Mẹ này ở gần nhà tớ rồi nhé. Tớ ở Nghĩa Bình - Nghĩa Hưng - Nam Định đây, nhà ngay gần chợ Nghĩa Bình luôn nhé. Nice to meet you!
Các chị NĐ ơi, giúp em việc này nhé: Em có một ng bạn, tên là Hoa, Trần Thị Hoa, sinh 1985 ở Trực Cát. Trực Ninh ấy ah, bạn ấy học ĐH ở trong Nam. Bạn ấy ng thấp, cao khoảng 1m50. Tụi em quen nhau lúc bạn lên Bắc Giang ôn thi ĐH nhưng mất LL lâu rùi. Chị nào biết TT j giúp em với ah. Cảm ơn các chị nhiều lắm..
Các chị ơi cho em nhập hợi với nhé, em dân NĐ đây, Em ở Trực Ninh ngay cầu Lạc Quần đó, các chị nào ở Hải Hậu hay Giao thủy đều phải đi qua nhà em thì mới về đến nhà, lúc nào các chị có về quê mệt quá thì em mời vào nhà em nghỉ nhé, hi hi
Thế à, em ở Yên Nghĩa. Em cũng biết tên mà ko nghĩ ra Yên Thắng, Yên Khang cách em mấy cây. Không xa lắm đâu ạ. Mà bác là bố hay mẹ bé thế, để tên thế này em ko biết. Giờ gia đình bác đang ở đâu thế ạ?
Có tớ đây. Nhà tớ ở KĐT Hòa Vượng, nhưng giờ thì bán rồi chuyển tuốt tuồn tuột lên HN rùi. Tớ nghiền nhất món bánh cuốn NĐ, k biết có mẹ nào chung ý tưởng k nhẩy?
em cũng thèm bánh cuốn Nam định thiệt đấy .... bánh cuốn NĐ thơm ghê gớm .... chẳng bà nào mà ăn vụng nổi chồng con đâu ..... ngày trước mẹ em đi chợ về là chỉ dặn mua cho con đĩa bánh cuốn thôi ..... mẹ đi về tới đầu ngõ là biết mẹ có mua dc bánh cuốn hay ko ???? đang đói chị nhắc tới làm em ướt áo rồi nè .....
Mẹ nó hay ăn bánh cuốn ở đâu đấy? Mình lần nào về nhà cũng phải rẽ qua hàng bánh cuốn ở đường gì nhỉ, cái đoạn đường ngắn ngắn 1đầu vuông góc với đường Nguyễn Du, 1 đầu vuông góc với đương Hàn Thuyên ấy. Trước đây là bà mẹ bán cơ, bây giờ là con gái hay con dâu bán ý, nhưng mình thích ăn của bà mẹ hơn.