chị k nôn em ơi. vì có khi, cái mặt chị ,coi k được à. hi h i hi chị đưa zai chị đi coi cho ổng thui,nên từ từ cũng được
này, nhưng chị có zụ gì bí mật từ ngày xưa mà không muốn cho zai nhà chị bít hem. Vì em nghe nói ông í biết được từ những chuyện nhỏ nhất mà k ai biết. Sợ quá đi. Em đang phân vân đi 1 mình hay cho ax đi cùng nè! ^^
Hay lắm đó mẹ nó ạh,mình là tín đồ của xem bói nè .............heheee địa chỉ 315/16 Trường Chinh,Tân Bình
em ghiền lắm mà chưa đi xem hả,ổng nói quá khứ hay lắm đấy,ax bongcuame là người của Chúa mà còn tin sái cổ đó em,nhớ đừng đi 3 ng nhé
Hôm qua hết h e và ax đến mà muộn quá nên ổng k coi, đang buồn lắm nè chị. Cuối tuần ổng đi Bắc 1 tuần mới zìa. Mà em đang phân vân quá, k biết có nên đưa ax đi k hay em tự đi 1minh đây.
cái đó thì tùy mình có những điều bí mật mà ko thể nói với chồng đc thì ko nên,bởi tới ổng là ổng nói bộc toạc ra hết. con người mình mà có người lúc lấy chồng có người có quá khứ tốt nhưng cũng có người cũng ko hay lắm..
Thì vậy em mới phân vân nè. Nhưng nếu em đi 1 mình thì em vẫn hỏi được những việc liên quan đến ax em phải k? hỏi hộ ý. Vì người kiếm tiền chính trong gia đình là ax em mừ.
Coi cho zai chị, nhưng zai chị hỏi ổng về chị là ổng cũng nói được hết đó. Túm lại là vẫn bị lộ. :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: Em đâu biết vụ đi coi sáng đâu nên chiều qua về tức tốc đến, ai dè..... Thôi đành đợi chủ nhật tuần sau vậy. haizzz