tui dau có mua ji, tieu chí là ngắm ngia nên tui cất ví và thẻ ở cq, đi bộ ra Diamond, mai có dám cuoi rùi bà
tưởng mai có đám cưới nên bạn tôi đi sắm đồ dự tiệc chứ, hihihihi, chúc vui vẻ nhé, mai tôi tính cho ku tý lên bác nó chơi, ở lại sang ngày hôm sau luôn nên định rủ bà lượn lờ, hihihihi
hè hè....Sure ui, mở tiệm xem bói đi kìa....hi hih hi.....ắp có ọp tuần sau kìa, mẹ nó tham gia cho zui, ghiền lun á....
memummim ui, bữa e nhờ c sữa dùm e biển số 1 xe đóa mừ vẫn y nguyên hà, thế có chỉnh lai duoc ko vay c?
có đềiu gì muốn giấu chồng hay sao mà còn lăn tăn vậy ..... ??? chị nghe thấy mấy ảnh kể hay quá là mò tới liền ... ổng cũng hỏi sao tới chiều muộn vậy ( lúc đó chùng 4h30 ) rồi ông bảo vào nhà đi .....
Nhiều cái quá khứ chứ chị, cũng không hẳn là giấu nhưng nếu chồng em k biết nhỡ đâu lại hay hơn. Vì em nghĩ ai cũng nên có bí mật cho riêng mình mà. Em cũng đã quyết định sẽ đi xem 1minh rồi. hihi. Hôm qua em cũng ngố thật đấy. Ngoài Hn đi coi bói bao nhiêu lần mà k nhớ là người ta k xem muộn. Hôm qua lúc e đến là 6h30 rùi. hix
Cảm ơn chị nha! Mà Trường Chinh đoạn nào vậy chị. Từ ngã tư bảy Hiền chạy lên bao xa hả chị? Thanks chị.
Họp hội lớn nhà mình tháng 5 chắc chưa lên chương trình chị ợ, tháng 4 có op mà em hem đi được, lần sau chị về tham gia cho vui, vui lắm lun i' hehe
Xin thay mặt cả nhà welcome mẹ nó vào nhà nhé, tốc độ 888 của nhà này kinh lắm chị ơi, em leo ko kịp chỉ có hóng thui hix