Uh, bây giờ 10k/cốc rồi nhưng ở Trần Duy Hưng giờ chưa mở lại đâu. Thời tiết chán quá nên chị tôi cứ trì hoãn mãi, chắc phải vài hôm nữa các điểm mới bán chè trở lại.
Ơ thế bà nhắn chị bà ship cho tôi với, chắc số lượng ít nhất thôi nhé, cu con nhà tôi thích ăn chè nhà chị bà lắm, tks nhé, nhà tôi ở Pháo đài láng, chỗ 58Nguyễn Chí Thanh rẽ vào 200m nhé
Chào các bà, lâu lắm tôi mới vào đây. Cuối tháng này tôi vào SG chơi, để phỏng vấn luôn, nếu ok thì tháng 5 tôi làm thủ tục rồi tháng 6 vào, đấy là nếu ko có gì thay đổi, còn tôi vào kiểm tra xem lão ấy thế nào đã, nếu có thay đổi tôi lại ở HN, vụ này ăn thua hên xui đây. Chúc các bà 1 tuần vui vẻ nha.
@All: Chúc các bạn 1 tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ. @Hoà: Chúc mừng bà đã có baby nhé, thế chị lớn chuẩn bị vào họch lớp 1 thế nào rồi. @Bầu: Thanks bà hỏi thăm, kem nhà tôi mấy hôm nay ho lắm lại tương ks rồi và nghỉ học mất mấy buổi rồi, ốm lười ăn lại hốc hác cả người. @Nhím bao: Chúc bà phỏng vấn thành công nhé, mong gđ sớm đoàn tụ
Chúc cả nhà mình 1 tuần mới làm việc thật hiệu quả và luôn vui vẻ, sảng khoái! @ Mẹ 2 con: Cảm ơn bà. Để tôi nhắn cho chị tôi mang chè cho bà, ah mà cho tôi số ĐT của bà nữa nhé.
Chào cả nhà! Chúc một tuần mới nhiều niềm vui. @Nhung: thanks bà nhé, tôi đang loay hoay tìm trường cho cún con đây. Cún nhà bà học ở trường nào đấy? Cún nhà tôi học trái tuyến nên cũng vất lắm. Đang cho học thêm luyện chữ không mai mốt tôi sinh thì không có thời gian kèm con nhiều được. @All: Các bà có khỉ chuẩn bị vào lớp 1 lâu rồi không thấy í ới gì thế nhỉ!
Đầu tháng tôi quên mất, may chưa qua SN ai cả, hi hi hi. Tháng này hội có các mẹ và các con SN như sau: - 18/4: SN Mẹnhimdanhda. - 22/4: SN bé Sún - con MeLanxinhxan. - 23/4: SN Quốc An - con Bomeben - 28/4: SN Sweet 78(Anna) và SN Hến - con Me2con. - 29/4: SN Megoalxinh. Đặc biệt trong tuần này nhà Bongxinh sẽ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Chúc mừng các mẹ và các con.
Trời này chán quá, Kem nhà bà đỡ chưa? Chúc con chóng khỏi nhé. Em ở vp tôi con mới 5 tháng còn chớm bị viêm phổi, phải tiêm ks nữa đấy, sợ quá. Nhưng đứa lớn uống thuốc dự phòng đường hô hấp có vẻ đỡ hơn, từ đợt uống đến giờ, ko bị nặng lần nào, sổ mũi, ho hắng thường thì vẫn bị.
Con gái tôi đã tập tô chữ sang quyển thứ 3 rồi, tôi rèn nếp là chính, nên cứ 7h30 tối, anh vào bàn học, là em cũng thế. Chán nhất là hai đứa nhà tôi đều không cầm bút đúng cách, dạy mãi vẫn không được. Cầm sai: viết đẹp nhưng nhanh mỏi tay, cầm đúng: ngượng tay, khỏi viết luôn. Học chữ và học làm tính thì ở lớp mẫu giáo dạy hàng ngày, cô giáo vẫn khen con gái, nên tôi không kèm thêm gì cả. Thấy chị ý mới đánh vần được từ có hai chữ cái thôi. Động viên mãi chưa khá hơn nên thôi chả ép nữa. Đang kế hoạch cho bạn ý học lớp Pháp, mà lăn tăn quá Con các mụ thì sao? Cháu tôi ở Nam Định đã đọc được rồi, viết như lớp 1
Chúc mừng sinh nhật các mẹ và các con tháng 4 (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Chúc mừng Nga đã trải qua 10 năm hạnh phúc (u) (ah mà riêng mụ này chỉ được tính thành 8 năm thôi chứ nhỉ ??? hi hi, nhưng hạnh phúc và đầy đủ thì chắc không ai trong hội mình bằng nhà mụ roài O
Chúc mừng sinh nhật các mẹ và các con trong tháng 4 nhé. Chúc mừng nhà Nga Bống nhé. Chúc mẹ tròn con vuông. Tôi đang phấn đấu để bằng đc 1/2 mụ đây. @all: ọp đê, ọp đê. Tôi thèm đc 888 xả stress quá. Dạo này CV lu bu, lại mới tập tành kinh doanh, con thì ốm nên stress quá các mụ ới. Mà có mụ nào bít chỗ bán cao ngựa bạch xịn k? Tôi sụt cân không phanh lại đc roài. Còn chưa đầy 42kg thui, hu hu.
Trời ơi, sao mới sinh xong mà lại sụt cận ghê thế. Khổ thân bà, bà phải cố ăn nhiều vào, thử uống sữa dành cho người gầy đi xem có cải tiến chút nào không, mới sinh mà gầy quá là không tốt đâu nhé.
Chúc các mẹ các con sinh nhật tháng 4 thật đầm ấm và vui vẻ nhé. :heartu)(u)(u)=D>:-({|= All: Tôi cũng nhớ các mụ lắm, off đi cả nhà ơi.
Chúc mừng các mẹ và các con sinh nhật tháng 4. @Nga Bong: thế là đã được 10 năm rồi cơ à, nhanh nhể. Chúc VC bà luôn hanh phúc, tươi cười nhé> @Me 2con: èo nhanh nhể, Hến đã chuẩn bị vào lớp 1 rồi cơ à, cu bé nhà tôi vẫn còn ăn cháo, bao giừo mới vào lớp 1 đây? @Bầu: bà cứ thế phát huy nhé. Tôi thì ko để ý, cứ thấy ai chúc là tôi chúc theo thôi, chứ ko nhớ được lu bu quá hehehe.
Tôi cũng đang cho đi học chữ rồi Hoa àh. Tuần 2 buổi vào T7,CN. được 2 buổi rồi. Tuổi này còn ham chơi đứa nào cũng thế cả thôi. Tôi cũng không ép con đâu, chơi là chính nhưng vẫn rèn cho có nếp học để con quen dần. Nhà tôi có cao Ngựa bạch đó. Bà có nhu cầu thì cứ ới tôi nhé. Tôi ngâm được một bình nhưng chưa kịp uống thì có bầu nên dừng lại. Vì tôi cũng gầy định uống cho lên cân rồi bầu nhưng lại không kịp. Hi...hi
Chúc mừng các mẹ và các con sinh nhật tháng 4 nhé!(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Chỉ có Bầu là người luôn chu đáo, nhớ ngày sinh của các mẹ và các con. Hoan nghênh Bầu nhé!