Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Bơ đi cho dễ sống mẹ nó ạ!! Họ nói gì cho nói chán thì thôi, chứ mình cứ vận vào đó rồi nghĩ ngợi thì mệt lắm!
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Nghĩ điên lắm mà cứ cãi nhau hoài cũng ko ăn thua mẹ nó à! Chả lẽ sáng nào cũng mở cửa ra là cãi nhau chắc? Hic, chị ra vừa rảnh vừa bẩn nên mình thực sự bó tay luôn
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Thì em vẫn đang bơ đây, nhưng sáng ra mở cửa đã có người xông vào chửi bới thì thực sự là tâm trạng khó mà vui cả ngày được ý ạ
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! mn cố lên !! chứ mn hiền quá là thiệt thòi cho mn và gd đấy!! mà nhịn thì nhịn đến đâu và đến bao giờ được chứ?!
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Mẹ nó chịu khó đầu tư cái camera giám sát ở ngay cửa nhà ấy. Ghi âm đc nữa thì càng tốt. đưa lên công an, làm cái đơn kiện tội lăng mạ, hạ nhục người khác. Làm mạnh tay luôn cho chừa cái thói ấy đi. Con dở hơi này mà gặp phải em (buôn bán tự do) em cho ăn vài cái tát. Gì chứ ngày nào cũng chửi thế ko nhịn đc.
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! e pó tay với hàng xóm nhà mẹ nó, chẳng còn biết nói gì luôn
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Ôi hàng xóm bên nhà mẹ đẻ mình còn xấu tính thế này cơ: mẹ m thấy có mảnh đất bỏ ko của khu phố ko ai trồng trọt j, thế là mẹ đem rồng rau với chuối tốt um lên nhìn ngob mắt thế là cái nhà cạnh miếng đất ấy ghen tức đem nước sôi dội lên cho chết cây. Rồi kiểu cứ qua cổng nhà m là nhổ nc bọt, mẹ m cũng ko vừa kiện lên khu phố... mấy đời trưởng khu vẫn bó tay ko giải quyết đc hic.
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! mẹ nó nhịn cũng giỏi đấy. câu cuối đúng là cao tay, em là em ưng cái cách hành xử nhà mẹ nó lắm ý. càng chửi nhau vs nó càng bằng nó mẹ nó ạ. loại đấy coi như ko khí
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Mn ở đâu mà có hàng xóm vô văn hóa thế nhỉ? Tốt nhất mn đừng nghĩ ngợi hay bận tâm đến con người đó, time để nghỉ ngơi chăm sóc chồng con
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Hic, quả thật em cũng ko biết nên nhịn đến bao giờ nữa. Nhiều khi em còn thấy sợ mỗi khi diít xe ra khỏi nha nữa. Không phải em sợ chị ta chửi bới, mà em sợ làm tâm trạng mình mất vui. Hôm chủ nhật vừa rồi, vợ chồng em cho bọn trẻ đi chơi mà vừa ra của đã nghe chị ta lum loa, đâm ra đi chơi cũng mất vui. Chỉ tội nghiệp các con, cả tuần bố mẹ mới cho đi chơi mà bố mẹ ức chế thành ra con cũng không thoải mái được
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Đấy, nhà em cũng tâm lý này đây. các cụ vẫn bảo: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", Nhưng quả thật láng giêngf kiểu này em không đủ tiền mà mua. Chị ta bảo em: mày về đây 1 năm mày đã láo, tao ở đây hơn 10 năm rồi, tao ko cãi nhau với ai, mỗ nhià mày là khốn nạn... Hic, chả lẽ lại bảo: Chẳng qua chị là ma cũ bắt nạt ma mới. Tôi mới tới đây nên nên già mồm, chứ khi chị về đây làm dâu thì chị mới là người mới, chị bắt nạt được ai?
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Thực ra làm thế cũng không phải cách mẹ nó ạ. Vì cùng lắm chị ta bị gọi lên phường, phạt hành chính vài chục ngàn là hết. Bố chồng chị ta làm ở Ủy ban Phường mà, ảnh hưởng đến ông thì cũng ko hay, vì bản thân chị ta chả ra j, chứ những thành viên khác thì em thấy tốt lắm ý ạ. Công an Phường thì đầy học sinh cũ của xã em, nhưng làm như mẹ nó nói cũng ko dứt điểm được, xong việc chắc nhà em còn đau đầu hơn
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Cái này người ta gọi là ghen ăn tức ở mẹ nó à. Thấy người khác hơn mình là không sao chịu được. Cái "không chịu được' ấy mà tốt thì họ cố gắng phấn đấu cho hơn mình, còn xấu thì họ ganh ghét, chửi bới hoặc là làm mấy trò bẩn thỉu ấy. Đến chịu.
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Hi cảm ơn ơn mẹ nó cổ vũ em, em cũng ko làm sao được, có muỗn cũng ko chửi nhau nổi với kiểu người như thế.
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Nhà em mới mua ở Thái Thịnh, Đống Đa mẹ nó à. cách nhà mẹ đẻ em chừng 3km(ở Giảng Võ) Em cứ đòi chồng mua gnầ nhà ngoại, lại phải kén cá chọn canh, tìm khu tập thể đa phần là cán bộ, công chức ở, giống nhà ngoại để dễ hòa nhập, và vì mình ở khu văn hóa quen rồi thì sẽ thích hơn. Chọn lên chọn xuống, cái gì cũng ưng rồi, đến khi chuyển về ở mới thấy tiếc, biết thế mua chung cư, nhà nào biết nhà ấy có khi còn hay hơn
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! đúng là c nhịn giỏi thật ấy, cơ mà khéo chị ta có vấn đề về thần kinh thì mới rỗi hơi suốt ngày chửi nt chứ nhỉ? Hãm thật ấy
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! Em cung nghĩ thế. Ko phải vấn đề là đanh đá ghê gớm mà là có vấn đề về thân kinh. Em nói thật, ko nhịn được thì cũng ko làm gì được. Vì mình chẳng thể có bản lĩnh mà cứ mở cửa ra là chửi bới, gào thét. 1 lần 2 lần thì còn có sức, chứ sáng nào cũng thế thì chịu hẳn. Thôi thì mở cửa, mặc cho chị ta chửi bới, mình nhanh chóng lên xe phóng đi, thế là xong.
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! =)) Bó tay với bà hàng xóm. Cơ mà sáng ra được bà ý chào như thế thì mỗi ngày đi làm là 1 ngày đau tai. ~.~ Mà con nhỏ ở đó cũng chẳng tốt lắm nhỉ. Hôm nào cũng nghe chửi bới. 2z
Ðề: Hàng xóm củ chuối! Stress quá các mẹ ạ! bà hàng xóm này đúng là sợ thật, cứ như kiểu chửi như thế cho đến khi nào nhà bạn tức quá mà bán nhà đi chỗ khác ấy... Ghê sợ con người như thế.