Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nhìn rau nhà bác thick quá, ước gì hic rau ngót của em chết sạch rùi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vâng. Được cái là vc em cũng hợp nhau nhiều khoản, trong đó có trồng trọt chăn nuôi chị ạ. ^ ^ Đợt trồng rau này xã nhà em cứ than mãi là vợ chẳng làm gì, dọn sân thượng với làm đất trồng rau toàn anh. Hihi!!! Chỉ buồn cười là khoản tưới rau đứa nào cũng thích làm. Lúc em đến thuê nhà trên sân thượng đã có sẵn 1 chùm xả to đùng. Hí hửng vì chưa trồng đã có xả ăn, 2 vc em thi nhau tưới nước. Kết quả là mấy hôm sau cây xả chết queo chị ạ. Chồng em bảo đúng là nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. Hihi! ^ ^
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mẹ nó tưới nhiều nước quá nên bị ủng và cây xả chết
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) rỗi rãi thử up ảnh SDC15842.JPG
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hự, chưa được....................................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình cũng học tập, trồng 10 hộp rau, các loại khác nhau. Thế mà mình thoải mái nấu cho bé và nhà mình thỉnh thoảng đuwwowcj ăn ké rau thơm nữa!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) thử lại .................... SDC15829.JPG
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chít mất. bạn nào dùng trang upanh.com giup mình với
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ nó up thẳng lên upanh.com cũng đc mà.Rồi lấy link chèn lên đây là xong
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau nhà mình đây ạ: Tiết kiệm nước hơn khi rửa rau, và ăn rất yên tâm Rau muống mới reo Mùng tơi lần này ít lá hơn Rau muống reo dầy, lên um tùm Và bữa rau luộc sấu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) trồng rau rùi sẽ có cảm nhận về rau nhà trồng và rau ở chợ Rau muống ngon quá cơ, rau muống hạt sào rất ngon, giòn còn luộc thì hơi nát làm nộm rau muống hạt ngon lắm em ah
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hai hôm cuối tuần em về quê và đã mang theo 3 em lá xương sông lên trồng các chị ạ. Nhưng đi xe máy gió quá, tối qua về chồng em đã trồng luôn rồi mà đến sáng nay vẫn ủ rũ. Hic! Ko biết 3 em ấy có sống được ko. Hôm nay chồng em bảo mua NPK về tưới cho cải và xà lách. Tình hình là mấy hôm nay lại thấy các em ấy lớn chậm quá. Em đang đợi các em ấy lớn thêm rồi up ảnh lên khoe các chị mà lâu quá cơ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau muống này gieo dày quá rồi, tình hình này khéo thu dc 1 lần là chết toi rồi. hic. Nhưng mà ăn ngọn nhỏ thì ngon lắm, lại là rau mình trồng nữa chư.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) e có lấy cây ko qua chỗ chị chị tặng vài cây em ah, đi đường gió cây bị héo em ah
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị Vy ơi, Nhà chị có trồng hoa hồng ko? Em đang định mua về trồng chị ạ. Em đợi mấy cây xương sông xem có sống đc ko. Nếu ko sống em qua xin chị nhá. ^ ^
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) link-xink: em mà ở gần chị thì chị tặng em vài cây mà trồng. Nhà chị thì chả ăn lá này bao h mà nó cứ mọc. thỉnh thoảng chị phải nhổ vất đi. Hôm qua m đã tỉa bớt cải mơ ra (gieo dầy quá thể) và trồng sang 7 thùng mới, chả biết có cơm cháo gì ko. Tiếp tục gieo cải lần 3 (3 lần chưa thành công, gieo trong vườn đấy ợ). M xin nhà hàng xóm 1 bao trấu trộn phân gà, trôn với đất và trồng. Ko biết kết quả thế nào nữa. rau muống vướn đang lên. Tối thứ 7 lần đầu tiên m thử làm giá đỗ, sáng nay ngó đã thấy ra 1 ít rồi. Báo cáo các mẹ sau nhớ
Ðề: Re: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Có thể diệt rệp bằng cách phun nước rửa bát pha loãngko hả mẹ Lan-chi ơi?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị giống em. Cải chíp và xà lách em gieo dày. Tuần trước em tách đc 4 hộp cải và 3 hộp xà lách. Còn giá thì em làm thường xuyên chị ạ. Em thấy làm giá cũng không khó. Nhưng giá của em nó chẳng giống người em gì cả, cứ dài ngoằng và gầy nhom thôi các chị ạ. Chỉ được cái là giá mình tự làm, ăn cảm thấy ngon hơn hẳn. Nhà em vẫn còn 2 lạng đỗ mua hôm trc. Tối nay về em lại ngâm làm giá tiếp. ^ ^
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ nó chèn giá chặt vào, để vào chỗ tối, giá nhà mình làm mập lắm, đẹp hơn ngoài hàng, để hum nào chụp ảnh quy trình làm giá đỗ lên đây cho các mẹ ngắm. Cơ mà mình đầu tư mua cái chõ có lỗ 25k, làm cực thích