Kinh nghiệm: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi My Man, 11/4/2010.

  1. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Bản thân mình không đi làm cơ quan, nên mình "không có lương". Nhưng mình có "thu nhập". Và hàng tháng mình sẽ kiểm soát thu nhập của mình, nếu thấy nó Down thì mình sẽ tìm cách sao cho nó Up. Că bản là chính mình thôi...
     
    Đang tải...


  2. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ước gì có cái lương 20tr ấy để mà tiết kiệm nhỉ?
     
    dongque77My Man thích.
  3. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Lương 20tr/tháng các mẹ vẫn nên cho là đu đủ để sinh hoạt thôi... Vẫn phải phấn đấu... Các mẹ biết sao không ?

    Mình ví dụ nhé...

    Lương 20tr/tháng same same 1000$ thôi.

    Giả dụ bây giờ tự nhiên mỗi ngày có ai đó cho các mẹ 1000$/ngày. Các mẹ mừng quá đúng không ?

    Nhưng các mẹ biết không ? 1000 ngày sau (tức là 3 năm) chỉ cất đi không tiêu, các mẹ mới là TRIỆU PHÚ - Tức là có 1.000.000$.

    Và nếu để thành Tỷ phú $ thì : 3 năm X 1000 lần = 3000 năm nữa :twisted: hehe... Cho nên tích lũy thì phải đầu tư nó mới sinh sôi tài sản được. Cứ tích lũy "suông" thì có mà "Mút mùa chim sẻ" hehe
     
    phưongwindongque77 thích.
  4. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,363
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    Em cũng ko có lương , chỉ có thu nhập thôi ạ , mỗi cái chuyện up hay down mà điên hết cả đầu , chưa dám nghĩ tới tiết kiệm:)
     
    dongque77My Man thích.
  5. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773

    Nếu mẹ nó quyết tâm thì mỗi ngày "lãng quên" 10K cũng chả sao. Coi như ngày nào cũng gửi xe ở Vincom 2 lần :D cứ thử lãng quên xem, nó cũng rèn tính mình đi nhiều đấy :D
     
    dongque77 thích bài này.
  6. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773

    Cố gắng mẹ nó à... Có gì mà khó... Mình muốn là sẽ làm được ý mà... Như hồi trẻ mẹ nó "muốn yêu anh nào" thì anh ấy chắc chả chết còn gì... :rolleyes:
     
    phưongwinmemit050408 thích.
  7. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Có thể anh với em là những người kinh doanh hoặc chủ nhỏ... Mình không có lương nhưng thực ra mình đang "Làm thuê cho chính mình" đúng không em. Không có ai là Sếp và mình chính là Sếp nhưng chính mình cũng đang sử lý cái áp lực do chính mình tạo ra... Cố gắng lên em. Trong Kim Tứ Đồ của Robert Kiyosaki anh em mình đang đứng bậc thứ 2 rồi, cứ vững tin mà đi em, hơi mệt tý thôi hehe...

    Bonus quả này cho các mẹ tham khảo để biết mình đang ở đâu :rolleyes:

    [​IMG]

    E: Người làm thuê (Employee) - làm việc cho người khác.
    S: Người làm tư nhân hoặc chủ một doanh nghiệp nhỏ (Self-employed/Small business owner) - nơi một người có công việc riêng và trở thành chủ của chính họ.
    B: Chủ doanh nghiệp (Business owner) - nơi một người có một "hệ thống" kiếm tiền, tốt hơn so với một công việc để kiếm tiền.
    I: Nhà đầu tư (Investor) - Dùng tiền để nhận một số tiền hoàn lại rất lớn.

    Những ai ở bên trái (E và S), theo Kiyosaki thì người đó không bao giờ đạt được sự giàu có thật sự. Ngược lại, những ai ở phía bên phải (B và I), thì đang theo con đường đúng duy nhất để đạt tới sự giàu có thật sự... :rolleyes:
     
  8. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,363
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    chuẩn ạ , chẳng j căng thẳng bằng vượt qua áp lực do chính mình tạo ra , đấy là còn chưa kể tới những yếu tố tác động khác , đôi khi rất mệt mỏi , vẫn biết cố nhưng chưa biết cố thế nào :(
     
    dongque77My Man thích.
  9. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Anh đã "bỏ rơi" nghề May-Thời trang do anh tạo ra từ năm 2001 tới năm 2008 do chính áp lực của anh tạo ra...

