Kinh nghiệm: Vì Tiền... Mà Tan Vỡ

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi lenhung128, 13/10/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. lenhung128

    lenhung128 Banned

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    "Tiền không phải là tất cả nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của nó. Nhiều gia đình đã vì đồng tiền mà tan vỡ, dù trước đó họ rất hạnh phúc.


    Tiền có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình bạn

    Khi yêu nhau chẳng ai muốn nghĩ đến tiền nong, vì dường như nó không ăn nhập chút nào với sự lãng mạn của tình yêu. Nhưng đến khi lấy nhau, người ta lại thường bị thuyết phục bởi tài năng của người bạn đời trong việc kiếm tiền. Và cũng chính vì thế mà rất nhiều bi kịch gia đình nảy sinh bắt nguồn từ... tiền.

    Bạo hành vợ vì làm ăn thất bại

    Yêu nhau 3 năm mới cưới, hai vợ chồng anh Hùng chung sống được gần chục năm, con cái nếp tẻ đủ cả. Con gái lớn học lớp 2, thằng bé học lớp mẫu giáo 4 tuổi. Họ lấy nhau vì tình yêu và sống khá hạnh phúc suốt 8 năm. Nhưng hơn một năm trở lại đây anh làm ăn thua lỗ, công ty phá sản, nợ nần chất chồng. Cuộc sống gia đình êm ấm bỗng suốt ngày nghe tiếng cãi vã, đánh đập của hai vợ chồng. Chưa qua nổi 10 năm ngày cưới, cuộc hôn nhân của vợ chồng anh Hùng dường như đã đi vào ngõ cụt.

    Anh Hùng làm giám đốc công ty tư vấn xây dựng ở Tp.HCM, công ty anh chỉ chừng hơn chục nhân viên. Nhưng do biết tình toán lại nhanh nhẹn hoạt bát mỗi tháng anh cũng đưa đưa về cho vợ chi tiêu trong gia đình không dưới 50 triệu. Chị Hoa vợ anh làm nhân viên truyền thông ở một tập đoàn lớn thu nhập cũng khá. Vì vậy, nên gia đình anh cũng tích lũy được ít tài sản. Cuộc sống gia đình an nhàn, đầy đủ vật chất nếu không muốn nói là dư dả.

    Hai vợ chồng bắt đầu hục hoặc nhau khi chuyện làm ăn của anh Hùn trục trặc. Vì ham làm giàu anh Hùng gom hết tài sản dành dụm của hai vợ chồng, cộng thêm đi vay nặng lãi bên ngoài để đầu tư bất động sản. Làm ăn thua lỗ, kinh tế gia đình khánh kiệt, nợ nần nhiều nơi. Để trả nợ anh phải bán căn nhà to đẹp 5 tầng. Cả gia đình chuyển đến ở thuê một căn hộ tập thể cũ. Không những thế anh còn mang cả nhẫn, vòng vàng, của hồi môn của vợ bán đi lấy tiền trả nợ.

    Khó khắn về kinh tế chất chồng cũng là thời điểm bắt đầu đánh dấu “biểu đồ” hạnh phúc gia đình anh có dấu hiệu đi xuống. Đang có cuộc sống sung túc, giờ phải chuyển sang sống cảnh thiếu thốn, lại suốt ngày trong tâm trạng thấp thỏm, bế tắc vì chủ nợi thay nhau gọi điện đòi tiền, gây sức ép, cuộc sống của vợ chồng anh Hùng thường xuyên căng thẳng. vợ trách móc chồng ham làm giàu, đầu tư không có tính toán nên mới thua lỗ, để vợ con phải khổ.
    Chồng đang bế tắc vì chưa tìm được cách xoay tiền trả nợ, lại nghe vợ chì chiết nên to tiếng nói lại. Mỗi khi chị than vãn về cuộc sống khó khăn thì anh Hùng sừng sộ: “Cô có giỏi thì lo toan cho cái gia đình này êm ấm đi, bao nhiêu năm qua một mình tôi lo cho cả gia đình này cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Không lo được, không chịu được thì im cái mồm đi”.

