Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? cần gì biết lí do hả em,biết rồi thì sao?ko biết lại còn tốt,biết rồi lại suy nghĩ mệt người ra.
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? Ai cũng nói em như thế. híc, chắc tại em nghĩ quá nhiều rồi lại có tính hơn thua nên mới thế chăng. híc
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? Muốn đặt xuống mà sao đặt mãi k được. Cuối tuần em định hẹn hắn đi nói chuyện để em có quyết định đặt xuống hay tiếp tục để không pải suy nghĩ, sau này cũng không pải hối tiếc về việc này nữa :-k
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? bạn xác định dc người ta là người như thế nào rùi mình tiến tới, giờ cọc hay trâu quan trọng gì đâu?
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? xuất phát từ 2 phía thôi,xem ng ta có thế nào thì mình hãy chủ động
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? Thà làm một cái CỌC ĐI TÌM TRÂU, còn hơi cứ ngồi đợi rồi lại đổ tại DUYÊN CHƯA TỚI hehe. Vui vẻ và có quyết định đúng đắn nha chủ thớt
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? Em chả hiểu nổi hắn nữa. Em với hắn vẫn chát với nhau hắn vẫn kể chuyện hắn làm gì với ai cho em làm gì nhỉ? híc. Nhưng nhiều khi e thấy cách nói chuyện của hắn cứ sao sao mà e cũng k thể định nghĩa nổi nữa. Cuối tuần định hẹn hắn đi cafe rồi xem ý hắn thế nào mà quết định đặt xuống hay tiếp tục nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã bảo hắn về quê. hu hu Bây giờ người nông dân pải làm gì đây :-k:-k](*,)
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? Có lẽ a ấy đã không còn tình cảm với bạn nữa, bạn cũng giống mình lúc này, và mình cũng hiểu cảm giác của bạn. A ấy tỏ thái độ như thế có lẽ là muốn chấm dứt mối quan hệ, mình k quan trọng trâu đi tìm cọc hay cọc đi tìm trâu. Nếu người đó có tình cảm với mình thì mình có thể là người chủ động tiến xa hơn. Nhưng trong trường hợp họ k thích mình thì đừng cố níu kéo, người đau lòng sẽ là bản thân mình đấy. Lời khuyên chân thành của mình vì mình đã phạm sai lầm và mình biết cái cảm giác đó, đau lắm.
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? Em cũng đang thích 1 a cùng cty. Anh í cũng vui vẻ hay cười ưu ái với e, làm e thêm hi vọng. Cơ mà e vừa pát hiện ra a í thik ng khác mất rồi. Là cô giáo dạy tiếng cho a í. E buồn quá, điên quá các mẹ ạ. Phải làm sao để quên a í bi h khi ng ày nào cũng gặp nhau
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? Hắn nói với e hắn bảo chả biết nói gì, nhiều khi nhắn rồi lại xóa đi. híc. Hắn bảo cũng chả biết là muốn gì nữa.huhu. Em buồn quá, chả biết làm gì nữa.
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? muốn chinh phục người đó chị nghĩ em phải tìm cớ để hai người gặp nhau thường xuyên. Nếu có duyên gặp nhau thường xuyên, người con gái mà cưa thì kiểu gì người con trai cũng xao động.... Nhưng nếu vốn tình cảm chưa tới, lại chẳng có duyên gặp mặt thì cũng khó lắm.
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? tất cả đều có duyên số hết đấy em ạ, chị tin vào duyên số, nếu a ta cũng quý em thì anh ta sẽ tìm đến em. Hãy bình tĩnh chờ trâu.
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? Haizz, chuyện hồi trẻ của mình cũng nhiều điều thú vị. Mình rất thích tán giai ) nhưng theo cách riêng của mình... Mình thích tán ai (khác với thích ai) thì mình luôn tự tạo cơ hội cho mình và người đó gặp nhau. Cơ hội này phải là mình tự tạo và không để cho người đó dính líu đến (không phải là mời đi ăn, đi uống,...) mà phải tự tìm hiểu lịch trình của họ: hay đến đâu, ngồi ở đâu, ăn ở đâu, đường về ra sao,... để tạo hoàn cảnh chạm mặt. Cái mặt của mình thì lúc nào cũng mặt lạnh, vênh thượng lên, nhưng ánh mắt mà chạm thì phải nhìn lâu, sâu và không có cảm xúc (hé hé). Chỉ cần đến 5 lần như thế, anh nào cũng chết. Nhưng nhược điểm của mình là anh nào chết rồi thì mình chán... Tuổi trẻ nông nổi và kiêu căng xa rồi. Bạn hãy hiểu cảm xúc của người đàn ông, nếu đã không thích mà mình cố giữ thì chỉ mang lại nỗi buồn cho mình. Hãy cho anh ấy ra khỏi trái tim và làm lại từ đầu: nghĩa là hãy coi như chưa từng có cảm tình, hãy để thời gian từ từ giúp bạn và anh ấy trở lại mối quan hệ chỉ là quen. Hãy cho trái tim mình chút kiêu hãnh, chút vô cảm cần thiết để anh ta cảm thấy mình còn nhiều thứ quan tâm hơn anh ta. Nếu anh ta đáng để bạn yêu, thái độ đó sẽ thay đổi.
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? Dạo này bên em có dự án bận quá hôm nay mới vào đc diễn đàn. Tự dưng dạo này e chẳng biết phải làm sao nữa, hắn nói với em là không pải không muốn quan tâm em mà vì hắn sợ làm em tổn thương nên hãy để cho hắn 1 tgian. Tự nhiên bản thân cảm thấy nên từ bỏ đi nhưng mà vẫn chưa làm sao để điều chỉnh được suy nghĩ của mình Đúng là con gái nhiều khi đắm đuối con cá chuối vào vấn đề gì rồi cũng khổ. híc
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? cứ tấn công thôi,may nhờ rủi chịu mà.Người ta chưa có gd thì mình vẫn có cơ hội.
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? Cọc đi tìm trâu cũng bt mà em, có điều làm sao đừng để người ta cảm thấy mình phiền toái
Ðề: Cọc đi tìm trâu, có nên không? Ôi bạn này thật là thú vị, cuộc sống của bạn chắc là phong phú lắm nhỉ?