her her .Mẹ nghé cứ treo giải đi .Nhà mìn toàn hót spammer thôi . Không có việc gì khó . quyết chí ắt làm nên
Nỗi buồn của em nó mênh mang lắm bác ạ. Cái sự thênh thang thì xem ra nó hơi bé nhỏ so với nỗi buồn của em. hix! Dù sao cũng xin gửi lời chúc mừng chân thành đến chị handu!
em ơi cố lên 200 page, em sẽ ko phải làm trâu ngựa nữa.....................cố lên............cố lên.....................
Bác ơi, em vẫn chờ lời phán of bác đây. Post số ra cái, bác ném lại 1 câu, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà từ lúc đó đến giờ, tâm trí em cứ mông lung. Mong tin bác!
@Tomcuanghe : cũng gay cấn đây .iem muốn làm 1 bài thơ hoàn chỉnh về sim của VC bác cơ .Nên bác cố gắng đợi iem lấy cảm hứng nhé .mấy lần xin làm học trò của lý bạnh mà khó quá .Hứa với bác trong ngày hum nay .
iem là iem đã quyết giương cao khẩu hiệu rồi. Cơ mà ... tất cả còn đang ở phía trước, nên cứ phải mòn mỏi thế thôi.
# j3oy kl90: bác ơi, cho em hỏi nhỏ vụ nài. em mới mon men tiến đến club thì đã bị cuộc chay đua giải thưởng cuốn đi nên chưa có kịp hiểu, cái vụ sim số bí hiểm kia là thế nào đới ạ?
vừa được mẹ Nghé giới thiệu hôm qua, không thèm nhảy vào ngay , định để bài đầu tiên là mở màn tran 100 thì đã quá rồi. may quá, có mở trang thì cũng chả được giải! Thế trang 200 có yêu cầu gì không đới À quên, cho mình tham gia với, mẹ Nghé đâu, ra đón khách quý..............