Ðề: Lấy chồng Hồi chị chưa chồng cũng chả hiểu gì em ạ. Cứ từ từ ngẫm là ra luôn. Có điều ngẫm trước khi lấy thôi nhé. Chúc em sớm tìm được người như ý!
Ðề: Lấy chồng ko lấy chồng thì như quả bom nổ chậm ở trong nhà, còn đi lấy chồng thì, nghĩ thôi em cũng sợ lắm ý, nghe nhiều chuyện mẹ chồng nàng dâu quá rồi sợ, hjc
Ðề: Lấy chồng Thế thì cũng tiếc nhỉ mn nhỉ! Với mình ko chỉ là sét đánh mà còn là mối tình đầu nữa. 23t mới biết đến ty đầu tiên rồi cũng theo làm vợ ng ta lun, còn với ng ta, mình ko pải là ng đầu tiên nhg (hy vọng) là người cuối cùng! Nói chung đã thành vợ chồng là cái duyên cái số rồi, mình nghĩ cứ sống chân thành và cố gắng hòa hợp với nhau, tình cảm rồi cũng sẽ nảy sinh
Ðề: Lấy chồng Phải lạc quan 1 chút chứ em, đâu phải mẹ chồng nào cũng khó, như mẹ chồng chị cưng con dâu còn hơn cả con giai ý )
Ðề: Lấy chồng em thì trả muôn lấy chồng tẹo nào mà gđ mọi người cứ hỏi hoài làm em cũng lo.cũng cài tuổi giống em của chị ây.em cúng giống chị muốn tìm 1 ai đó thật hiểu mình,nhưng khổ nỗi em là cái đứa thường giấu cái cảm xúc thật của mình nên chẳng ai hiểu đc,em muốn thử thách tình cảm của người ta 1 chút thui mà họ đã chẳng đủ kiên nhẫn...mặc dù tự nói với mình là họ k xứng đáng nhưng sao vẫn thầm trách mình chị ạ,buồn lắm chị ak
Ðề: Lấy chồng Chồng mình là tình đầu và tình cuối (hy vọng thế). Còn ở giữa quãng ý cũng gọi là có tìm hiểu những người khác sơ sơ về tính cách thôi. Muốn thử xem xem liệu tình yêu mãnh liệt nó là như thế nào đấy. Nhưng lấy chồng rồi m thấy cùng quan điểm với mn: vc là duyên số rồi, sống chân thành là được. Tình cảm chắc cũng sẽ bình bình, chia sẻ mỗi bên một ít nhỉ. Nội, ngoại, con cái đã thấy quay mòng rồi. Cái này sướng nhứt nhé. Mc nhà mình cũng gọi là biết biết dưng cưng dâu hơn zai thì chả có đâu. Zai bà vẫn là nhất đấy. Hà hà,
Ðề: Lấy chồng Em ơi, chả có nhẽ chị lại bảo em là "cứ từ từ". Hi hi. Mở lòng một chút để thử hiểu người khác hơn xem sao e nhỉ. Thử thách và đặt mình vào vị trí của người ta xem sao. Biết đâu..........
Ðề: Lấy chồng em cũng muốn lấy chồng, vì lý do đầu tiên của chị :-*, nhưng ng.y em đi làm 3n nữa mới về, huhu, nhiều lúc thấy nhớ lắm nhưng chỉ bít động viên cả 2 đứa time sẽ trôi nhanh thôi.
Ðề: Lấy chồng Là con gái phải ngang tàn bướng bỉnh Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa Là con gái phải biết tha biết hận Phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần @@