d

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Gaubobo, 2/10/2013.

  1. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,048
    Đã được thích:
    644
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    con mình về quê bị sốt, 1 h đêm bà ngoại ra vườn hái lá dấp cá giã đắp cho cháu hạ sốt. Tình cảm ko thể nói bằng lời.
     
    medodo1 thích bài này.
  2. medodo1

    medodo1 Vui vẻ_ chất lượng

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Bà ngoại nhà mình cũng thương cháu lắm.Mình mới sinh bà ở cùng 1 tuần, trong 1 tuần ấy mẹ vừa phục vụ mình vừa lo cơm nước ,dọn dẹp cho nhà chồng mình.Nhìn mẹ đẻ mình phải làm còn mẹ chồng thì đi chơi mà thương lắm,lúc nào cũng chỉ muốn mẹ về cho nhanh, lắm khi phải làm đủ trò để mẹ giận mẹ về.Sau 1 tuần mẹ phải về đi làm thì mình phải tự làm hết, tự chăm con, tắm cho con, đêm hôm 1 mình bế con rồi lắm lúc khóc nức nở.Nhiều khi bế tắc chỉ muốn chạy về với mẹ mà khóc òa lên.Sau 1 tháng mình xin phép bố mẹ chồng cho cháu về ngoại,về nhà ông bà ngoại chăm sóc 2 mẹ con như cục vàng, con mình hay khóc đêm bố mẹ sợ mình vất vả nên bảo mình chỉ phải bế con từ tối đến 12h đêm,mẹ thay ca cho mình bế cháu từ 12h đêm đến 3h sáng,sau 3h sáng bố mình thay ca cho mẹ ngủ đến sáng luôn.Mình nằm đấy mà cũng chẳng ngủ được bảo bố mẹ cứ để con bế cho thì toàn bị bố mẹ mắng " nằm xuống,ngồi nhiều ko tốt".Suốt đêm với cháu thế mà sáng bố mẹ vẫn phải dậy sớm,người thì đi làm người phải lo chợ búa cơm nước phục vụ 2 mẹ con mình.Nhìn đến cảnh đấy mới thấm thế nào là máu mủ ruột già,thế nào là dứt ruột đẻ ra.Ở với bố mẹ đẻ như vậy nhưng nghĩ thương bố mẹ ko chịu nổi nên chỉ được 20 ngày mình đòi về nhà chồng.Cái ngày hôm đấy mẹ đẻ đưa mình lên , mẹ chồng chuẩn bị sẵn cơm nước mời mẹ mình vào ăn ,mâm cơm chỉ vỏn vẹn có rau luộc,lạc rang và đậu rán( nhà chồng mình kinh tế cũng ko đến lỗi nào) mẹ mình vào phòng mình khóc bảo thương con.Mẹ bảo mẹ cũng ko quan trọng miếng ăn đâu nhưng nhìn cách người ta chuẩn bị bữa cơm là mình thấy được ng ta coi mình quan trọng tới mức nào.Thương mẹ mà chẳng biết làm sao.
     
    bambinomamachip thích.
  3. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    ở vs mẹ đẻ thì còn đc bế, đc ngủ cả đêm, chứ ở vs mẹ chồng thì tự bế lấy, chồng mình ko bế con, mình mệt bảo xuống bảo bà bế hộ, chồng làm câu: mẹ tao bế cả ngày rồi, mình nhớ mãi, h vẫn nhắc cho chồng nhớ
     
  4. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Lộn ruột nhờ chị nhờ. Em mới lấy chồng đây. Ko biết mai sau thế nào. Thấy mẹ chồng lo cho cháu nội của bà thì cũng đc lắm, cũng thương con dâu (chị dâu vợ anh cả đã đẻ). Em chỉ ghét mỗi cái tội cháu giơ tay cào bà, cào ng khác mà bà cứ cười hơ hơ. Rồi vừa ăn vừa nhằn nhằn đút cho con mèo @@.
     
    medodo1 thích bài này.
  5. changanan

    changanan Tranh thêu in chuẩn

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    6,672
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Lộn ruột nhờ, cháu bà nội tội bà ngoại. Mà nhiều bà nội còn có cái ý nghĩ "khác máu tanh lòng" nên đâu có thương mình chứ. Chia sẻ với mẹ nó, ra ở riêng được cũng may mắn cho mẹ nó..........
     
    medodo1 thích bài này.
  6. medodo1

    medodo1 Vui vẻ_ chất lượng

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Bà mà để cháu như thế thì hư cháu mất, sau này con mình phải nghiêm cái chuyện ấy vào.
     
  7. medodo1

    medodo1 Vui vẻ_ chất lượng

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Hic thương mẹ thôi ko thương vợ nhỉ? Hic thương mẹ thì bế con đi, ôi các ông chồng!
     
  8. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Vâng, em sẽ cố gắng nghe lời mẹ nó. Đến chồng em còn bảo "Mai sau mình có con, thì phải hay cho nó về quê. Nhưng về thì cho lên ngoại, chứ ở nội thì hư sớm mất" @@
     
  9. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    suy cho cùng thì mình còn "giá trị lợi dụng về nhiều mặt" nên vẫn còn đc "tử tế" và thế nên mình cũng phải tự lo cho thân mình trc
    đi làm cả ngày về, đêm trông con cả đêm, chả ai thương, h con lớn rồi thì chả cần thương ao hết nhá :)
     
  10. Babysealion

    Babysealion Hàng Mỹ cho Bé

    Tham gia:
    25/4/2010
    Bài viết:
    5,744
    Đã được thích:
    1,246
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Chia sẻ với Bạn, M có Con rồi, càng thương Mẹ vô cùng,
     
  11. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Đúng là có sinh con mới biết lòng cha mẹ! Chẳng gì bằng bố mẹ đẻ của mình chứ nhà nội thì... vẫn cứ xa xôi làm sao ấy!
     
