Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko n

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi melong, 6/4/2010.

  1. beanna401

    beanna401 Banned

    Tham gia:
    6/2/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều bà vợ cứ nghĩ để cho chồng làm, sẽ chẳng ra sao, nhưng thực ra là các ông chồng cũng có thể làm tốt, phần do lười, phần do ỉ lại vợ nên mới thế! chứ đàn ông nấu ăn cũng ngon kém gì chúng ta đâu chị em nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    đúng rùi,bt em hay nấu cơm những ngày bt nhưng hôm nào có món gì lạ là xã hay trổ tài,công nhận xã em nấu giỏi,cùng 1 món nhưng mà xã em nấu ăn ngon và nhìn đẹp hơn hẳn em.đấy là còn chưa học nấu ăn ở đâu đấy nhé.
     
  3. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Đàn ông đàn bà bà việc gì cũng phải làm sất . Ngày nay đàn bà làm Thủ tướng ,
    tổng thống, bay vào vũ trụ , Nghiên cứu khoa học ...,, chẳng kém gì ai . sao đàn ông có vài việc nhà mà không làm được lại đổ lên đầu vợ . chẳng qua là tính ích kỷ mà thôi . Đàn bà chân yếu tay mềm , sức khỏe kém , lại còn sinh đẻ .. rồi đi làm kiếm ăn như nhau , sao lại phải chò đến khi vợ ốm mới làm ? Thay đổi tư duy đi bạn ,
     
    tomyphuong thích bài này.
  4. AVON Cosmestics

    AVON Cosmestics Yêu cái đẹp-thích làm đẹp

    Tham gia:
    27/9/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    mình nghĩ nói chung trong gia đình thì mọi người đều phải cùng nhau chia sẻ việc nhà vd như lúc vợ nấu cơm thì chồng lau nhà, thu quần áo cất vào tủ, trông con, tắm cho con... thế thì cơm nước xong thì cả nhà có thể nghỉ ngơi cùng nhau được chứ. Nếu không có mà 10h đêm vợ vẫn còn loay hoay với việc nhà. Đấy là ví dụ thế thôi chứ đàn ông cũng làm được nhiều việc nhà khác nữa. Đừng nghĩ việc nào là của đàn ông của đàn bà vì là cùng 1 gia đình mà. Cũng đừng nghĩ là cứ bận thì phải thuê ô sin. Nếu tất cả các thành viên trong gia đình (kể cả các em bé) đều xúm vào mỗi người 1 việc thì việc nhà lúc nào cũng ok đâu nhất thiết phải có ô sin.
     
    vo mai anh kiet thích bài này.
  5. thuygau

    thuygau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/3/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Mình cũng co gđ rồi nên hiểu, mẹ nào trong tình cảnh như chủ topic thì hãy yên tâm, nếu chồng bạn là 1 người đàn ông có trách nhiệm thì việc nhờ chồng giúp việc nhà là chồng sẽ giúp thôi. Như ông xã nhà mình, hồi đầu ko giúp vợ gì đâu, kệ vợ có dọn thì dọn, vợ mệt thì để hôm sau vợ khỏe vợ dọn. Nhưng sau đó mình nhẹ nhàng khuyên, đầu tiên nhờ việc cắm cơm, sau đó nhờ cho quần áo vào máy giặt và phơi, rồi có hôm nhờ nấu cơm, cất quần áo....bây hiờ thì ông xã tự giác làm giúp vợ rồi. Chúc các mẹ được như ý...
     
  6. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng rồi, các đầu bếp nổi tiếng toàn là nam gới đấy như chị! đàn ông cũng nấu ắn cực ngon, nhưng họ ko làm đó thôi, chứ làm thì chẳng kém ai hết! Tại sao chị em ko nhờ chồng giúp đỡ 1 phần việc nấu nướng nhỉ? các việcnhà khác thì các ông chồng ngại hơn là nấu ắn đấy!
     
