Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 cho mình gia nhập hội với. Hổ cái nhà mình sinh 14/4/2010 đây. Trộm vía, con dù ngịch ngợm, hiếu động nhưng được cái sợ uy lực của mẹ, hi. khi nào bướng hoặc nghịch quá chỉ cần mẹ cau mày, trợn mắt và cùng lắm là sử dụng tư thế chuẩn bị lấy roi là sợ cong đít nghe lời răm rắp. Năm nay mình mới dám gửi con đi học ở trường (cậy có bà nội ở nhà trông mà), m cho học trừong công ở gần nhà thôi ah, cũng may mà con đi học ngoan, không khóc nhè hay mè nheo bao giờ nên bố mẹ và các cô quá sướng. Lần đầu đi học cô giáo còn tưởng con đã từng đi học trước đó rồi cơ vì cách ứng xử cũng như thái độ của con khi đến lớp rất tự nhiên, hào hứng. Bước vào lớp chào cô xong là lục đồ chơi tự nhiên cứ như nhà mình (xấu hổ). Những ngày sau này thỉnh thoảng lười cũng nài mình xin nghỉ không muốn đi học. mình hỏi tại sao thì bảo là tại ở lớp đông các bạn quá không vui (lý luận ngược đời, hi). nhưng khi dẫn đến lớp vẫn vui vẻ như thường. Cô giáo bảo ở lớp con rất hòa đồng, vui vẻ, thích thể hiện, luôn muốn đứng đầu hàng, thích chỉ đạo... nên cô bầu làm tổ trưởng (hình như trường mầm non ko có lớp trưởng). Ah nhân tiện, muốn hỏi hổ con của các mẹ nặng và cao bn rồi ah? hổ nhà mình nặng 16.5 kg
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 ôi, mẹ nó tập cho con ăn cơm đi chứ. Bây giờ mà chưa biết ăn cơm thì quá muộn đó, con ăn cơm muộn sẽ dẫn đến nhiều điều bất cập lắm: lười nhai, ăn gì cũng nuốt chửng -> ảnh hưởng dạ dày, cơ hàm không phát triển tốt v.v... Hổ nhà mình thì ăn cơm từ lúc 20 tháng cơ
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Gái nhà mình thì thứ 6 tuần vừa rồi thấy cô giáo gửi bài tập tô cho tô ở nhà, mình thì bận đi làm định bụng tối hôm sau rảnh thì dạy con tập tô nhưng đi làm về sờ đến bài của con thì ôi thôi nàng ấy đã nguệch ngoạc choe choét ra đầu và mặt người trong hình bằng bút bi theo cảm hứng của nàng ấy. Tại mình chủ quan chưa dạy dỗ gì con cái khoản này vì bận quá vừa phải đi làm vừa chăm cả thằng rồng con nữa (hôm nào cũng đầu tắp mặt tối từ sáng sớm tới tối muộn) mà chẳng việc gì ra việc gì. hu hu
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Mặc kệ bé tuổi này chỉ biết cầm bút là tốt r ồi, lên 4 tuổi mới tô đẹp
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Chào mừng mn ra nhập hội nhé, trộm vía gái nhà mẹ nó ngoan đấy,kg nặng cũng rất tốt, gái nhà tớ mới có 12,5kg thôi, c ao 93cm còi dí à.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 ôi gái nhà mn đi học ngoan thế, trộm vía. nhà tớ toàn khóc nhè thôi, chả chơi với bạn nào. đi học giảm mất hơn 1kg đấy, giờ cũng được 16.5kg rồi nhưng cao có 94cm thôi. hơi lùn các mẹ nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 với kg của con và chiều cao như thế thì hơi nhùn, 16,5 kg thì phải cao tầm 97-98cm
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Hix được như hổ con nhà bạn thì thích quá còn gì. Chắc cháu lúc ở nhà cũng được đi chơi nhiều nên dạn. Con nhà mình thì còi 13.2 kg cao có 89cm thui (thấp giống mẹ mà) Xí hổ quá!!!!!!!!!!!!
