Ðề: Rồng con tháng 12/2012 chẳng hiểu sao Bin nhà em 10 tháng 10 kg mà nhìn ko tròn như con như con nhà khác hix . đc cái đùi với mông thì sờ rất thích .
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bin nhà em cũng 1 lần 1 ngày . Sáng nào mở mắt dậy là cũng ị 1 bãi . Em toàn nói đùa là mở mắt là mở đít hihi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hix con nhà em bỏ tiêm mấy mũi rùi . lu bu bận quá ko biết giờ có tiêm bù đc ko mẹ Híp
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 chào mừng mẹ con nhà nó nhé. chúcmẹ khoẻ, con khoẻ, mẹ có thêm nhiều order nhé
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 mẹ này vui tính quá, con nhà mình cũng thế, ngày 1 lần, có khi lắt rắt 2 lần, thế mà bà nội ngày trc cứ bảo lớn thì mấy ngày mới đi 1 lần
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ờ, thế thì biết làm thế nào nhỉ??? Hic, nói ra các mẹ đừng cười chứ 2 lần cơ mà vẫn bthuong ý, ko có dấu hiệu j là rối loạn tiêu hóa đâu. Mà bạn ấy ăn ngày có 2 bữa cháo đặc, uống chừng 400ml sữa ngoài và ti mẹ. Nhưng tháng nào cũng lên cân rất đều, tầm 1 tuàn ko cho sang bà ngoại là hôm sang bà đã thấy bế... khác khác rồi. hi hi, 9 tháng tròn là 10kg,bgio thì chưa thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tiêu hóa kém này ko biết có ảnh hưởng j về sau ko nhỉ?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 thế thì chả vấn đề gì đâu mẹ HoaPhuongthang8, cu nhà mình trộm vía ăn đc 3 bữa cháo rồi, 1 bát bé bé pha nước chấm thui, thỉnh thoảng cả nhà ăn cơm cũng cho ăn vài thìa, cu cậu nhai xong cũng nuốt, nhìn đểu lắm.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 à, các mẹ cho mình hỏi, cu nhà mình hơn 9 tháng rồi mình chưa cho tiêm mũi cúm, cũng tại cu con ốm và mấy vụ lùm xùm vắc xin cũng hãi, mẹ nào cho con tiêm rồi tư vấn cho mình nào? có nên cho tiêm hay ko?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mũi cúm gì vậy mẹ, bé nhà mình hơn 9 tháng cho tiêm mũi sởi thôi, tháng 12 mới tiêm lại.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Em mới tiêm cho Bin nhà em 1 mũi thôi . dạo này thấy nhiều vacxin kinh quá chẳng dám cho đi tiêm
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 tiêu hóa 2 hay 1 lần là do bé thui mà . bé ko bị đi ỉa hay bị táo bón là ok rùi ạ . Bin nhà em hôm nào mà ăn đc đc thì cũng đi 2 lần ^^ . Hôm trc thấy cu cậu cứ ăn thế là cứ nhiệt tình đút ăn đc 2/3 bát oto cháo . sau cu cậu no quá mà ngồi đực cả mặt hix mẹ ko biết cứ thấy con chịu ăn là đút . khổ thân đêm no quá khó chịu quay đi quay lại mãi ko ngủ đc
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ui giời, khổ thân thằng bé, trộm vía bé ăn tốt quá nhỉ, mình chỉ dám cho ăn bát nhỏ thôi, loại bát pha nc chấm ý
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hic, mình cũng thế đấy, chả biết có nên đi tiêm ko vì chưa tiêm mũi nào, mấy vụ kia cũng hãi quá
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ sẽ ko cho tiêm cúm. Chỉ có cái j ko để ko thì mới tiêm (chờ đến 12 tháng tiêm viêm não Nhật bản 2 mũi, rồi 14 tháng tiêm thủy đậu, 15 tháng tiêm 3in1, 18 tháng nhắc lại 6in1 là thôi) Cúm thì tớ cho uống thuốc chứ mỗi lần mang con đi tiêm là 1 lần ... hồi hộp. Sợ lắm
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Em cũng bỏ 1 mũi tiêm cúm rùi . Bin nhà em dạo này thò lò mũi xanh suốt hix . chán lắm ạ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ vẫn đi tiêm, tiêm đc còn mừng ý. Mình tiêm dịch vụ mất xèng cũng thấy yên tâm hơn tí.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Con ốm thì đành phải bỏ thôi, lúc con ốm thì chả tiêm gì được, mình cai sữa xong ku ốm suốt 2 tháng, chả tiêm gì cho lành Ừ, tiêm cúm tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn các loại tiêm khác, người lớn tiêm thì ổn hơn trẻ nhỏ, mình đọc báo nước ngoài thấy nói vậy, nhưng trước khi đọc mình cũng lỡ cho con tiêm 2 mũi cúm năm ngoái rồi, về cơ bản là cũng không sao