Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) Cảm ơn mẹ Salem_vuive vì những chia sẻ rất hữu ích ạ
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) oài , chi tiết hết sức, hehe, oánh dấu, khi nào có con dùng đến )
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) Cảm ơn chị nhé, em cũng định đăng ký ở D3 nhưng đọc thông tin này có khi suy nghĩ lại
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) Mình cũng đang định đăng ký sinh dịch vụ tại D3 nhưng đọc thông tin này cũng suy nghĩ lại.
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) Tập 1 mình cũng đẻ thường ở A2 và nằm dịch vụ ở D3. Ra viện chỉ phải trả mỗi tiền phòng ở D3, 500K thì phải , còn lại BH chi trả hết
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) Em thấy bảo sinh ở nhà A thì khủng khiếp lắm, bao nhiêu người 1 phòng, y tá thì mắng xơi xơi, bác sỹ thì không quan tâm gì cả.
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) Chị ơi phòng dịch vụ của A 2 nằm có sạch sẽ ko ah?
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) Đúng là đẻ ở A thì đông người 1 phòng hơn nhưng mình thấy cũng chỉ kém D3 ở Thái độ của bác sĩ, y tá thôi. Đẻ dịch vụ thì đương nhiên là tốt hơn rồi, người ta làm dịch vụ mà. Tập 2 mình đẻ ở D3 không phải 1 phòng 1 người đâu nhé. 1 phòng vẫn nhiều người đấy. Năm mình đẻ cũng là năm đẹp nhiều người cũng sinh lắm. Đẻ ở D3 cũng nhiều người, cứ leo lên bàn đẻ kiểm tra, tử cung chưa mở hết lại phải leo xuống nằm ở cái giường/ngồi ở cái ghế bên cạnh để chờ. Bụng thì quặn đau từng cơn 1 mà cứ phải leo lên leo xuống. Hic hic. Mà đẻ ở D3 mình thấy có 1 cái đặc biệt bất tiện hơn A2 là cái khoản thụt. Ở A2 thụt xong thì bác sĩ vệ sinh cho mình luôn tại chỗ. Còn ở D3 thụt xong thì bắt mình đi ra nhà vệ sinh ở bên ngoài để giải quyết. Mà nhà vệ sinh nằm ngoài phòng đẻ, người nhà bệnh nhân, sản phụ đẻ rồi cũng vào được nên rất đông. Mà lúc đó mình thụt xong, ko nhịn được. Tức thế chứ.
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) Ui Thanks chị nhìu nhé. Em đang quá băn khoăn vì không bít sinh ở đâu đây. Dự tính đk ở PSHN nhưng BHYT lại ở quê, mà sinh ở BHYT thì không bit sinh ở nhà nào, e đang định sinh D3, nhưng thấy các chị nói sinh A2 lại tốt hơn nên em lại pải nghiên cứu lại ùi.hihihi Chị ơi thế sinh ở À là sinh thường và hưởng bảo hiểm y tế ạ? nếu mình muốn làm dịch vụ như D3 thì chỉ cần lót tay cho BS là ok hả chị?
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) bh là gì vâhy mẹ nó ơixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) ơ! Là Bảo Hiểm ý mẹ nó...khì khì
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) mình sinh bé ở pshn đây,rất vui vẻ và chẳng tốn kém là mấy.tất tần tật từ lúc đến viện đến.lúc ôm bé về hết 3tr5 ạ,cả bồi dưỡng bs rùi ạ. bảo hiểm đúng tuyến,đẻ ở A2,nằm phòng dịch vụ ở D5. các mẹ cứ tự tin lên,làm theo hướng dẫn của các chị trong topic này.nếu vướng mắc ở đâu cứ mạnh dạn hỏi y bác sỹ vì thái độ phục vụ của pshn rất ok đấy ạ.. kinh nghiệm của bản thân e vì e rất tích cực hỏi han
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) Mình sinh đầu năm 2011, mình sinh theo DV chọn BS nên tất cả thủ tục đều nhờ BS lo cho hết mình chỉ đến BV lấy mẫu máu và nước tiểu để XN và đến ngày thì đến sinh thôi. Thủ tục BH cũng được BS làm hộ (mình trái tuyến). Sinh DV chỉ có số tiền DV do BV quy định là k được hưởng BH còn lại được trừ BH hết, được cái nhanh và thuận tiện
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) oánh dấu học hỏi, tháng 11 này e nhảy ổ r, chỉ sợ đông quá thôi (
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) Đầu tháng 9 là mình sinh, mà mọi người bảo con đầu lòng thường sinh sớm. Vậy chắc tầm cuối tháng 8 là mình nằm ổ rùi, đang băn khoăn xem sinh ở A hay D. Đọc topic của mẹ này thì thấy sinh A2 vừa rẻ mà chất lượng cũng okei như sinh D3, chắc hai vợ chồng miềng sinh ở A2 thui.
Sinh nở ko cần phải đúng tuyến, cũng ko cần có giới thiệu của Viện nhưng vẫn đc hưởng bảo hiểm, hưởng chế độ thai sản mà. E mới nhận đc tiền thai sản xong nè.
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) bj đẻ mổ lót tay bs hết bn tiền thế nhỉ
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) Thế này nhé mình đẻ thằng cu thứ 2 theo diện bảo hiểm kết hợp với quen cô y tá ( quen của người quen .....) và thấy rất ưng ý kể cả về chất lượng và giá cả Đầu tiên khi đến 36 tuần alo cho cô ấy cô sẽ đưa làm hồ sơ thủ tục nhập viện và kết quả cô sẽ lấy giùm mình chỉ đến kiểm tra thôi Đến khi sinh gọi điện cô ấy ra cổng đón làm thủ tục, đưa lên tận phòng sinh. Rồi khi ra giường nằm mình được nằm 1 mình 1 giường trong phòng 2 người rất thoải mái. Giá tiền: Mọi chi phí theo giá của bệnh viện có hóa đơn Ngoài hóa đơn: *1T tiền bồi dưỡng ca đỡ đẻ *200K tiền giường nằm *Tùy tâm gửi tiền cho cô y tá thông thường có người 500K có người mình giới thiệu thấy cô ấy nhiệt tình quá bồi dưỡng 1T Vậy là tổng chi phí của mình hồi sinh thằng bé thứ 2 hầu như không đáng kể mà dịch vụ lại rất tốt không khác gì D3 Nếu mẹ nào cảm thấy OK thì cứ nhắn mình nhá Thật long trước khi đẻ kể cả lần thứ 2 mình cũng cảm thấy lo lắng lắm vì thế mình viết lên đây với hy vọng để các mẹ nhà mình đỡ lo lắng kể cả về dịch vụ và tiền đồng thời chia sẻ dịch vụ tốt cho các mẹ nhà nhé
Ðề: làm hô sơ sinh và đăng ký sinh tại Phụ sản HN( có BH và không có BH đúng tuyến) E cũng đang định tuần 36 đi làm hss,có người wen giớithiệu 1 côy tá r,hy vọng suôn sẻ như các mẹ cụ thể làm xong e sẽ update