Ðề: Chồng chăm vợ đẻ, vừa giận vừa yêu! Vậy là anh ý còn thương bạn lắm r ý nhiều Anh chồng mê tín còn k đến gần vợ đẻ sợ xui nữa kìa
Ðề: Chồng chăm vợ đẻ, vừa giận vừa yêu! hjhj đúng là c chăm vợ đẻ vừa giận vừa thương.m thì cả 2 tập đều c đi chợ nấu nướng cho vợ ăn.gét mỗi tội là con mới sinh bé nên ko bế đc.
Ðề: Chồng chăm vợ đẻ, vừa giận vừa yêu! cơ mà như mẹ này chắc chồng bế được thì thôi anh bế con giúp em với chứ. nhất mẹ nó rồi
Ðề: Chồng chăm vợ đẻ, vừa giận vừa yêu! lailaij ngày xưa, mình sinh nở vát vả, chống chăm bẵm mấy ngày mà râu tóc dài ra, rồi mặt mũi phờ phạc, nghĩ cũng thương. Thấy vợ đau, vợ mệt chồng cũng thương nhưng những lần cáu thì cũng thôi rồi
Ðề: Chồng chăm vợ đẻ, vừa giận vừa yêu! mấy ông ấy không quan chăm sóc người ốm người đẻ đâu các mn. Thôi thì nhờ được tí nào hay tí ấy thôi không thì tự thân vận động là tốt nhất
Ðề: Chồng chăm vợ đẻ, vừa giận vừa yêu! cái này cũng tùy vào tính cách của từng ông nữa.ox nhà m thì đưa vợ đi đẻ này.chăm ăn uống rùi quần áo cho vợ con suốt mấy tháng ở cữ đấy.nh lúc cũng thấy thương mà cũng thấy giận vì vụng quá
Ðề: Chồng chăm vợ đẻ, vừa giận vừa yêu! Em nghĩ đàn bà chăm con còn vụng chứ nói gì đến đàn ông, các anh í chăm vợ là hạnh phúc lắm rồi
Ðề: Chồng chăm vợ đẻ, vừa giận vừa yêu! đúng là pha trộn đủ thứ cảm xúc, buồn cười, bực, thương nhưng dù sao chồng chịu khó chăm vợ là tốt rồi
Ðề: Chồng chăm vợ đẻ, vừa giận vừa yêu! Hj, đúng rồi ạ, vừa sinh xong là mệt mỏi, bị rực sữa, chỉ muốn cáu giận thôi ạ