Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Lần này tui quyết tâm phục thù bà ạ. Phải trốn đi mới đc, keke
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Uh bên tui làm 12h mới đc nghỉ trưa. Mấy lần hội off vào ngày thường toàn ko đi đc, hic.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Nhà mình off vào 11h Thứ 4 ngày 16/10 nhé. các chị lại lên lịch ọp làm em phát thèm huhu
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Nhà mình off vào 11h Thứ 4 ngày 16/10 nhé. Uiii, sao ko off vào thứ 7 đi cả nhà, lần sau off vào thứ 7 nhá, năn nỉ đới. huu
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Nhà mình off vào 11h Thứ 4 ngày 16/10 nhé. các bác cho em xin địa điểm với, off vào ngày thường mà 11h là em phải trốn......
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Chuẩn bị đi off đới bà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Nhà mình off vào 11h Thứ 4 ngày 16/10 nhé. 13 - Huỳnh Thúc Kháng nhé Quán buffet Pizza gái ạ.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Nhà mình off vào 11h Thứ 4 ngày 16/10 nhé. ở gần nhau thích thật đấy.Mình rất muốn tham gia mà xa xôi quá
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Nhà mình off vào 11h Thứ 4 ngày 16/10 nhé. hi hi nhà mình cuối tuần nhiều bạn bận con nhỏ lắm em ơiiiiiiiiii.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Hôm đó bà xuống đi, chưa tham gia off hội nè lần nào đâu nhé.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Nhà mình off vào 11h Thứ 4 ngày 16/10 nhé. Hôm vừa rùi hội chị off có 1 bạn ở tận Sơn La cũng xuống đó gái ạ.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Ko phải tui lo ko có đồ măm bà ạ. Tại bên tui chỉ đc nghỉ từ 12h -1h30, tính thời gian đi, về đã mất tiêu 45 phút rùi, còn lại chưa kịp buôn đã phải về rùi. Nhưng lần này tui sẽ làm con chuồn chuồn hehe
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. hi hi...hôm đó nhiều người làm con chuồn chuồn lắm, khg phải mình bà đâu nhé hi hi.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. CMSN Mẹ Bánh Rán nhé cả nhà ơi. Các anh chị em thân mến....!!! Em có lỗi quá....hôm qua Sinh nhật em...các anh chị em chúc mừng em ở đây mà em không biết...đến lúc biết lại phải đi nên giờ mới bình tõm ngồi đây comment cảm ơn các anh chị em nhà mình...... Quả thật là xúc động khi ngày sinh nhật có tới gần 100 lời chúc trên facebook và nhiều lời chúc ở mọi nơi.....Dù trẻ trung thì cũng không còn nữa (em không đụng chạm bác nào đâu ạ..^^..tự thấy thế thôi)....nhưng em sẽ luôn sống chân thành là em ...là Mẹ Bánh Rán dù đời thật hay ngôi nhà diễn đàn lamchame.com này.... Chúc cho các anh chị em nhà mình luôn vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe và kinh doanh thành đạt nhé.....(u)(u)(u)