Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hiiiiii nhìn thành tích các mẹ thích quá đi mất
Re: Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Có thể do 2 nguyên nhân: bị ong châm nên quả teo đi, hoặc thiếu chất cây không nuôi nổi quả cũng teo đi. Mẹ nó xem lại xem sao. Nếu do ong châm thì khi thụ phấn đậu quả rùi bạn bọc túi linon lại, hở tí đít cho có không khí. Các loại cây ăn quả khi đến thời kỳ ra hoa thì bón bổ sung lân và kali nhé!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tớ chỉ bón cái hạt xanh đỏ bé bé ý, chắc do thiếu chất rồi. hôm nào tớ cũng tưới nước vo gạo nữa. Mai mua phân lân bón theo mn.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hay quá, dì em rất thích làm vườn trên lầu, để cho dì em đọc bài viết này. hôm nào em sẽ khoe các chị mảnh vườn trên sân thượng nhà em, trồng từ rau thơm cho đến cả khổ qua luôn )
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) oánh dấu học hỏi, nhà em cũng đang trồng rau mầm cho con nhưng chỉ thấy trồng cải là dễ lên nhất, mấy loại khó khó như cà chua, mướp thì chưa dám bon chen.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) các mẹ ơi mùa này rau ngót có lên đựoc ko a, e mới trồng sáng nay
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tớ trồng rau ngót đều chết thôi, mua mất 3 lần cành cây ng ta râm rễ dài rồi, 16k+20+36k mà chưa lần nào sống.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) rau ngót trồng siêu lên chậm ý, mẹ tớ ủ rơm lên trên đất rồi thì rất nhiều gio lót bên dưới thế mà cả tháng em ý mới lên được vài phân"(
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cho tớ hỏi, trồng rau muống bón gì cho rau tốt? Rau nhà tớ lên còi cọc quá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mùa này rau muống bắt đầu cằn rồi bạn ah, ngoài làm đất tốt bạn chiụh khó tưới nước vo gạo bạn ah
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mình rất thích trồng rau cả nhà ơi, nhưng khổ một nỗi nhà mình ở trung cư ban công lại nhỏ chẳng có chỗ nào nữa cả, hic...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) bg mình chỉ mơ ước có một ngôi nhà có mảnh vườn nho nhỏ để trồng đc những laọi rau sạch cho con ăn thui
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ngày nào cũng tưới mẹ nó ạ, đến nỗi mở cửa ban công ra là có mùi chua Thế à, sáng nay m định mua thêm hạt rau muống về reo. Thế trồng đc rau gì hả mn?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) rau cải mùa này là hợp bạn ah chứ rau muống nhà mình có sương xuống là bị cằn
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) bạn mua phân trùn của mấy chị em bán ý, trộn phân đó với đất cây sẽ tốt hơn
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà tớ trồng ở trc cửa lan can nên ko bón phân ý đc, sợ hôi bẩn Tớ vừa mua 1kg phân màu chì, tơi như bột ý, chẳng biết loại gì, bảo bón cho cây quả họ đưa vậy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chắc là lân hoặc kali rùi, có vườn rau nên cũng có nhiều niềm vui hơn tớ trồng được 1 cây hoa hồng sáng nào cũng chạy ra xem có hoa nở không? có cây dưa chuột sáng nào cũng ra ngó xem ăn được chưa
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chào cả nhà ạ! Em cũng mới ti toe trồng rau trên sân thượng - Thực hiện niềm mơ ước bao lâu nay của cả 2 vc. Trên sân thượng nhà em đã có 12 hộp xốp. Em đang muốn kiếm thêm mà khó quá, hầu hết em toàn phải mua hộp thôi. Giờ xin hộp xốp khó thế các mẹ ạ. Chắc tại nhu cầu trồng trọt tại nhà đang lên cao.. Em mới gieo rau xà lách, cải chíp, cà chua, ớt (ớt và cà chua là em lấy hạt trong quả mua ở chợ để gieo), mùi tàu, kinh giới, tía tô. Tình hình sau khoảng gần 2 tuần gieo hạt, thì cải chíp và xà lách của em đã bắt đầu ra lá thứ 3, cà chua có 2 lá. Kinh giới và tía tô hình như em trồng sâu quá và không ngâm hạt trước hay sao mà không có tín hiệu nảy mầm các mẹ ạ. Hic! Có chị nào kinh nghiệm trồng mấy loại rau thơm này chỉ giáo em với ạ. Ớt của em đáng lẽ đã lên được kha khá thì sau 1 đêm dậy thăm vườn, em thấy ngọn và lá non đã bị mất sạch. Cả mùi tàu của em cũng bị cắn hết ngọn. Bực quá đi mất! Em nghi là bị bọn ốc sên ăn. Các chị biết cách diệt ốc sên mà không dùng thuốc thì chỉ em với. Em thương mấy các cây con của em quá! huhu! ;(( Rất mong sớm nhận được kinh nghiệm chia sẻ của các mẹ. Em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều ạ!(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hạt giống muốn gieo lên thì phải ủ trước bạn ah, nhà tớ hay dùng khăn mặt cũ ủ lúc ra mần mới gieo. ốc sên thì có lẽ do đất ẩm quá nên ốc tấn công nhà tớ ko bị như này nên hóng kinh nghiệp từ chị em
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn mẹ havyht! Em sẽ về ủ lại hạt của mấy loại này rồi gieo lại theo cách của chị. ^ ^ Trồng rau thích thật các chị nhỉ! Vừa có rau sạch ăn, lại vừa có thêm niềm vui mỗi khi lên thăm vườn. Mỗi sáng sớm dậy lên sân thượng tập thể dục và ngắm vườn rau cảm giác thật là yomost. Hihi!!! Chiều nào đi làm về việc đầu tiên của em là lên sân thượng ngắm rau các chị ạ. ^ ^