Cuộc sống gia đình thì lắm chuyện rồi mà nhất là chuyện tiền bạc, em mệt quá ạ, giờ e vẫn ở nhà, chưa có việc làm, có con nhỏ, em thấy em chẳng may mắn với khoản bán hàng online đâu ạ, huhu, giờ phải làm sao hả các mẹ?????????????
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ Mình thì bé thứ 2 còi cọc lười ăn quá đang định nghỉ việc ở nhà chăm con đến 3 tuổi rồi đi làm tiếp. Mình ko sợ nghỉ làm ko xin đc việc khác, chỉ tiếc vì rất yêu quí mọi người ở cty, và lo là ở nhà nhiều cái phát sinh mà mình ko chủ động về kinh tế được thì rất dở, híc! Bán hàng online như là đi câu ấy mẹ nó ạ, lúc được lúc ko nhưng cứ kiên trì là sẽ có thành quả. Đừng xì trét, được ở nhà chăm sóc con đôi khi cũng là 1 niềm hạnh phúc đấy. Chứ đi làm như bọn mình, sáng 7h ra khỏi nhà, tối 6h về đến nhà, chẳng đc ở bên con bao lâu, nhiều khi chán lắm!
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ chị em văn phòng thì ngoài bán hàng online còn làm đc gì nữa đâu hả bạn. Nếu nghỉ vc ở nhà thì cũng mở quán bán hàng mới mong có thêm thu nhập chứ. Tớ cũng đang nung nấu ý định j đó để kiếm thêm nhưng mà thời buổi này ng khôn của khó, bán cái j cũng cạnh tranh với 1 đống người vì ai cũng khát tiền. Tớ chỉ làm thêm = cách dịch dọt thôi nhưng nhiều lúc cũng nản vì cái vc nó ù ì, mất tg mà phí lại thấp, hic hic... Túm lại là cố gắng tiết kiệm chi tiêu và hài lòng với những j mình có cho đỡ stress...
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ jo làm cái j cũng khó như nhau cả thôi, mỗi ngành có cái khó riêng của nó, mn cố gắng lên, nhìn con iu là lại có động lực kiếm tiền tiếp ấy mà.
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ C đừng nghỉ ở nhà, cứ đi làm để có đc đồng lương cố định hàng tháng. H công ăn việc làm khó nên ko có thu nhập cố định là khó khăn lắm. Vất vả chút cũng phải cố c ạ.
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ mẹ nó cố lên nhé!đừng nghĩ nhiều quá mà stress thì khổ lắm rồi dần dà sẽ có hướng đi tốt thôi mà
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ Kiếm tiền thì khó, tiêu thì dễ. Bán hàng onl nhiều khi do duyên nữa bạn ạ
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ Có thể do em mới bắt đầu nên còn gặp nhiều khó khăn. Cố gắng lên vì con nhé
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ Tâm trạng giống nhau quá. Mình cũng làm văn phòng. Cũng bán hàng kiếm thêm tí, mà khó quá. Lương thì thấp. Chồng thì nghèo. Khổ quá các mẹ ạh. Đúng là bán hàng giống đi câu cá thật. Yên bình thế.
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ Thời buổi khó khăn chung mà mẹ nó ơi. hihi, cố gắng vậy. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Tự an ủi thôi, tớ cũng đang buồn
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ Đúng là người khôn của khó. ai cũng vậy mà bạn. mẹ nào cũng thắt chặt chi tiêu nên buôn bán càng khó khăn. Ko biết đến bao h mới qua cảnh này.
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ Cố gắng thêm 1 thời gian, con lớn rồi kiếm việc đi làm, chứ bây giờ nghĩ nhiều lại càng chán đấy mẹ nó. Mình có 1 thời gian nghỉ việc vì bầu bí, rồi nghỉ đẻ, tới khi đi làm lại thì phải chấp nhận 1 cv ko như mong muốn, nhưng biết làm sao, giờ kinh tế khó khăn mà, cố được chút nào hay chút đó, vì con cái, gia đình cả.
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ bán hàng online giờ khó vì nhiều người bán và hàng hóa thì đa dạng, đa nguồn gốc nên giá cả rất khác nhau, mình mua hàng tốt bán giá cao hơn chút thị trường lại ko chấp nhận. điển hình có nhiều mem hỏi mua hàng nhà tớ rồi sang nhà khác thấy loại hàng này bán rẻ hơn 10-20k thì mua luôn, trong khi đó nàng í đâu có bít tớ thường fs hầu hết cho các nàng, còn mua ở nhà khác thì phải trả ship hoặc tự đến mua. chưa kể đến đoạn hàng hóa thật giả thế nào nhưng cứ rẻ hơn là hấp dẫn hơn.
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ cứ cố gắng thôi, túc tắc mn ạ. Buôn bán thì ngày được ngày không là chuyện bt mà. Mn đi xin việc gì đấy làm cho có lương cố định rùi buôn bán kiếm thêm cho đỡ căng thẳng tiền nong. Vội vàng là ko được đâu. Kiên trì lên nhé
Ðề: Giờ kiếm tiền khó quá các mẹ ạ Nhà nhà buôn bán, người người buôn bán, em chưa đi buôn đã thấy oải rồi các mẹ ạ
Em cũng đang bán hàng online đây ạ! Đúng là như đi câu ấy, lúc được lúc không nhưng cứ phải kiên trì thôi ạ! Cố lên mn nhé!