[Dẫn bạn nhỏ đi vào quán ốc, trên tường có tờ giấy "có bán dừa tươi", thấy bạn nhỏ nhìn say mê, mình quay qua hỏi "Người ta viết gì thế con". Bạn nhỏ vốn không biết đọc chữ, mình cố tình xem bạn ý xử trí thế nào, thế là suy nghĩ 1 hồi, bạn ấy cười tự tin mà bảo "Nó viết là Quán Ốc đó 2". Không nhịn được cười, mình cười đau cả bụng với bạn, tự nhủ "Con ơi, sao mà con tài thế". Hình như bạn ấy biết là không đúng nên khẳng định thêm 1 lần nữa "Thì đây là quá ốc mà 2, người ta không ghi quán ốc thì ghi cái gì". Yêu con quá đi. Bạn ý không thích ăn kẹo đâu, chỉ là rất thích mấy cục kẹo mút người ta làm to ơi là to, bạn ấy cầm lên xong quơ loạn xạ, và cứ nhắm thẳng cái đầu của cu Bin là oánh! Vào siêu thị, nhìn cái thang máy ( thang cuốn dạng bật thang). Bạn ý nói "Thang này nguy hiểm lắm 2 àh, con sợ lắm, kiếm thang an toàn mà đi đi 2". Nguyên nhân bạn ý sợ là do lần trước bạn ý đi bị ngã lăn quay đó mà, thế là phải đi kiếm cái thang cuốn không có bậc thang mới được. Ôi cái miệng, cứ nói suốt thôi. Đi đường thì "Con ngồi đẳng sau với 2 nha, để 2 kể chuyện cho con nghe". Tin của 2 hỏi nhiều chết được, hỏi có câu đỡ không được luôn àh, con tối ngày cứ troll 2 miết thôi. Đi ngang qua cây cầu, Tin lật đật lấy cầm tay mình che miệng mũi của Tin lại, thì ra là bạn ấy thấy nước sông đen ngòm nên sợ có mùi ý muh! Cho đi chơi nhúng nhúng thì ngoan lắm. Lúc bạn ý mãi chơi, thì mình rình rình chùn đi ra ngoài núp, chơi đã đời, quay qua phát hiện hình như bị lạc rồi, khóc thét lên và chạy vòng vòng khu trò chơi kiếm, ra tới cửa thì phát hiện ra rồi. Cười tươi như hoa! Tin nhất định k thèm đi dưới sàn nhà, cứ thích leo lên mấy cái thanh sắt mà đi thôi, thế là "2 ơi, nắm tay con đi, con thích đi trên này thôi, mấy cái tủ này mà được nằm ngủ chắc là đã lắm!"Mẹ chơi để lấy xe Tin đây! Tin cực thích cái cảnh 1 đống xu tràn ra từ cái máy trò chơi. Lụm 1 cách hăng say luôn àh! Yêu con nhất trên đời! Ngày 27/06/2013
Ðề: Lần đầu tiên nhìn cảnh đoán chữ Hí hí.. Bạn Tin đáng yêu quá! Chúc con khỏe mạnh ngoan ngoãn nha!
Ðề: Lần đầu tiên nhìn cảnh đoán chữ Em thấy con trai nghịch hơn con gái nhiều thế. hihi.em cũng sinh 1 bé trai rồi, hi vọng bé 2 là công chúa.
Ðề: Lần đầu tiên nhìn cảnh đoán chữ buồn cười quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Lần đầu tiên nhìn cảnh đoán chữ trẻ con hiếu động mà, cứ phải nghịch tưng bừng vậy thì cả nhà mới dzui chứ nhỉ
Ðề: Lần đầu tiên nhìn cảnh đoán chữ hihi, con đáng yêu quá đi, được đi siêu thị chắc vui lắm nhỉ. chả bù cho nhóc nhà mình, vào siêu thị là quậy tưng cả lên đấy
Ðề: Lần đầu tiên nhìn cảnh đoán chữ dáng iu thế, bé nhà mình chưa bít nói nhưng thích cái gì là chỉ tay và ê a, nghĩ mà thấy đáng iu thật đấy
Ðề: Lần đầu tiên nhìn cảnh đoán chữ trẻ con h hiếu động thì chứng tỏ mạnh khỏe, càng nghịch càng thông minh nên cứ cho trể phát triển tự nhiên, bao h gái nhà mình mới lớn như Anh Tin đây