Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi ôi thật là mệt mỏi mẹ nó ạ nghĩ tới mà mệt lắm
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi đọc tấm sự của mẹ nó mình nhớ lại hồi sinh bé, tiền sinh thì mình dự trữ dc nên sinh bé và yên ổn 1 tháng đầu... sau đó ba bé làm ăn thua lỗ nên nợ lần chồng chất, tiền thai sản mình lãnh mang đi trả nợ... ở nhà kg có tiền ăn tiêu chán lắm... vậy nên bé dc 3 tháng mình bắt đầu đi bán vòng dâu tằm, sau đó buôn nước giặt xả để keiems thêm thu nhập... nhờ đó mà vc mình vượt qua dc giai đoạn khó khăn đó... có gắng lên bạn nhé
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi hic. mình cũng thế đây này. không phải lo thuê nhà nhưng bây giờ lương 2 vợ chồng chỉ để trả nợ. treo trên đầu mấy trăm triệu tiền nợ, trong đo có một khoản mà vay chính anh chị chồng còn đòi ác liệt hơn chỗ khác. Chồng mình dạo này công ty chậm lương nên không có tiền, chỉ còn lương của vợ mà có hơn 5tr, vẫn phải trả lãi cho chú, thỉnh thoảng đưa tiền cho chồng, ăn uống gia đình,...Mình cũng đành đi xin đồ của các chị để mặc, đồ của con cũng cố đi xin để đỡ phải mua, lại còn phải tiết kiệm tiền để sinh và tiền để lại sau đẻ vì mình nghỉ mấy tháng ko lương rùi. Nghĩ nhiều thì cũng chỉ thấy rối hơn thôi nên kệ, để đầu óc cho thư thái, như thế mới tốt cho con
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi đúng là có con là một niềm mong ước rùi. mình đây cũng lần thứ hai mới được đấy. đứa đầu đã bị lưu nên có con cũng mong lắm rùi
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi Mình có 1 bé trai 16 tháng rồi,,,suốt thời gian mang bầu mình ko hề uống 1 giot sữa bầu nào cả, mình chỉ uống vitamin tổng hợp procare thôi, e bé hoàn toàn khỏe mạnh, cao va nhanh nhẹn lắm, bạn đừng suy nghĩ j nhiều, tinh thần thoải mái sẽ vượt qua tất cả
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi Mẹ nó thế là nhàn rồi, ko tốn kém mà con khỏe mạnh, chúc mừng mẹ nó nhé.
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi mình đang bầu tháng thứ 7. cũng như mẹ này, mình chỉ uống mỗi mum2b (lúc đầu mình uống procare nhưng bị nóng) với sắt và canxi, cũng không uống sữa bầu gì cả, ngày đảm bảo 3 bữa. trộm vía, lần nào đi khám bác sĩ cũng bảo con phát triển tốt, có lúc còn tốt hơn chuẩn nữa. chứ cuộc sống có nhiều cái khó khăn, nhưng không gì bằng khổ tâm cả, nên mẹ nó cứ để tinh thần thoải mái đi.
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi Thời buổi khó khăn, thấy thương cho các chị em vất vả vì đồng tiền quá.
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi Nhà mình lúc gần sinh cũng không có tiền, nghĩ đến mà cũng lo lắng lắm. Không hiểu sao năm đó chồng làm ăn không ra gì, tháng sinh tích cop được ít tiền thì lấy ra tiêu, 2 tháng sau lên nhà ngoại cho bà đỡ đần. Sau đó mình lên hà nội. Từ ngày lên hà nội may mắn sao chồng có công việc ổn định hơn để đủ khả năng nuôi con. Người ta thường nói sinh con là sinh lộc nên mẹ nó cố gắng lên nhé.
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi Nuôi con thì tốn kém lắm, toàn khoản không tên không tuổi. Nhưng nếu bạn biết cách xoay sở thì cũng ko đến nỗi nào đâu. - Sữa: Nếu con bú sữa mẹ thì không mất tiền mua sữa, còn không thì mua sữa Việt Nam, giá rẻ hơn sữa ngoại rất nhiều. -Tã Bỉm: Bạn chịu kó giặt đồ, con tè xong giặt luôn cho mau khô để quay vòng quần áo. Vừa đỡ phải tốn nhiều quần áo lại tiết kiệm được tiền bỉm. Sau này con cứng cáp thì xi tè xi ị sẽ còn tiết kiệm hơn nữa. - Quần áo: Tích cực huy động từ người quen. Bọn trẻ nhanh lớn nên quần áo nhiều khi chưa cũ đã phải bỏ đi vì chật, mình xin về vẫn còn rát mới nên con dùng còn tốt chán. Chịu khó giặt giũ để quay vòng. Nói chung là không phải là không có cách. Trong thời gian nuôi con ở nhà bạn có thể tranh thủ kiếm gì đó để làm (tất nhiên là cái này thì hơi khó nên bạn phải tự lượng sức mình). Hoàn cảnh khó khăn thì mình sẽ phải vất vả hơn người khác nhưng có đứa con đối với nhiều người đã là điều mơ ước rồi. Vậy nên bạn lạc quan lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi E cùng cảnh ngộ với mẹ nó đây. Nhưng nhà chị cả hai vc cùng đi làm chứ nhà e co mỗi chồng đi làm thui. Còn 2 tháng nữa sinh rùi mà chẳng có tiền. E lo quá chị ạ. Giờ e cũng chẳng dám uống sữa cũng chẳng tẩm bổ. gì nữa. Nghĩ mà thương con quá. Giờ e ở nhà chồng một mình còn chồng thì đi làm xa tối đến toàn tủi thân khóc một mình thui. Chán quá cơ
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi Còn nhìu người khó khăn lắm! Nhưng e thấy đời có luật bù trừ đấy ạ! Nhà k dư dả gì bù lại con lại ăn uống tốt,khỏe mạnh! E thấy nhìu nhà đc thế!
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi Sang năm 2014 mình sinh e bé đầu lòng, nghe các mẹ nói nà e cũng phát hoảng hichic
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi Ẹ nó ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng thế? Cói lên đừng khóc nữa mẹ nó ah
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi Nhờ mẹ nó e lại có thêm kinh nghiệm để nuôi e bé rồi ^_^
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi Hoàn cảnh nhà mẹ nó đúng là khó. Nhưng mà dù sao không được bằng như nhà người ta thì mình nuôi con với điều kiện của mình thôi, miến là đủ chất. Thời gian bạn mang thai cũng nên chú ý sức khỏe, sau khi sinh mấy tháng đầu cũng vậy. Bạn cứ giữ thật tốt sức khỏe của mình và con,ít nhất cũng đỡ. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc nhé!
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi Bạn ơi, đừng quá lo lằng, con cái là của trời cho trời lo cho hết, hihi. Nói vậy thui, trước mắt là đẻ được bé khỏe mạnh đã, mẹ tròn con vuông, bi h cứ lo như vầy thì vừa ảnh hưởng mẹ vừa ảnh hưởng con. Cứ thoải mái đi mẹ nó ạ
Ðề: 2 tháng nữa sinh, nghĩ đến tiền nuôi con đã sợ hãi Không có gì là không thể, các mẹ nhỉ, cố lên, cố lên