Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Ai chà, mẹ nó tham gia đấu giá thấy thế nào ạ? Em thấy đang đấu giá bên nhà em nên ko dám hỏi phiền các mẹ đang đấu giá,
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Cứ hỏi o tư em ơi, các bạn ý trả lời luôn mà. Gần về cuối mới gay cấn hi hi.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Hih, nhà em đấu giá đi đc hơn nửa chặng rồi vẫn thấy sôi nổi lắm, chắc có khi đến mai là về cuối ). Em chỉ sợ hỏi các mẹ bị phân tâm thôi . Chị có rảnh qua nhà em chơi rùi có khi đấu giá với các mẹ cho vui đi ạ , hên xui gặp may có khi đc giải ý chị
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. hi hi...tí nữa cho con ăn xong thì chị qua nhé. Giờ phải trong chúng nó em ạ.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Vâng , khi nào chị rảnh qua đấu giá, em thấy về tối mà phiên đấu giá cũng không kém phần sôi nổi như ban ngày mấy đâu ạ
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. e chỉ có buổi tối mới tranh thủ vào 88 dc, chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Em bây giờ nghiện LCM hơn FB rùi, 1 ngày ko vào LCM ko chịu đc, chứ 1 ngày ko vào FB thấy bt không à
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. ế lều giống mềnh ghê vào lcm mình bỏ dc cái nghiện face hjhj
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Bây giờ là khi bật máy sẽ là vào LCM đầu tiên, 8888 1 vòng rồi bắt đầu mới vào FB ngó nghiêng 1 tí, rồi bỏ bê nó luôn, có chăng có việc gì thì trả lời bạn bè còn đâu là im lìm luôn )