hehe .từ bé tới nhớn mụn đếm trên đầu ngón tay chị ạ .Kể cả lúc sinh viên hết tiền cả tuần phải ăn mì tôm cũng chẳng thấy xuất hiện.Chắc tại da mặt iem dầy .hì hì
Khôg có gì..... nhưng cứ nghĩ dần dần đi..... chị đi ngủ đây...... chú nhớ đóng cửa đàng hoàng trước khi đi ngủ nhé.......khò khò.........
Tớ cũng hay thức khuya dậy sớm, hình như có tuổi rùi nên không ngủ được nhiều hay sao ý nhỉ? Giờ này tớ đã gõ gõ rùi nè...Cho tớ tham gia hội với nhé...
bạn ơi cho mình hỏi hôm nay thời tiết hải phòng thế nào nhe!từ hải phòng ra đồ sơn xa kg bạn?thanks bạn nhiều..
Chị dạo này lên sao nhanh thế? Chị định đi Đồ Sơn hay sao mà hỏi vậy? Từ HP ra ĐS khoảng 22km chị ạ. Ngày xưa em ở HP mấy năm lên cũng có biết đôi chút. Dạo này nhà cú vắng vẻ quá chị nhỉ.
Cụ mới tỉnh đôi chút được hai hôm nay. Nhưng hãy còn lẫn lắm. Hom trước tui đang bón cơm, tự dưng cầm một nắm phong bì đưa cho tôi rồi bảo tao trả mày 9 triệu tao vay hôm trước. Hic... Tôi lo lắm. Cụ mà lẫn thế thì chảcòn ai bênh vực mẹ con tôi nữa.
Thì cũng gần như chỉ có một mình tôi đút cơm từ hôm HC xong cho đến bi giờ mà. Lúc tỉnh thì vẫn biết tôi lâứa nào? Vẫn bảo tôi phải về lo cho con. Nhưng lúc mê man thì chảbiết gì hết. Thậm chí bà chị chồng cho uống thuốc lại uống nhầm nước mắm cũng chẳng biết gì hết, uống mấy thìa liền
Thì một người mang nước mắm đến để ăn lại đựng bằng vỏ chai thuốc ho/ Một người đến trông thì ko biết tưởng là thuốc, thế là đổ cho mẹ uống mấy thìa to. Mẹ thì lúc tỉnh lúc mê chả biếtgì hết, cho uống thì uống thôi. Chán lắm. 6 đứa con ruột, sáu đứa vừa dâu vừa rể nhưng bảo nhau đặt cơm bệnh viện cho mẹ ăn. Tôi ko đồng ý nên tôi ngày hai bữa vẫn phải nấu cơm rồi mang lên đút cho bà ăn.