoải mái và vui vì có sinh linh trong bụng, lần đầu tiên thấy thật lạ lẫm và thật tuyệt vời biết chừng nào, thêm nữa mình vốn thích ăn vặt nên mỗi lần hơi buồn nôn chút là chén luôn quả gì vào miệng. Lần nào có bầu mình cũng ăn lắm, bàn làm việc lúc nào cũng đầy hoa quả, mình thích ăn gì thì mua cái đó. hihi.
    Nếu vì nghén quá mà chủ top lại dại dột nữa thì thật đáng trách đấy. Lúc đầu mình đọc bài bạn này viết thấy cũng hơi phẫn nộ, nhưng mong là bạn ấy biết sửa sai và ông trời đang cho bạn ấy cơ hội đó đấy. Mình chứng kiến nhiều người đi chữa hết nơi này đến nơi khác dòng dã, có người còn hơn 10 năm mới có con đấy, có người còn chưa có cơ bạn ạ.
     
    huongvan thích bài này.
  8. memjdang

    memjdang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Cái mẹ này, ai có thai mà không bị nghén, vì đứa con mà mẹ nó phải cố gắng, vui vẻ, lạc quan chứ, tối ngày cứ lo sợ chuyện không đâu. Bạm hãy nghỉ những người mẹ khác cũng như bạn, họ chịu được thì sao mình lại không chịu được. Chúc cả hai mẹ con vui khỏe nhé!
     
    huongvan thích bài này.
  9. worldpiano

    worldpiano Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    chúc mừng chị nhé nhưng chị cũng hãy giữ gìn cẩn thận nhé vì em nghe nói là sau nhiều lần bỏ như vậy thì khả năng sảy thai cũng rất cao đấy chị ạ , hãy giữ gìn sức khỏe chị nhá , chúc chị mọi điều tốt lành
     
    huongvan thích bài này.
  10. mecuacuncon

    mecuacuncon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2009
    Bài viết:
    1,347
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Em chia sẻ và chúc mùng chị!!!!!!!
    Chúc chị mẹ khỏe con khỏe. Nhớ để ý chị nhá, chị thử đến bác sĩ nào tư vấn thử xem có phải hỗ trợ thuốc nội tiết gì không vì vào tuổi 30 rồi nội tiết sẽ kém đi, chưa để chị lại có tiền sử 5 lần trước đây... Nó không ảnh hưởng gì đến thai nhi cả mà chỉ giúp giữ thai tốt hơn thôi.
     
    huongvan thích bài này.
  11. metramcoi

    metramcoi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    3,862
    Đã được thích:
    387
    Điểm thành tích:
    173
    m thấy những điều bạn nói đều đúng, nhưng..........m nghĩ bạn k nên (ít nhất là vào thời điểm nhạy cảm này) lên án bạn chủ topic, vì dù sao bạn ý cũng đã bị lương tâm dằn vặt suốt 1 thời gian dài rồi, và m tin rằng cả sau này nữa, bạn ý cũng sẽ k bao h tự tha thứ cho bản thân đâu........thế nên chúng ta hãy cùng chúc cho bạn ý sớm vượt qua đc giai đoạn khó khăn này và biết trân trọng những j m đang có!
     
    huongvan thích bài này.
  12. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Mình cũng theo dõi bài viết trc của chủ topic,cũng bức xúc lắm nhưng con cái là của trời cho.Bạn ấy nếu đáng dc có em bé thì ông trời mới cho chứ.Các mẹ như tụi mình cũng bớt gay gắt thôi.Mỗi mần sống được ươm là 1 con người trong tương lai đấy.Mình cũng trông cho mẹ con bạn ấy mẹ tròn con vuông.Muốn vậy thì những j tốt đẹp nhất phải dành cho bé ko chỉ sau này mà ngay cả khi còn nằm trong bụng,ko chỉ bằng hành động mà cả trong suy nghĩ.Có như vậy mới hình thành dc 1 con người có nhân cách sau này các mẹ nhỉ.
     