  7. beanna401

    beanna401 Banned

    Tham gia:
    6/2/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    các ông chồng bây giờ có vào bếp nấu nướng, tì được bao nhieu thiết bị hiện đại hỗ trợ. Đâu có phải tự tay làm từ A đến Z như ngày xưa. Chứ mà nói nấu ăn kiểu bếp củi, bếp than như trước, chắc các ông trốn luôn chứ chả có chuyện nấu :cool:
     
  8. chocmun

    chocmun Dương Nữ cung Thiên Bình

    Tham gia:
    3/10/2009
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Chẳng vui thì cũng phải giúp vợ thôi, cả 2 cùng đi làm như nhau, nhà chung, gia đình chung, con chung, việc nhà phải cùng nhau làm mới ok được. Xã mình hồi đầu lười kinh (bệnh chung của các ông), nhưng làm dần làm nhiều thì quen, tự nguyện tự giác, không kêu ca cằn nhằn than vãn gì. Ba cái việc như cọ rửa bình sữa, nấu cơm hay lau nhà hoặc đêm dậy cho con ăn, thay tã....xã làm cái một. Người việc nọ người việc kia. Vợ được giúp thì cũng vui vẻ, không có gì để phàn nàn. Rốt cuộc cả nhà yên ấm.
     
    vo mai anh kiet thích bài này.
  9. BỐ 2 CON TRAI

    BỐ 2 CON TRAI Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Trong gia đình mỗi người đều có trách nhiệm chung chứ không phải mình ai - tất nhiên người mạnh việc gì thì phát huy việc đó - không biết phải thật lòng và tự giác học hỏi lẫn nhau. Hai vợ chồng đều ngày 8 tiếng nhà nước như nhau - đều có thu nhập - tất cả đều có trách nhiệm như nhau,công việc là của chung nếu biết cách chia sẻ việc nhà cùng nhau cũng là biện pháp tăng thêm HP gia đình, mặt khác hàng tháng phụ nữ lại bị mấy ngày phất cờ mệt mỏi. không khéo sinh ra ốm đau - Ai là người thiệt - Con thiệt - mình thiệt chứ ai.
    Ngày chưa có giúp việc, đi làm về 2 vợ chồng bắt tay vào việc ngay mỗi người một việc chưa đầy tiếng đã có cơm ăn - Cơm xong vợ giặt - chồng lau nhà nửa tiếng xong ngồi uống nước xem ti vi.
    Mình may mắn tự lập từ rất sớm biết làm và làm giỏi mọi việc - Còn vợ thì vụng - chậm hơn chồng nhiều - tuy nhiên vợ cũng thật lòng học hỏi và được chồng hỗ trợ nên từ lúc lấy nhau không biết nấu ăn nhưng giờ đã biết làm cơm đãi khách - món gì chưa đạt chồng đào tạo tiếp - nhiều lúc nhà có khách thường thì chồng vào bết vì vừa ngon vừa nhanh hơn vợ - khách nhà mình không ai để ý chuyện nhỏ đó - Nhà mình chưa bao giờ tranh luận về việc nhà bao giờ cả. Còn vợ thì phấn khởi từ lúc lấy chồng biết làm nhiều thứ
     
    vo mai anh kiet thích bài này.
  10. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Nói chung phụ nữ mình mềm mỏng một tí thì Ông chồng nào chẳng iu, đừng cứng nhắc mọi chiện quá, cứ lâu lại có việc bận thì nên nói với Anh í 1 tiếng, thể nào Anh í chẳng giúp mình. Nhưng tuyệt nhiên phải cám ơn chồng .... sau khi anh í giúp nhé!

    Cám ơn cũng cần nghệ thuật, các Chị tự si nghĩ chồng mình thik gì nhất .... hãy cảm ơn nhé!
     
  11. anhbatroc

    anhbatroc Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Đàn Ông bây giờ nấu ngon lắm nhé, có người hay vui miệng bảo là mấy Ông í "chè chén" hàng quán nhiều nên kịnh nghiệm nêm nếm cũng tăng lên ...

    Đầu bếp trưởng trong các nhà hàng To thường là Nam đấy nhỉ!

    Ai lại bảo Đàn ông nấu ăn không ngon nào!
     
    Bethiksua thích bài này.
  12. Mebexoan

    Mebexoan Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Vậy là Mẹ Thuygau vui rồi. Nếu có cuộc thì nào Chồng trổ tài thì có động viên Anh Xã đi không nhỉ?
     