    Gaubobo thích bài này.
  12. lehang1507

    lehang1507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    hic, hồi mình mới sinh, cả nhà ở HN, con 26 ngày mới về quê, mẹ mình ra dc 1 tháng. sau mình về quê, còn bà ở lại HN mổ và cắt tử cung. chả được chăm mẹ ngày nào. Lúc mẹ về cũng k xuống được vì con nhỏ quá. Tết con 2,5 tháng mới xuống với mẹ được nửa tháng. Bà nội bảo tết mà mưa thì không cho xuống ngoại, mình nói luôn: từ HN về 200km mà còn đi được, xuống bà ngoại có 15km chả nhẽ con k cho cháu xuống đó, mưa chứ bão lụt con cũng cho cháu đi. Nói chung là ở quê 2 tháng nhà chồng cũng nhiều phát sinh lắm, giờ bà ra HN bế cháu mà hay dọa về quê lắm. bực mình vô cùng
     
  13. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Thật may là vợ chồng bạn đã ra ở riêng .
    Chứ ở chung có lẻ từng ấy thời gian sẽ khiến bạn bị trầm cảm mất thôi
     
    Gaubobo thích bài này.
  14. mesu89

    mesu89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2013
    Bài viết:
    1,011
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Đọc câu chuyện của chủ top mà thấy bực mình quá, sao lại có những bà mẹ chồng như thế nào. Sao bà ấy không nghĩ đến con gái bà khi đi làm dâu sẽ như thế nào nhỉ.
     
    Gaubobo thích bài này.
  15. Gaubobo

    Gaubobo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    1,305
    Đã được thích:
    211
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Mẹ chồng mình không có con gái bạn ạ. Nên không bao giờ bà có thể biết được cảnh đi chăm con gái đẻ mà phải ở cùng thông gia 1 tháng trời như thế nào. Mình chỉ thương bà ngoại thôi. Cứ như người bề dưới của bà nội không bằng ấy. Cái gì cũng do bà nội sắp xếp hết, đến việc gạt cấy cũng phải theo ý bà. Bà ngoại đang ở trông cháu cho thì đùng đùng bà nội lên bảo trông thay cho bà về 1 tháng, chẳng báo trứoc gì cả. Ở chưa đầy 1 tuần thì lại bảo suốt ruột việc ở nhà nên không ở nữa. Thế là bà ngoại lại bỏ dở công việc của mình cuống cuồng lên với cháu.
     
  16. chi_chocolate

    chi_chocolate UpDaTe Hàng Mới 7ngày/lần

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    12,358
    Đã được thích:
    1,639
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    ôi,mẹ mình vẫn là nhất c ạ.Mẹ chồng e cũng dễ chịu,thương con,nhưng nhiều lúc đồng bóng thì k ai =,nịnh tnao cũng k xong,haixxxx
     
  17. Gaubobo

    Gaubobo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    1,305
    Đã được thích:
    211
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Cảm ơn chị nhiều ạ. Em cũng nghĩ mình thật may mắn vì đã thoát ly ra ngoài được.
     
  18. mẹ bon tròn

    mẹ bon tròn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    1,185
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    mẹ đẻ mình á, còn sành điệu, trẻ trung, giỏi giang lắm nhá, gì chứ mc mình còn phải nể vài phần. ức cho mẹ này thật đấy, phải mình thì mình cho tanh bành từ lâu rồi, đối xử với mình thế nào cũng đc nhưng cái kiểu kinh mẹ mình như thế mình chả để yên đâu. K cãi ngang, cãi láo nhưng mà phải nói thẳng vào mặt cho mà biết ấy!!! Đọc mà lộn cả ruột :(
     
  19. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    oánh dấu nan giải! em cũng cùng cảnh ngộ đây! khổ ghê cơ!
     
  20. lehang1507

    lehang1507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    hihi, mc các mẹ có hay tự hào gd có con đẹp zai k? bà lúc nào cũng nói k phải tự hào nhà này có 2 thằng con đẹp trai. hị hị. mình kể luôn câu chuyện ông bác mình mắng 2 đứa con gái bơm xe đạp khen anh con trai nhà bác là đẹp (hồi anh ấy học cấp 3): "đẹp cái gì mà đẹp, đẹp có mài ra mà ăn được k?". Chả là ông đang bực vì con trai hay bỏ học, hay đi chơi. đang ngồi uống trà đá bên hàng xóm thì có 2 đứa con gái bơm xe. rồi nói với nhau, ở đây có 2 anh trường đẹp trai lắm. (con nhà bác là trường, bạn với con nhà chủ bơm xe cũng là trường). Ông bực mình quát xong, 2 đứa kia chạy mất dép. Mình kể đến đâu bà xị mặt đến đó. từ đó k thấy tự hào có con đẹp trai với mình nữa. (cơ mà vẫn hay nói với chị dâu - vợ anh trai chồng)
     

Chia sẻ trang này