    Bí bách, chị mắng anh là bất tài, đến nuôi vợ cũng kém thì sao đáng mặt đàn ông. Nước tràn ly, anh dang tay tát vợ và gào lên “Cô thử nhìn ra xung quanh xem, vợ chồng người ta chung lưng đấu cật, chia ngọt sẻ bùi với nhau, có đâu như cô cứ nhìn thấy chồng là tiền, tiền, tiền…”

    Vợ chồng bất hòa, anh Hùng đâm chán nản, nhiều lần uống r*** ở ngoài say khướt về nhà chửi bới, rồi lại đánh vợ. Chị Hoa đau đớn, nhục nhã nhưng không dám bỏ chồng vì sợ hai đứa con không có bố, đi học sợ bị bạn bè bêu riếu. Nhiều đêm mất ngủ, lặng lẽ rơi nước mắt, chị Hoa cứ tìm cho mình câu trả lời mãi không ra. Tại sao trước đây chồng mình yêu chiều vợ con là vậy, mà nay lại phũ phàng trút lên vợ những lời lẽ cay độc và còn không thương tiếc thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị. Chẳng lẽ vì tiền ư!? Hay bản thân chị cũng hành xử không đúng!?

    Tâm thần, phát điên vì... tiền

    Câu chuyện của vợ chồng anh Nam cũng có điểm tương đồng với vợ chồng anh Hùng ở trên, cũng vì kinh tế khó khăn làm ăn thất bát dẫn tới hạnh phúc gia đình bị lung lay. Nhưng khác với anh Hùng anh không đánh đập vợ con, mà lại rơi vào trạng thái không làm chủ được bản thân.

    Anh Nam được đào tạo bài bản, lại là người có kinh nghiệm làm ăn trên thương trường nhiều năm nên rất tự tin vào tài kinh doanh và xoay sở của mình. Làm trưởng phòng maketing một tập đoàn lớn, lương tháng vài nghìn đô, nên kinh tế gia đình anh luôn dư giả. Có tiền lại sẵn có máu làm ăn, lại thấy nhiều người thành tỷ phú nhờ chứng khoán, nên anh đã bàn bạc với vợ cùng bỏ tiền đầu tư vào thị trường này.

    Khi thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, anh Nam đã chớp thời cơ và đã nhanh chóng thành công kiếm được rất nhiều tiền, thời điểm làm ăn được trong tay họ có cả vài chục tỉ đồng. Thấy anh Nam đầu tư vào chứng khoán có lời lớn, nhiều bạn bè và cả họ hàng cũng cố cầm cố nhà để hùn tiền cho anh đầu tư với ước mơ làm giàu nhanh chóng.

    Khi thì trường chứng khoán lao dốc đi xuống, giá cổ phiếu sụt giảm chóng mặt, anh đã không kịp bán hết, và hàng đống tiền của mọi người cứ thế bay hơi từng ngày. Anh Nam đã mất hoàn toàn số tiền bỏ ra. Ngôi nhà gần chục tỉ của anh cũng phải bán đi trả nợ. Họ hàng bạn bè không ít người nghe anh đầu tư theo, cũng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

    Sau khi mất cả chì lẫn chai, anh bị khủng hoảng trầm trọng và đã có ý định tự tử nhiều lần nhưng gia đình phát hiện kịp nên đều bất thành. Trước áp lực vì trắng tay, nhiều người bị liên lụy theo, anh Nam chính thức bị hoảng loạn và gia đình phải đưa anh vào điều trị tại bệnh viện tâm thần. Ở bệnh viện anh luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, mất kiểm soát hành vi. Không những thế, trong suốt nhiều ngày điều trị ở viện, có không ít người tới hỏi thăm anh đòi nợ anh, và thậm chí trách móc anh…khiến bệnh anh càng nặng.

    Từ ngày mất tiền và nợ nần vì chứng khoán, anh rất dễ bị kích động, tâm lý bất ổn, thường xuyên phải cần đến sự giám sát của bác sỹ tâm thần. Bác sỹ cho biết, anh bị rối loạn tâm trí do làm ăn thua lỗ. Đang có một gia đình hạnh phúc, sung túc giờ đây nó trở nên tiêu điều vắng bóng trầm lặng buồn bã, và người đàn ông trụ cột trong gia đình là anh Nam thì cứ hết thơ thẩn lại rơi vào tình trạng hoảng loạn không tự chăm sóc được cho bản thân.

    Người ta vẫn nói “Tiền là gốc rễ của quỷ dữ” và nó có thể phá hủy bất kỳ mối quan hệ nào. Trong giai đoạn khủng hoảng này, vợ chồng nên học cách chia sẻ trong cuộc sống, không nên chỉ dựa vào nguồn thu của mỗi người. Quan trọng là cả hai cùng đóng góp để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và tương lai chung. Vợ chồng nên cởi mở giao tiếp để hiểu nhau hơn cũng là một cách giúp vượt qua thời gian khó khăn."