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Gái nhà tớ 93cm đã thấy hơi thấp rồi, giờ lại có thêm nhà mẹ nó nữa , cho con uống nhiều sữa tươi, ăn phô mai, tăng cường vận động, tăng ăn thịt, tôm, cua , cá, ghẹ ý sẽ cải thiện chiều cao đó mn
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 hnay cho zai đi học, mẹ hỏi cô cô bảo anh ý ăn tốt nhất nhì ở lớp thế mà về nhà chả chịu ăn, ăn đc vài miếng là bỏ, uống sữa thì đc 1/2 hộp thôi chứ hết hộp 180ml thì thể nào cũng òi, haizzzzzzz
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Thế phải hỏi cả bạn ấy nữa, ở lớp ăn tốt mà về nhà ăn ko tốt thì ko đúng rồi mn à, mn năng trao đổi với các cô xem sao
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Hehe tớ có 1m50, chồng 1m68, ông bà cụ kỵ cũng chả ai cao chắc chỉ thế thôi. Mình vẫn cho uống sữa đều mà khéo ăn sữa nhìu hơn ăn cơm cháo, cũng đang cô gắng cải thiện cho nàng ý để sau này dễ kiếm chồng và xin việc đây. Hiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Các bạn hổ nhà các mẹ thế nào? Sao bạn hổ nhà mình mùa nay hay ốm thế nhỉ? Mới đc nửa tháng lại ốm rồi.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Đang chuyển mùa mẹ nó ạ. Nhóc nhà mình cũng hắt hơi ho suốt nhưng nhẹ nhàng thôi dùng thuốc vẫn ok. Tháng 10 này vào mùa cúm tiêm phòng cho hổ con được rồi đó.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Con mình 2 đứa sinh đôi tháng 7.Sáng nào ngủ dậy cũng mẹ ơi hôm nay con đau mắt, hôm nay con ho con nghỉ. Không chịu ăn cơm mẹ bảo không ăn thì úp mặt vào tường, cả 2 đứng phắt dậy thực hiện luôn hoặc mẹ hỏi ăn cơm hay ăn roi thì đồng thanh ăn roi. Độ lỳ thì kinh khủng. Ai gọi gì cứ gọi, ai bảo gì cứ bảo xem Oggy vẫn cứ xem không trả lời không nhúc nhích. Nhưng dù sao cũng vẫn sợ roi của mẹ và tiếng chó sủa vào buổi tối (để bắt lên giường ngủ) các mẹ ah!
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 tớ thì 1m55, chồng thì cũng có 1,68 thôi à, giờ cho con hoạt động nhiều vào, bơi lội, tập thể thao ấy
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Con mình phạt úp mặt vào tường nó chả sợ ây, cũng bướng và lỳ lắm, được cái uống sữa xong là 9h30 ngủ lăn quay rồi, vì nàng ấy đi hoc lười ngủ trưa lắm ý
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Hôm nay mới thấy hội này, cho mình gia nhập với , Hổ con nhà mình sinh Tháng 7/2010. Hôm rồi lớp học tô tượng. cô cho tượng vào túi để mẹ mang về. Mình mang về bỏ ra bàn rồi bảo: sao con tô xấu thế, Micky gi mà chẳng có mắt, có mũi gì cả. con nói luôn: Xấu cài gì mà xấu, con tô đẹp thế này cơ mà. Tháng 12 này mình sinh thêm con rắn con, đang bầu bì nằm vừa xem ti vi vừa chơi, tự nhiên cu cậu úp mặt vào gối, chổng mông lên khóc. mẹ hỏi con làm sao mà lại khóc thế, con đau ở đâu cà. Con mếu mào): mẹ ơi, em đạp con, hu hu, đau lăm... bó tay.mà em thì đang trong bụng mẹ.....
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 cho minh tham gia với đẻ cung 8888 con gái mình sinh tháng 1 năm 2010