Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Cuối tuần vắng vẻ hẳn cô nhỉ?????????????????
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Nắng được tý giờ lại sậm sùi rồi, chắc tối lại mưa đây.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Mưa cấy cho mát !
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O hic,e tham gia được 5 tháng rùi mà không bít trang này gì cả, em xin tự giới thiệu em là Mai, 25t, hiện đang làm việc tại HN, e cũng tham gia bán hàng trên này được gần 1 tháng rùi. giờ mới ra mắt được mọi người ah
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Dạo này mọi người bận hay sao, cô chả thấy ai vào. hihi
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Chúc cả nhà tháng mới Vui - Khỏe - Hạnh Phúc nhé
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Có thông tin mới đây, mời cả nhà Chương trình giao lưu ca nhạc quyên góp ủng hội bão lụt https://www.facebook.com/hung.nguyenquang.161009 https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1385900_664981253520976_317934121_n.jpg
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Nếu mỗi người Nếu mỗi người là một que diêm Chung tay lại sẽ thành ngọn đuốc Đủ rọi sáng con đường phía trước Dẫn lối trong đêm tối mịt mùng Nếu mỗi người đứng ở một mình Cùng chụm lại tỏa lan hơi ấm Để hâm nóng những tâm hồn cô quạnh Đang khát khao cuộc sống bình yên Nếu mỗi người bớt một bát cơm Một mảnh áo, tấm chăn, cuốn vở Dù bé nhỏ nhưng tình thương muôn thuở Giúp bao người vượt khó bởi thiên tai ....... Thì bạn ơi cuộc sống luân hồi Đâu chỉ giúp người... mà giúp ta... có lẽ... Biết đâu, ai... ngày mai có thể Lại là người cần lắm đó sao..... Thì bạn ơi hãy vào cuộc đi nào Miền trung đang từng giờ mong đợi Nguyễn Quang Hùng Hà Tĩnh ngày 6/10/2013 Viết nhân ngày vận động tổ chức chương trình "HÀ TĨNH TRONG TÔI"
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Nhà mình dạo này vắng vẻ quá, em dạo này mệt nên cũng vào tý rồi lại ra chứ k ngồi lâu như trước được. Nhà mình ở đâu hết rồi ấy nhỉ?
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Có cô đây, sắp nằm ổ chưa cháu ui. Dạo này vẫn đắt hàng đấy chứ.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O chị cũng thi thoảng ngó tí topic bán hàng cũng ngó tí rồi ra, dạo này bán hàng kém quá
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Hãy lên tiếng đi mọi người. Nhà đây không ở tìm nơi an lành
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Điểm danh các mẹ đồng hương nghệ tịnh ạ em ở nghi lộc a em làm dầu dừa ạ
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O hé nhô! thế chị hay anh hay bạn ơi?? đang ở mô hn đó?
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Mẹ chuột cập nhật vào DS đê.....
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Hội đồng huơng ta hôm nay ai cũng đang bùi ngùi đưa tiễn đại tướng Võ Nguyên Giáp...tiếc thuơng một vĩ nhân
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Điểm danh cuối tuần cái cho nhà mình nổi, mò vào lại mò ra.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O thôi đưng ham mò nựa chị, nghỉ dưỡng đê
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Giờ nằm nhà cũng mệt em ạ, cứ đi làm như này khi nào mệt hoặc có dấu hiệu thì nghỉ
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH-Chung tay với hội Từ Thiện LCM ủng hộ Simacai & em O Miền trung lại lũ Khổ dân mình ghê Ko biết khu vực nhà bác Hùng Soa, Bác Bánh Bèo có làm sao ko?