    Đọc bài này xong mà thấy tình cảnh gia đình mình sắp như thế này rồi. Lấy nhau được hơn 3 năm thì nợ nần chồng chất, cãi nhau suốt ngày vì tiền, đau đầu vì tiền quá.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lenhung128
    Đang tải...


  2. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,431
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Tuy nói là tình cảm mới là chính, nhưng tiền lại là 1 thứ vô cùng quan trọng để quyết định rất nhiều , rất nhiều việc đó bạn à ^^
     
  3. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,578
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    e đồng ý với quan điểm của bác bác ạ.
    cũng xin cảm ơn chủ top đã chia sẻ
     
  4. mommyreturn

    mommyreturn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,001
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Tiền không làm ra hạnh phúc. nhưng hạnh phúc cần tiền. Em ngẫm lại câu này đúng vô cùng. Không có tiền chửi nhau suốt ngày ý hic
     
  5. vo cua chit

    vo cua chit me cua gau

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Ko có tiền thì khó chịu thật, vk ck ko thể lãng mạn đc. Nhưng nói ko có tiền mà chửi nhau suốt ngày thì ko hoàn toàn đúng
     
  6. nguyenpip

    nguyenpip Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Trên doi có 2 thu nơ kho chịu nhất là nơ tình cảm và nơ tiền
     
  7. Vu Bang

    Vu Bang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Tài chính vững bền --> Gia đình hạnh phúc !!!
     
  8. mesu89

    mesu89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2013
    Bài viết:
    1,011
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Chuyện vợ chồng tan vỡ do tiền không phải là hiếm thấy mà, sao mà ghét quá, tiền ơi!!!
     
  9. lenhung128

    lenhung128 Banned

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Nhiều lúc cũng nản lắm, nhưng nghĩ đến con lại cố gắng, bỏ nhau lại khổ con cái. Đúng là không có tài chính vững chắc thì gia đình cũng lung lay các mẹ ạ
     
  10. meotrangnd

    meotrangnd Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Tiền đúng là vấn đề làm ta phải đau đầu các mẹ à
     
  11. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    ít tiền đã hục hoặc nhau suốt rồi còn giề. ko có 1 túp lều và 2 quả tim vàng đâu.
     
  12. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    đúng là tiền là quan trọng ko phủ nhận vai trò của nó vì cs hàng ngày ko có tiền thì khỏi có cái ăn.
     
  13. lehuong2403

    lehuong2403 Gian hàng 29G

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    3,262
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Lấy chồng rồi mới thấy tiền quan trọng. Nếu có nhiều tiền mình đã dọn ra ngoài ở riêng mà ko phải chịu cảnh cái sống chung. Cũng chỉ vì MC mà 2 vợ chồng lục đục. Mình cũng nhịn mà cũng ko nhịn được mãi. Chả hiểu bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh sống đấy
     
  14. meocon0818

    meocon0818 Yến nuôi nhà - Yến đảo KH

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    15,010
    Đã được thích:
    3,696
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Khi yêu nhau chẳng ai muốn nghĩ đến tiền nong, vì dường như nó không ăn nhập chút nào với sự lãng mạn của tình yêu. Nhưng đến khi lấy nhau, người ta lại thường bị thuyết phục bởi tài năng của người bạn đời trong việc kiếm tiền. Và cũng chính vì thế mà rất nhiều bi kịch gia đình nảy sinh bắt nguồn từ... tiền.


    chuẩn quá đi !
     
  15. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,006
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    nói chung alf có tiền cũng mệt mà ko có tiền cũng mệt tiền quyết định nhiều thứ
     
  16. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    hic đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình là thế đó
     
  17. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    hihi, bây giờ ở thủ đô mà có túp lều rộng chừng 100m nhể, nhiều người cũng mong có nó.
     
  18. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    7,674
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    khong co tien thi suot ngay nhin nhau, buc lam
     
  19. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Vào đây mới thấy chân lý các nàng rút ra là đúng: kiểu gì cũng phải có quỹ đen để đề phòng những chuyện không mong muốn, hic!
    Tiền ơi là tiền!
     
  20. cheshantuyet

    cheshantuyet Trà Shan Tuyết Cổ Thụ

    Tham gia:
    1/8/2013
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    đúng rồi kiểu như lấy nhau ko có tình yêu đã khổ, lấy nhau ko có kinh tế còn khổ hơn ạ!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này