hihi, thêm một người ghiền coi bói nữa nè ! Em cũng thích nhưng hồi nào đến giờ chưa đi lần nào.......
Có chị Thu nói giống ông bác sĩ kìa chị. hihihi :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Bấu cấu cùng cả nhà là iem ko đi ọp được ợ, lý do là hum ấy là thôi nôi thằng cháu mà quên mất ! Hen cả nhà dịp khác nhoa !! Chúc cả nhà ọp zui zẻ hỉ !!!
cái này là Bibong nói hay chị Thu nói hử :axe::axe::axe::axe::axe::axe: Em cũng nói vậy hả Bibong axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Bệnh sao chị ui ??? Mí hôm nay nóng quá muh......... mún hỏi chị mí cái, add nick YM của chị có tiện ko ợ, hoặc hôm nào em call nhé !
sao gửi được toàn khoảng trắng hay zợ??? Em vừa làm thử nó báo là thông điệp quá ngắn gì đó. Chẳng hiểu!
định hoi ji minh zi5? hic tiền ko có cho mượn chứ nước hoa có nhiều cho mượn xịt đóa, add caulacbonuochoa nghen
Bùn quá chị ơi, sếp đi khách rồi chả ai quản lý nên em lại đình công, hehehehehe. Chị đi coi bói chưa???
tính sáng chủ nhật đi sếp em bữa nay vã quá nhỉ, phải đi khách cơ đấy...ha ha ha ha.tới lượt mình chạy
chị biết thế nào bà susu cũng 888 rồi nên tối đi chơi về muộn ko vào nhà,ổng kiêng xem 3 người ko lên bài,nếu đi 3 người thì người nào coi đầu phải là .......ko biết diễn tả thế nào nhưng hiểu nôm na là có quý nhơn phò trợ,may mắn và có phước lắm mới xem đc,ăn thua là người xem đầu,vừa vào chưa tới cửa ống bảo trong 3 người có người..................(chị pm riêng cho em nhé). vào tới nơi kítty đi trước chị đi giữa và susu đi sau tự nhiên chị ngồi đối diện ổng vậy là chị xóc bài,xóc thoải mái,kênh bài lên ổng hỏi có phải ............vậy ko,nếu đúng thì coi tiềp còn ko thì thôi,ổng nói chị một mạch đúng quá chừng,ổng kêu chị nếu muốn tốt hơn thì nên đi xăm môi đi và đeo chiếc nhẫn hạt đỏ vào,ko mặc đồ trắng thì thành công trên mọi mặt,số cô may mắn,có hồng đức,người ta đã khóa cửa ko xem mà cô vẫn làm cho người ta mở cửa để xem,cuối năm nay cô sẽ lại đây gặp tui nữa.........và nói những phần âm rất đúng,nói chị nổi da gà luôn đó
Xin thông báo với chị là ông thầy coi bói xem hết đến ngày hôm nay thôi. Ngày mai ông ý đi ra Bắc đến hết tuần sau mới về thì phải. Hum qua em đến có 1 bà ở nhà đó nói với em vậy. Em cũng đang chán vì phải chờ đến tuần sau nè! Em nghe loáng thoáng c nói CN đi nên em nói trc cho c đỡ mất công. Mà e k biết ông ý có thay đổi k đâu nha.