  13. In&De

    In&De Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Mình thấy rằng khi đã là vợ chồng thì tất tần tật cái gì cũng chung cũng là của mình, việc cũng chung không cái gì là của riêng ai cả. Mình may mắn là anh xã sống rất có trách nhiệm. những lúc mình bận quá thì vẫn thường xuyên giúp mình việc nhà. có giai đoạn mình bận việc cơ quan, anh ấy làm hết, mình lại thấy áy náy. việc quá bận làm ngày không xong lại làm đêm, có khi quần áo định giặt anh ấy bảo để đấy anh giặt cho để cho mình tranh thủ thời gian chơi với con, rồi lại làm. mình chỉ biết nói với anh ấy là: "em thật may mắn có được anh". chỉ thế thôi, lại thấy anh ấy giúp vợ không một lời kêu ca. chúc cả nhà mình thật hạnh phúc với nửa của mình.
     
    vo mai anh kiet thích bài này.
  14. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Mình vốn tính thẳng thắn nên nói hơi thô , nhưng mà quả thật mình ghét nhất là những ông vô trách nhiệm , gia đình hạnh phúc hay không không thể chỉ có một người xây dựng .
    Mong rằng sẽ có nhiều ông xã biết chia sẻ với một nửa của mình hơn để chị em còn có thời gian chăm sóc bản thân và thêm xinh đẹp và vợ đẹp thì chồng được ngắm nhiều chứ ai
     
    hoasuatrang123 thích bài này.
  15. hoasuatrang123

    hoasuatrang123 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    :rolleyes: Thật là hạnh phúc rồi, Chị ấy náy ít ít thôi ... Anh ấy giúp thì Chị bên cạnh động viên và khích lệ, lâu lâu lại thưởng Anh ấy gì đó ...

    Gia đình thế này thì nhất rồi ... Chúc mừng nhé!

    Đàn ông bây giờ ít và hiếm khi giúp vợ lắm, may ra có mấy Ông nhỉ? Em chỉ ước làm sao mà đổi lun vị trí cho mấy Ông ấy cơ ...

    Lúc ấy chắc Đàn Ông thi Đầu bếp vui lắm nhỉ!
     
    Bethiksua thích bài này.
  16. beanna401

    beanna401 Banned

    Tham gia:
    6/2/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Đàn ông thi nấu ăn với vui. Đầu bếp chuyên nghiệp thì lại ko còn vui nữa!
    Mới đọc thấy thông tin cuộc thi nấu ăn cho các ông chồng chị ạ . Nhà em đang hí hửng chuẩn bị tham gia đây. Tuần này ông xã sẽ tập nấu duyệt trước đã:rolleyes:
     
  17. anhthu2003

    anhthu2003 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    bạn ơi nên nhờ chồng giúp 1 tay việc nhà , cũng là để chồng có trách nhiệm với gia đình hơn , nhà tớ cũng fai hò hét mãi mới đưa được lão chồng vào lịch làm việc đấy :D
     
  18. mùahoacải

    mùahoacải Banned

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    oh, tổ chức cuộc thi này hay các chị nhỉ? sẽ làm cho các ông chồng hiểu thông camt và sẻ chia việc nhà với vợ hơn :)
    Em thử đề nghị ông xã xem ông có muốn trổ tài thi thố ko :)
     
  19. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Hò hét mãi thì Ông ấy lại bảo hay cằn nhằn, Em đang có kế hoạch cho Ông nhà Em học nấu ăn với Em, có khi lại tạo cảm giác mới mẻ trong cuộc sống cho Vợ Chồng Em, mà không bít Ông chồng Em có chịu tham gia hok đây!

    Hôm nào Em đọc thông tin về cuộc thi "Nấu ăn bằng cả trái tim" của nhãn hàng Teka thì phải - sản phẩm nội thất cho nhà Bếp, nhìn thấy thông tin dành cho các Ông thôi mà Em muốn đăng ký ngay cho Chồng Em cơ, nhưng Ông chỉ giỏi nấu máy món nhậu của Ông, chứ .... bày biện chả biết Ông có chịu không!

    Thật, mấy Ông chồng bây giờ lúc thì dễ thương lắm, lúc thì chẳng biết đâu E lần ra và hiểu nổi ... thở dài cái các Chị nhé!!!!!
     
  20. hanhphucnho

    hanhphucnho Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Đàn ông bây giờ cũng không tệ lắm đâu, năm thủa mười thì cũng sẽ nấu cho cả nhà ăn đó mà, chỉ mỗi tội nhiều lúc Chị Em mình tranh giành hết, lâu lấu cứ nũng nịu như thời còn yêu nhau ấy ... chắc chẳng ông nào bỏ bê mình nhờ vã đâu.
     
    Bethiksua thích bài này.

Chia sẻ trang này