Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Chào các mẹ mình xin gia nhập hội với nhé. Mình là hổ mẹ và có 1 cô hổ con sinh vào 11/9/2010. Hix cháu sinh ngược lại năm dần nên bướng lắm. Đi học hơn 1 năm liền ngày nào cũng khóc. Nhưng từ khi được 3 tuổi cháu đã chấp nhận cái sự là phải đi học mặc dù khá ấm ức hiiiiiii. Con nhà mình thì còi lắm mãi gần 3 tuổi mới nhỉnh ra chút ít (trộm vía). Cháu học trường mầm non công, có cô giáo là người nhà nên được học lớp năng khiếu gì đấy (mỗi lớp chọn ra vài bạn nhanh nhạy) nhưng thấy cô bảo con nhà mình cô dạy vẽ không chịu vẽ với học toán (cái gì mà thêm bớt trong phạm vi 2 ý) cũng không học -(Trán dô bướng mà). Có mẹ nào có kinh nghiệm dạy con chia sẻ cho mình với chứ ko cháu dốt nhất lớp mất. Mà chắc dốt nhất thật rồi. hixhix
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Gái nhà chị sinh sau g ái nhà em 1 ngày , ở nhà em mua tập tô, rồi cái vở dạy toán cho bọn 3-4 tuổi ấy, đâu đã học tới thêm bớt trong phạm vi 2, bọn nó chỉ học so sách thôi em, có hình để con phân biệt, số 1 và số 2 ấy, vd 1 hình vẽ 2 con voi, 1 hình vẽ 1 con gà, và các con nối con gà vào số 1, số 2 vào voi ý, mà cái này phải kiên nhẫn, con cũng còn nhỏ mà từ từ, ko phải vôi, mẹ vừa học vừa chơi cùng con
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Hôm nay em chát với cô giáo thì cô bảo mua quyển "trò chơi học tập 3 tuổi" về dạy thêm. Hix. Nếu ko có bán ngoài hiệu thì cô cho mượn photo. Hix. Em cũng chả mún bắt nó học sớm đâu nhưng thấy cô bảo các bạn khác tô được, học được mà con mình ko chịu tô, chịu học thì cũng sốt ruột. Mỗi lần mang bút ra tô nhóc nhà em chỉ ngoạch ngoạch nhằng nhịt cho kín tờ giấy, mẹ đưa tay thì nàng ý ko đồng ý rồi chán thì nàng ta đập đầu bút xuống cho nó tịt ngòi ý. hức hức.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 ôi giống gái nhà mình thế. mẹ cũng in cho ít hình các con vật về để tô thế mà toàn ngồi tô hết cả tờ giấy, rồi cả nền nhà, ga giường. nghịch lắm
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 dạo này buổi tối minh f bận cho cu lớn học bài, cu bé cứ loanh quanh chơi 1 tý rồi lại xuống nhà bác xuống nhà cô chán lại về, đưa giâyvs bút cho tô thì đc 2 phút là chán, thương lắm ý
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Mẹ cháu trùng ngày sinh nhật của gái nhà mình nhưng gái nhà mình hơn 2tuooir cơ. còn trai sau cùng tuổi với trai nhà bạn
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Quyển đó ở các nhà sách bán mà mẹ nó, ra nhà sách nào cũng có, gái nhà chị cũng tô lem hết ra ngoài ko trong hình đâu, cứ từ từ con quen tay là tô đẹp à, phải kiên nhẫn với các bạn Hổ này mới làm được
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 gái nhà tớ thì tường cũng vẽ, bàn cũng vẽ ga gối chả chỗ nào là ko có chiến tích bạn ý vẽ lên, sách tô màu thì tô chì chịt ngoài bìa, có lúc ko thích là nàng ý tô lung tung à, cứ phải mẹ tô con vịt, con tô con gà, hay bông hoa, tóm lại tớ toàn phải làm kiểu tô thi với con, thì bạn ý mới ko nghịch lung tung
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 tại bạn ý ko có ai học cùng mà, mẹ tranh thủ thu xếp time xem, vd như nhờ bố chơi cùng hay có ông bà thì nhờ ông bà cùng tô với con,thương con quá
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 ông bà cứ ăn xong là lên giường đi ngủ, bà ko bé con đứa ec thì ngủ luôn, bố thì đi làm về muộn, có ở nhà thì cũng cho con chơi điện tử thôi, có hôm đưa truyện cho con mang cho bà bảo bà đọc cho thì bà bảo mắt kém ko đọc đc
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Hổ nhà mình T9/2010. Gái nhưng lì lợm, bướng bỉnh, và mè nheo.... Lười đi học, sáng dậy là: Mẹ ơi, hôm nay con ốm 1 hôm nhé, con sốt này mẹ sờ trán mà xem, mẹ không biết ak. Nhưng rất quấn bố,
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Cho mình tham gia với! Bé nhà mình sinh tháng 1.2010. Lỳ, bướng, và vẫn chưa biết ăn cơm. CHỉ thích ăn cháo. :-(
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Cùng tháng với gái nhà tớ, cũng lì và bướng lắm, giờ đang độ tuổi ( tâm lý tuổi lên 3 mà) giai đoạn này dạy dỗ các bạn ý là mệt lắm, cứ phải nịnh nọt, gái nhà tớ còn chẳng thích đi học, cả tháng nay rồi toàn khóc thôi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Chào mừng mn ra nhập hội, bé thích ăn cháo thì tập ăn cơm từ từ thôi mẹ nó à
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Gái nhà tớ đi học được 2 tháng gầy 1kg, đã còi thìc hớ giờ nhìn mặt top lại thương ơi là thương ấy
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Hí hí giống gái nhà mình quá. Nhưng từ lúc SN 3 tuổi mình bảo h con 3 tuổi rồi, con lớn rồi đi học con đừng khóc nữa, chỉ t7, CN là mẹ cho nghỉ thôi còn đâu ngày thường con phải đi học. Thế mà nàng ta nghe ra đấy. Ít mè nheo hẳn thỉnh thoảng được ngày còn "mẹ ơi con đi học." PS: Con mình đi học từ lúc 18 tháng