    Làm chủ nhỏ và trên đà phát triển nhó như kiểu : NUÔI 1 CON GÀ MÁI ĐẺ TRỨNG, VỪA ĐẺ RA CHƯA ĐƯỢC PHÉP ĂN MÀ LẠI ĐÚT NGƯỢC VÀO ĐÍT NÓ :rolleyes: - Tức là "tái đầu tư" mở rộng ý... Sau 7 năm mệt mỏi thôi thì bây giờ làm công việc như đang làm (link trong chữ ký ấy) để giải phóng mọi áp lực của chính mình hehe :D
     
  10. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,363
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    Để giảm bớt áp lực của mình em lúc nào cũng nghĩ : làm cho vui thôi , mặc dù viêc này tiêu tốn phần lớn time của em , tuy nhiên , " vài cơn " như hôm qua , gặp người cạnh tranh ko lành mạnh thì chẳng thể vui vẻ được nữa , Kinh doanh lúc nào cũng gắn với đau đầu mệt mỏi rồi tính toán :(
     
    dongque77My Man thích.
  11. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Thôi,làm từ nhỏ đến lớn.Mai em sẽ rút ruột mỗi ngày 10k thử xem.
     
    dongque77My Man thích.
  12. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Anh cũng gặp trường hợp như em rồi :D nhưng hay quên đi mà vui sống, em làm ăn chuẩn, nghiêm túc thì chả bao giờ phải lo gì... :rolleyes:
     
    dongque77pa4perfume thích.
  13. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Cứ thử xem như nào rồi có khi lại tăng "level" lên í chứ ko dừng ở 10K đâu :D
     
    dongque77 thích bài này.
  14. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Em sẽ bảo nhà em mua cho 1 con heo đất....cho nó ăn đều đặn hàng ngày.....^^
     
    dongque77My Man thích.
  15. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,346
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Em nói thật là em đã hạ quyết tâm hàng nghìn lần roài.... =0, hix
     
    dongque77My Man thích.
  16. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,363
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    em cũng đã và đang thực hiện chiến lược " quên tiền " :) từ hồi em ở Đức tới h , mỗi lần đi chợ mà được trả lại mấy đồng đỏ 1, 2, 5 cent , em về bỏ vào 1 cái hộp cho đỡ " nặng ví" :)
    Năm ngoái dọn đồ để về chơi , lấy cái hộp ra đếm tiền , hơi bị nhiều ý ạ , còn nhớ đợt đấy em đi mua nước hoa toàn bằng tiền 1,2,5 cent :) chị bán hàng cứ gọi là đếm mỏi tay :)
     
    Sửa lần cuối: 11/4/2010
    dongque77My Man thích.
  17. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Chuẩn đấy em, nhớ mua heo = sứ nhé, mua heo đất (chưa thành sứ) cho Polyme vào phai hết đấy :D :tonqe:
     
    dongque77 thích bài này.
  18. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,363
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    thật ko hả bác , nó fai thật á :p:p:p:p:):)
     
    dongque77My Man thích.
  19. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Hehe... Phải quên đi cơ, coi như bị mất cắp cơ... Tâm lý lúc nào cũng : "Mình còn 1 khoản cơ mà..." thì chết :D
     
  20. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773

    Nó phai thật mà :D Một là mua lơn nhựa, 2 là lợn = GỐM ý ! Lơn đất màu đỏ đỏ nó nung non lắm, khí hậu mình ẩm nó hấp hơi phai màu tiền. Tại trước bác đặt 1 con lơn ở Bàn thờ ông Địa, cứ tiền thắp hương cho vào đó để Tết đi Lễ Chùa... Cuối năm đập lợn ra thì ... ôi thôi... "Bao hẹn thề giờ người đã quên hết, cất bước ra đi không nói câu tạ từ... " hehe
     

Chia sẻ trang này