Em học tin ra nhưng mà kiến thức về tin thì không nhiều nếu không nói quá là không biết gì. Hi hì. Các mẹ có ai làm IT không? Em đang làm quản trị website, việc dễ nhất của IT. Chán, chẳng biết định hướng công việc cho tương lai thê nào đây? Các thì thế nào, các mẹ cùng chia sẻ nhé.
mình là con gái,cũng lam IT đây,mình cũng làm quản trị website,kiêm luôn cả sửa máy mỗi khi máy của nhân viên nào đó bị hỏng,nói chung la " CHÁN lắm mẹ nó ạ,mình đang định bỏ nghề đây.
hihi chắc các mẹ này làm trong cơ quan nhà nước, ít việc nên chán hả? chứ nếu làm quản trị web mà cho các công ty tư nhân thì cũng không kịp thở ấy chứ.
Phụ nữ làm IT, nếu làm nhiều quá như lập trình web chẳng hạn thì có lẽ vật vả, mà làm quản trị mạng không thì chán thật nhĩ. Nghề này mình nghĩ chỉ thích hợp cho đàn ông thôi
Các mẹ ơi, mấy dưa bạn học cùng em nó đang chuyển ngành sang kinh tế, đưa thì học quản trị đứa học kế toán...
chẳng siêu j đâu đói thì đầu gói pải bò thôi, chị pải nghĩ ra cách thoát nghèo hihi cái nghe IT chị chẳng làm đc, khó lắm mà h chưa dám bỏ vãn pải chân trong chân ngoài
Mẹ Trang giỏi thế. Tớ từ hồi ra trường đến giờ toàn cặm cụi làm trâu code thôi. Cũng muốn học kinh doanh để ... thoát nghèo mà ko biết bắt đầu thế nào cả. Mẹ nó có kinh nghiệm gì chia sẻ đi
các mẹ giỏi nhỉ, e nghĩ con gái làm IT vất vả lắm và cũng khó lắm, phải yêu nghề mới làm được. 2 vc e đều học tin ra, cùng trường nhưng mỗi xã nhà e làm đúng nghề, còn e sang ngành khác.
tớ thấy kd là pải mê, và pải liều. Lần đầu tiên tớ bán hàng lãi ko có, hòa vốn , tốn công sức cũng buồn Rồi sau cứ mầy mò dần dần tiếp vài vụ hòa và lỗ nữa mới ra đc lãi Hic nghĩ cũng kì công, nhưng học đc n kinh nghiệm. Tớ hiện tại đang làm nhân viên kinh doanh của cty Phú Gia, hầu hết các sản phẩm tớ bán đều hàng cty, tớ cứ pải đa nghề thôi ko chỉ dựa IT ko sống đc
Đúng là con gái làm IT vất vả lắm, suốt ngày cặm cụi thôi, ở cq cứ một mình mình một mảng, chả biết trao đổi bàn bạc với ai những lúc khó khăn, gặp rắc rối, khi nào hệ thống down thì chỉ một mình chịu trận, mọi người kêu la í ới vì không có mạng làm việc...............khổ ơi là khổ.....chán ơi là chán........... Mình đang học làm nghề kế toán rồi, sẽ phải chuyển nghề thôi, khi nào làm thông thạo thì chuyển, còn giờ thì vẫn phải sống chung vì hiện tại mình đang sống bằng nghề IT.......hi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chắc là ai yêu thích thì vẫn làm IT tốt, thu nhập từ IT cũng khá tại mình lười chẳng học hành tiếp thu j thêm hết, kiến thức ngày càng mai một
Tớ cũng được học IT, được đào tạo từ trường KHTN, hic nhưng mà tớ hok theo được, chỉ có các bạn nam là theo nghề. Một số các bạn nữ thì đi dạy học, còn tớ chạy theo nghề mà chả liên quan là XNK, sales.
Tớ cũng thấy ai thực sự thích làm học hỏi về nghề IT lương rất khá đấy . Chẳng qua cv này mệt nên các bà mẹ bỏ dần thôi
Hóa ra nhiều bạn nhà Tý cũng học IT nhỉ, và số lượng bạn theo nghề được thì cũng ko nhiều. Tớ cũng học IT nhưng rùi tớ cũng ko theo nghề được nữa, chán thật.
Tớ cũng làm IT ở nhà nước. Nhàn và chán nhưng có thời gian chạy và làm việc part time thoải con gà mái
hi hi, chuyên chị ở cơ quan giống em hồi xưa ở xóm trọ, em ở HN nhưng ở ngoại thành nên vẫn phải ở trọ lúc học. Hi hì, cả xóm có 1 anh trong xóm học IT thì có cô người yêu trong xóm, thời gian dành nhiều cho người yêu cũng ko hỏi dc gì. Còn mọi nguòi toàn học bên kinh tế với kỹ thuật khác thôi, chẳng hỏi dc gì cả...