    huongvan thích bài này.
  13. huongvan

    huongvan mẹ yêu con trai lắm

    Tham gia:
    18/6/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    sau khi lên diễn đàn chia sẻ với các mẹ về niềm vui khi mang thai trở lại thì mình thật sự sốc vì ngay sau đó mình phát hiện quần sip của mình ra máu.mình đã khóc ,khóc rất nhiều,mình đã ko bình tĩnh nổi,mình nghĩ đến sự trả giá,sự trừng phạt.và mình đã thuê tăcxi vào ngay trong bệnh viện để cấp cứu,nước mắt là thứ duy nhất trong lúc đó mình có thể bày tỏ với các bác sỹ về sự ân hận của quá khứ và về sự mong muốn giữ lại đứa bé này
    khi vào khoa cấp cứu mình đã khiến 1 cô y tá trẻ hay là học viên thực tâm gì đó khóc theo
    chắc các bạn biết đã vào nghành y thì ko dễ gì khóc theo bệnh nhân,mình đã nói với các bác sy là hãy giữ đứa con cho cháu và mình đã kể rằng mình đã nạo hút nhiều lần và giờ đang sống trong sự ân hận,mình kể trong nước mắt không ngừng
    khi bác sỹ khám thì thật hạnh phúc là thai chưa ảnh hưởng gì họ cho thuốc về nhà điều trị nhưng mình đã xin ở lại viện cho an toàn,cả khoa sản ai ai cũng biết tên mình ,họ nhìn mình với ánh mắt thương cảm,ông xã mình hôm đó đi đám cưới xa và lúc về nghe bác sỹ kể lại ông xã đã thấy rất áy náy vì ko đưa được mình vào viện.hôm nay mình đã ra viện được 7 hôm,và mình đã quay lại viện khám lại,đã có tim thai và mọi thứ đều ổn,mình đã bắt đầu nghén được 9 hôm.cảm giác vẫn thật kinh khủng nhưng đúng là mình đã nghị lực hơn,mình thường khóc nhưng đó là những giọt nước mắt để mình có thêm ý chí ...........giờ mình phải truyền dịch tại nhà và cũng phải tiêm thuốc hỗ trợ ốm nghén do bác sỹ chỉ định.......cảm ơn các mẹ rất nhiều
     
  14. huongvan

    huongvan mẹ yêu con trai lắm

    Tham gia:
    18/6/2009
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    chị đang dùng thuốc nội tiết em ạ,dùng đến tuần thứ 12 cơ
     
  15. mylove8086

    mylove8086 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    133
    Mình không biết nói gì hơn ngoài câu chúc mừng bạn.Chúc bạn mnej tròn con vuông nhé
     
    huongvan thích bài này.
  16. Chút chít

    Chút chít Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2007
    Bài viết:
    2,252
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    173
    Chúc bạn và cái thai khỏe mạnh. Hãy cố gắng vui lên tự chăm sóc bản thân thì mới giữ được con nhé...Mọi chuyện kia dù đáng trách hay ko thì đã qua rồi.....có con là cuộc đời lại tươi mới ngay đấy mà.
     
    huongvan thích bài này.
  17. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Em xin chúc mừng vợ chồng chị, để tiếp thêm động lực và giảm áp lực về mặt tâm lý nghén, chị nên nghĩ tích cực hơn về chuyện nghén khi mang thai và hãy nghĩ đến con chị nhé. Em biết có trường hợp nghén đến lúc sinh con luôn đấy chị ạ. Hạnh phúc làm mẹ không có gì so sánh được, hãy cố lên chị nhé. Chúc chị và bé luôn khỏe mạnh!
     
    huongvan thích bài này.
  18. gigidoan

    gigidoan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/2/2010
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Mình ko biết nên trách hay nên vui giùm bạn nữa. Nhưng thật lòng mà nói, bây giờ bạn phải cẩn thận gấp 6 lần đấy. Về tâm linh thì nói là bù đắp cho anh chị của bé, về y học mà nói nạo hút nhiều sẽ làm mỏng thành tử cung, giảm độ bám của bào thai, để nhiễm trùng tùm lum hết, cho nên phải cẩn thận và lắng nghe thai nhiều hơn bạn nhé. Chúc bạn và cái thai khỏe mạnh.

    P/s Mình cũng đang mong có bé mà mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, thấy mọi người ai cũng có 2 vạch mà thèm quá hu hu hu
     
  19. giaogiao

    giaogiao Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    cố gắng em nhé, em nên bổ sung vitamin cho bà bầu, nhiều khi cơ thể thiếu chất cũng gây nghén, hồi đó chị nghén cũng rất khủng khiếp, còn hơn say xe nữa, tưởng chừng như k sống nỗi nữa, nước dãi thì chảy ra liên tục, mùi cơm và đồ ăn thì cực kỳ sợ, chỉ ăn dưa leo và củ sắn(đậu), nhưng ăn vậy càng thiếu chất lại càng nghén, may mà ăn được trái bơ nên cũng đỡ được qua ngày. nhưng rồi, mọi chuyện cũng đã qua, bé giờ đã được gần 5 tháng;)
     
  20. zonzonshop

    zonzonshop hot babie 0912491546

    Tham gia:
    22/9/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    chuc mung ban nhe .
    minh cung pha thai mot lan nhung ong troi ko thuong minh nhu ban bay gio minh van chua co em be .
     

Chia sẻ trang này